Tôi bị “cảm nắng” rồi

Ai cũng bảo vợ chồng tôi là một cặp trời sinh. Vợ tôi rất tự hào về chồng và hết lòng vun vén cho gia đình. Tôi cũng rất yêu vợ, thương con nhưng mới đây, cơ quan tôi nhận về một nhân viên mới. Ban đầu, tôi chỉ hướng dẫn cô làm việc, dần dần mọi chuyện đi xa hơn. Tôi bị “cảm nắng” mất rồi! Mọi người trong cơ quan xầm xì, tôi rất sợ vợ biết chuyện…”. T.M (quận 8 - TPHCM)

15.5999

Việc anh đang sợ sệt hay lo lắng bị vợ phát hiện không quan trọng bằng chính việc anh có ăn năn về hành động của mình hay không? Trong cuộc sống, mọi thứ dường như đều có thể chia sẻ, chỉ có một thứ không thể đó chính là tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng.

Thật may vì anh đã biết điều mình làm là sai trái. Chỉ có con đường duy nhất cho anh lúc này đó là “quay đầu là bờ”. Sẽ rất khó cho anh để từ bỏ nhưng khó chứ không phải là không thể. Anh hãy đặt vợ con, gia đình, tương lai sự nghiệp và cô nhân viên ấy lên bàn cân sẽ thấy gia đình, vợ con, tương lai luôn luôn nặng hơn. Anh hãy nói thẳng với cô nhân viên ấy, phân tích đúng sai cho cô ấy hiểu và chấm dứt ngay mối quan hệ không trong sáng này. Một mặt, anh nên dành nhiều thời gian cho vợ con hơn để không có thời gian hay cơ hội nghĩ đến cô nhân viên ấy.

Ban đầu có thể khó khăn nhưng mọi việc sẽ ổn thôi. Chúc anh sớm hết tình trạng “cảm nắng”!
Chuyên gia tư vấn Nguyễn Long
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]