Tôi phải quyết định như thế nào đây?

…nhà chồng giàu đâu mà không đeo nổi cho tôi đôi bông tai hay cái nhẫn, giờ lấy nhau về lại không có con, tôi thực sự bê tắc. Tôi đang còn làm ra tiền mà chồng vẫn coi khinh, vậy sau này không may ốm thì sao?

15.5948

Anh lại còn hay nói móc, nói cạnh khóe.

Tôi năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình đã được 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Chồng tôi 27 tuổi, anh hay nhậu nhẹt, bạn bè, cá độ bóng đá. 1 tháng anh làm lương được 9 triệu, còn tôi chỉ có 4 triệu. Chúng tôi sống ở nhà mẹ chồng. Mẹ chỉ có mình anh. 1 tháng anh đứa tôi 2 triệu với lương tôi để lo các khoản chi tiêu gia đình. Với vật giá như hiện nay thì chỉ đủ tiêu nhưng anh luôn nói anh nuôi tôi, tôi sống ăn bám. Vợ chồng mua 2 xe máy để đi làm, anh toàn nói mình anh làm ra mua, tôi chỉ ăn bám anh. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi cũng làm, mà tiền tôi thì lo cho gia đình, còn anh 3 năm trời mới mua được 2 xe máy khoảng 40 triệu mà cũng chưa trả xong. Nhiều lúc ốm đau không có tiền mà mua thuốc vì anh chỉ đưa đúng khoản tiêu hằng ngày. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì người ở. Anh lại còn hay nói móc, nói cạnh khóe. Con không có 1 phần do anh yếu mà còn nhậu nhẹt nữa. Bao nhiêu thuốc uống mà anh không kiêng.

Không biết tương lai sẽ đi về đâu khi chồng không tôn trọng mình, xưng hô mày tao, con thì không có… Tôi nên làm gì, quyết định thế nào chó đúng? Suốt ngày tôi đi làm về lo việc nhà cửa, còn anh thì chả mấy khi ở nhà. Lấy nhau gần 4 năm mà chưa bao giờ được chồng mua quà cho, chưa bao giờ được chở đi chơi đâu hết. Trải qua 5 cái tết, nhà vợ cách nhà anh có 200 cây mà chưa năm nào được về cả. Mẹ chồng không thích tôi về ngoại, cũng không thích anh về nhà tôi vì nhà tôi không bằng nhà họ, họ khinh nhà tôi nghèo, không cho anh cái gì, nhưng ngẫm nghĩ nhà anh cũng đã cho tôi gì đâu, ngày cưới cũng không được chỉ vàng làm quà cưới chứ gì, khá giả hơn để làm gì, chí ít ngày cưới bố mẹ nghèo cũng cho chúng tôi 2 chỉ, còn nhà chồng giàu đâu mà không đeo nổi cho tôi đôi bông tai hay cái nhẫn, giờ lấy nhau về lại không có con, tôi thực sự bê tắc. Tôi đang còn làm ra tiền mà chồng vẫn coi khinh, vậy sau này không may ốm thì sao? Tôi nghĩ chồng chả quan tâm đâu!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]