Tốt gỗ hơn tốt nước sơn...

SKĐS - Truyền hình thực tế nở rộ, điều đó cũng đồng nghĩa rằng, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có cơ hội trở thành giám khảo “bất đắc dĩ”.

15.6065

Truyền hình thực tế nở rộ, điều đó cũng đồng nghĩa rằng, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có cơ hội trở thành giám khảo “bất đắc dĩ”. Nói vậy bởi lẽ, không ít người thực hiện sứ mệnh “cầm cân, nảy mực” trong lĩnh vực “chéo ngoe” so với những gì mà họ đã thành danh. Tên tuổi, độ “hot” của một nghệ sĩ không phải là lựa chọn tốt cho một chương trình muốn đồng hành lâu dài với khán giả.

Giọng hát Việt 2015 nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Hâm nóng chương trình bằng độ “hot” của giám khảo

Chương trình “Giọng hát Việt” năm nay đã bước vào vòng Đối đầu và nhận được sự hưởng ứng tích cực khán giả. Phải thừa nhận rằng, chất lượng thí sinh “Giọng hát Việt 2015” tốt hơn mùa trước nhưng một yếu tố khiến chương trình hấp dẫn chính là ở bốn Huấn luyện viên: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thu Phương và Tuấn Hưng. Ngay từ khi chương trình chưa lên sóng, sự “úp mở” về đội hình huấn luyện viên thậm chí còn gây tò mò hơn cả thí sinh của Vòng Giấu mặt. Sự “đổi ngôi” của Mỹ Tâm và Thu Minh trên hai sân chơi đình đám là “Giọng hát Việt” và “Việt Nam Idol” cũng tạo nên “cơn sốt” nhẹ trong cộng đồng mạng. Với lượng fan đông đảo cùng thương hiệu được khẳng định bằng giải thưởng âm nhạc danh giá trong nước và quốc tế, Mỹ Tâm là cái tên đảm bảo sức hút cho nhiều chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Có thể khẳng định, sự góp mặt của Mỹ Tâm trong đội hình Huấn luyện viên “Giọng hát Việt” năm nay rất được khán giả mong chờ. Trong Vòng Giấu mặt, khán giả được chứng kiến những màn trình diễn, “đấu khẩu”, tung hứng của bốn vị giám khảo thậm chí còn “rôm rả” hơn cả phần biểu diễn của các thí sinh. Màn tỏ tình của Đàm Vĩnh Hưng với “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm, màn “dụ” thí sinh vô cùng khôn khéo của Thu Phương, những câu nói “bất hủ” của huấn luyện viên được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt sau mỗi tập phát sóng... “Giọng hát Việt” năm nay thành công, trước hết là nhờ độ “hot” và khả năng trình diễn của huấn luyện viên.

Sự xuất hiện “dày đặc” của Hoài Linh với vai trò Giám khảo trên các sân chơi truyền hình thực tế cũng cho thấy sức hút của danh hài này. Những buổi tối cuối tuần, chỉ cần ngồi nhà và chuyển kênh, sẽ thấy gương mặt Hoài Linh “phổ biến” đến mức nào. Vào thời điểm này, Hoài Linh đang cùng Đại Nghĩa dẫn chương trình đồng thời làm giám khảo “Người đi xuyên tường”, giám khảo chương trình “Gương mặt thân quen”, “Người bí ẩn”. Trước đó, danh hài này cũng ngồi ghế giám khảo hàng loạt chương trình ăn khách như “Cười xuyên Việt”, “Ơn giời cậu đây rồi”, “Gương mặt thân quen nhí”...  Tài năng, duyên sân khấu của Hoài Linh là điều không thể phủ nhận nhưng tần suất xuất hiện quá nhiều trên các sân chơi, trong nhiều lĩnh vực khiến khán giả cảm thấy hơi nhàm chán.

Giám khảo – đơn giản chỉ là một chiêu trò của truyền hình thực tế?

Vấn đề rất đáng nói trong việc lựa chọn giám khảo truyền hình thực tế hiện nay là một số nhà sản xuất quyết định mời giám khảo dựa trên sự nổi tiếng của nghệ sĩ chứ không phải là lĩnh vực chuyên môn mà họ đang hoạt động. Việc lựa chọn diễn viên Tăng Thanh Hà làm giám khảo cuộc thi nấu ăn năm ngoái là một ví dụ. Xuất thân là một diễn viên và không có nhiều kinh nghiệm về chuyện bếp núc, thử hỏi Tăng Thanh Hà sẽ làm gì để có thể đưa ra nhận xét, đánh giá khách quan, chính xác về các thí sinh?. Tương tự như vậy, việc chọn gương mặt nhí Phương Mỹ Chi ngồi vào ghế nóng của chương trình “Cùng nhau tỏa sáng” để chấm điểm các bậc đàn anh, đàn chị cũng bị dư luận “ném đá” không thương tiếc. Một số nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, Đoan Trang, Yến Trang không có nhiều kinh nghiệm về nhảy múa được mời làm Giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ nhí” mùa đầu tiên. Vì không có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức về nhảy múa nên nhận xét của những vị giám khảo này không khiến người xem tâm phục, khẩu phục.

Không ít lời nhận xét của giám khảo dựa trên cảm tính cá nhân, không mang tính chuyên môn đã gây nên những luồng tranh luận trái chiều. Giám khảo Hồng Nhung trong Chương trình “Tuyệt đỉnh tranh tài” 2015 liên tiếp nhận được những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đặc điểm chung trong nhận xét của “Chị Bống” là những lời có cánh như tròn trịa, xuất sắc, tài năng, diva... Tương tự như vậy, Hồ Ngọc Hà cũng là giám khảo thường xuyên đưa thí sinh lên “tận mây xanh” vì những lời khen tặng quá đà mặc dù trên thực tế, phần biểu diễn của thí sinh không được xuất sắc như vậy. Ở Chương trình “The Voice” mùa đầu tiên, sau phần trình diễn không mấy thuyết phục, cộng với giọng hát thiếu nội lực, Bảo Anh đã được Giám khảo Hồ Ngọc Hà mệnh danh là “Taylor Swiff của Việt Nam”. Giám khảo Đức Huy trên ghế nóng “Gương mặt thân quen” cũng thường xuyên giành cho thí sinh những mỹ từ tuyệt vời.

Tôi cho rằng, đã đến lúc phải nhìn nhận, đánh giá lại vị trí, vai trò của giám khảo trong những show truyền hình thực tế. Nói gì thì nói, giám khảo phải là người có đủ tài năng, trí tuệ..., để đánh giá công tâm, khách quan phần thi của các thí sinh. Giám khảo phải chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu của các thí sinh để họ biết chính xác mình đang đứng ở đâu để phấn đấu, hoàn thiện. Dẫu biết rằng, truyền hình thực tế không thể thiếu yếu tố giải trí và đôi khi giám khảo cũng là một nhân tố để nâng cao tính giải trí cho chương trình nhưng rõ ràng, với chương trình tìm kiếm tài năng thì điều cốt lõi là các thí sinh chứ không phải ban giám khảo. Chính vì vậy, tìm được giám khảo tốt, tìm được thí sinh tài năng thực thụ sẽ tạo ra sức hút cho chương trình, vẻ hào nhoáng bên ngoài không thể tạo nên sức sống lâu bền trong lòng khán giả…           

Phạm Mạnh Tường

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]