Tốt Ti - 'Người hùng' thầm lặng của Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Dù là con của một doanh nhân có tiếng nhưng càng ngày Tốt Ti càng khiến khán giả yêu mến nhờ sự thân thiện, dũng cảm và trượng nghĩa.

15.5971

Có thể nói trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2, Tốt Ticậu bé có xuất thân đặc biệt hơn các bạn. Bố Tốt Ti là doanh nhân Đỗ Minh, một đại gia không hoạt động trong làng giải trí như các ông bố còn lại. Những tưởng sinh trưởng trong hoàn cảnh khá đặc biệt, Tốt Ti sẽ bỡ ngỡ và khó có thể hòa đồng với các bạn, song cậu bé đã cho thấy điều ngược lại. Càng ngày, Tốt Ti càng thể hiện được những nét tính cách đáng quý như thông minh, tốt bụng, dũng cảm, đặc biệt là rất hay giúp đỡ bạn bè.

Tốt Ti được yêu mến bởi sự dũng cảm và "trượng nghĩa".

Trong tập 5 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, khán giả đã rất thích thú trước sự quan tâm mà Tốt Ti dành cho Chíp. Vì Chíp rất sợ chó, nên cô bé thường khóc thét mỗi khi gặp những chú chó dữ dằn. Vậy nhưng trong nhiệm vụ của tập này Chíp lại quyết định vượt qua nỗi sợ của mình bằng cách nhận chăm một bé cún dễ thương. Dù cũng rất thích chú cún, song Tốt Ti đã thể hiện sự "ga-lăng" của mình bằng việc nhường lại cho Chíp.

Sau đó, khi Chíp gặp khó khăn trong việc chăm sóc cún cưng, Tốt Ti cũng tiếp tục thể hiện tinh thần nghĩa hiệp. Không chỉ giúp cô bạn bắt chú cún, con trai Đỗ Minh còn hỗ trợ Chíp chăm sóc thú cưng của mình.

Tốt Ti nhường thú cưng cho Chíp.

Cậu bé còn giúp cô bạn xinh xắn bắt chú cún cưng.

Đến tập 8 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Tốt Ti tiếp tục thể hiện rõ tính cách trưởng thành và hay giúp đỡ bạn bè trong nhiệm vụ bắt lợn và gà để làm mâm cỗ cúng cho bản. Trong khi Bi sợ hãi trước những chú lợn thì Tốt Ti lại dũng cảm bắt tay vào nhiệm vụ. Thậm chí, cậu bé còn lên tiếng an ủi bạn khi thấy Bi khóc nhè.

Tốt Ti dũng cảm đối mặt với nhiệm vụ bắt lợn.


Tiếp đó đến nhiệm vụ bắt gà, Tốt Ti một lần nữa cho thấy sự nhanh nhẹn và dũng cảm của mình khi luôn đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thử thách lần này không dễ dàng khi những chú gà tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Vì các bạn đều sợ hãi bị gà mổ nên Tốt Ti đã hóa thân thành "anh hùng" hóa giải khó khăn cho mọi người. Cậu bé không ngần ngại xông thẳng vào chuồng và tóm gọn một chú gà trong sự ngỡ ngàng của Bi, Suti và Chíp.

Tốt Ti thuần thục bắt gà trong khi các bạn đều "bó tay".

Trong tập này, khán giả chắc chắn cũng không thể quên hình ảnh Tốt Ti đẩy khúc gỗ để các bạn có thể chui vào trong chuồng, hay khi Chíp bị mắc cúc áo vào tấm lưới, Tốt Ti đã rất nhiệt tình giúp đỡ bạn. Những hình ảnh đáng yêu đó càng khiến khán giả thêm yêu mến cậu bé ít nói nhưng rất hiểu chuyện này.

Tốt Ti giúp Chíp tháo cúc áo mắc vào lưới.

Cậu bé cùng Bi khiêng lồng gà giúp hai bạn gái.

Ngoài ra, sau khi giúp hai bạn gái thực hiện xong nhiệm vụ, Tốt Ti và Bi còn nhận nhiệm vụ khiêng lồng gà về cho trưởng bản. Mặc dù trong quá trình di chuyển giữa các bé đã xảy ra tranh chấp trẻ con, nhưng Tốt Ti không hề bỏ bạn và luôn có ý thức giúp đỡ bạn gái.

Trong tập 12 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Tốt Ti cũng cùng Bi bắt tay xây chiếc cầu "nghìn tỷ" để các bạn gái đi qua khỏi con mương nhỏ. Cậu bé thậm chí còn xung phong xuống nước bắc cầu mặc dù cậu nhóc cũng rất sợ bẩn. Đối với những tình huống cần sức khỏe và sự gánh vác của người con trai, Tốt Ti luôn sẵn lòng làm việc mà không nề hà. Cậu nhóc sẵn sàng giúp chị Suti mò dép dưới vũng lầy, hay một mình chuyển toàn bộ đồ của các bạn sang bờ bên kia.

Tốt Ti xây cầu giúp các bạn qua suối.

Có thể nói những hành động giúp đỡ bạn bè của Tốt Ti trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? dù nhỏ nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng cảm phục. Không chỉ trở thành người hùng của các bạn, cậu bé quả thực đã trở thành người hùng trong lòng khán giả.

0--1

Related News

0

Liên hệ xóa tin: [email protected]