Tốt Ti - Thiếu gia nhà giàu nhưng cực giản dị của 'Bố ơi' mùa 2

Cùng với ông bố doanh nhân Đỗ Minh, cậu con trai Tốt Ti cũng mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị trong "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2.

0

Tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 2 có sự xuất hiện của cặp bố con Đỗ Minh và Totti (Tốt Ti). Sinh ra trong gia đình đại gia khá nổi tiếng với những thành tích đáng nể trong việc đóng góp cho kinh tế và xã hội của Việt Nam, Tốt Ti lại thể hiện tính cách trái ngược với suy nghĩ "công tử con nhà giàu" của nhiều người.

Chỉ mới qua 3 tập của Bố ơi mình đi đâu thế? khán giả đã cảm thấy cực kì thú vị với tính cách và những câu nói ngô nghê rất "ông cụ non" của cậu bé. Có thể nói Tốt Ti là một cậu bé kháu khỉnh, lanh lợi và khá năng động. Cậu bé dường như chẳng bao giờ ngừng "làm trò" với những biểu cảm đáng yêu của mình.

Điểm đặc biệt nhất khiến các khán giả xem chương trình cảm thấy rất thích thú về Tốt Ti là cậu bé rất trưởng thành, khả năng quan sát khá cao, và đặc biệt nhất là rất "ông cụ non".

Từ chuyện nhắc khéo bố việc ăn uống kiểu nhà quê khi bố Minh cứ đòi lịch sự...

... đến việc cậu “chê” bố sao cứ mặc mãi một bộ quần áo và mang đúng cái kính ấy, cuối cùng lại bảo bố “tiết kiệm” khiến khán giả phì cười.

Khi bố Minh bảo thức dậy sớm chạy, Tốt Ti “phản bác” ngay: “đi chương trình mà cũng chạy”.

Tốt Ti vui vẻ thử những món "nhà quê" ngon lành hơn cả nhà hàng 5 sao...

... ngay cả khi đó chỉ là những món đơn giản do bố Minh nấu...

...hay là món bánh tét “không cần nấu” của bố Trường.

Cậu bé còn khoe với bố Minh rằng mình vừa được ăn món "không cần nấu" ngon tuyệt.

Tốt Ti thể hiện mình là một cậu bé không ngại khó khăn. Bé chẳng "hối hận" chút nào khi chọn nhà lá, thậm chí ngay cả khi muốn đến được nhà phải đi qua một cây cầu khỉ cheo leo.

Tốt Ti khó khăn “vượt qua thử thách” với cây cầu khỉ.

Tuy nhiên, cuối cùng cây cầu chính là điều thu hút cậu bé.

Cận cảnh nhà lá của bố con Tốt Ti: ngôi nhà đơn sơ vách lá và nhà tắm dựng tạm.

Dù vậy, Tốt Ti vẫn không hối hận mà rất hài lòng với lựa chọn.

Cậu bé“chỉ có một ước ao, một khát khao” là cây cầu dễ di chuyển hơn một tẹo.

Cực kì sợ bẩn nhưng Tốt Ti không ngại ngần xông xáo vào những thử thách trong chương trình.

Tốt Ti khá sợ bẩn, nhưng vẫn xông xáo vào những thử thách của chương trình.

Dù là quý tử con nhà giàu có, song Tốt Ti đã thể hiện mình vẫn là một đứa trẻ với sự hồn nhiên và những phát ngôn đáng yêu "hết chỗ chê". Cậu bé cũng thích được chơi, được thử thách bản thân, được hoà nhập với bạn bè.



Có lẽ thử thách trong ngôi nhà lá, cây cầu khỉ và "kiểu sống nhà quê" sẽ là những kỉ niệm khó quên của Tốt Ti sau này trưởng thành. Điều đó cũng khiến khán giả của Bố ơi mình đi đâu thế? ngưỡng mộ và yêu thích Đỗ Minh hơn bởi sự tinh tế và tình cảm của một ông bố như anh.

Hy vọng sau khi Bố ơi mình đi đâu thế? kết thúc, vị trí của Đỗ Minh sẽ "nâng cấp" trong lòng của Tốt Ti, không còn phải đứng bét bảng trong gia đình như lời vị doanh nhân này từng vui vẻ chia sẻ đầu chương trình nữa.

Theo Nguyen Tracie/Trí Thức Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]