Tottenham: Villas Boas đang cải cách hay phá hoại?

Andre Villas-Boas đã thất bại trong việc giữ chân tiền vệ quan trọng nhất của Tottenham

31.1981
Andre Villas-Boas đã thất bại trong việc giữ chân tiền vệ quan trọng nhất của Tottenham. Và bây giờ, với số tiền bán Modric, ông đang quyết tâm làm một cuộc “đại cải cách” có giá trị lên tới 60 triệu bảng.
Villas-Boas muốn thay 1/3 đội hình Tottenham

Theo kế hoạch mới được tiết lộ, Tottenham sẽ sử dụng 33 triệu bảng tiền bán Modric, các thêm David Bentley và Jermaine Jenas, và thêm khoảng 10 triệu bảng nữa để đem về sân White Hart Lane 4 tiền vệ kèm thêm một thủ môn đẳng cấp. Kế hoạch đã được bắt đầu với Willian, tiền vệ tổ chức người Brazil của Shakhtar Donetsk, người đã được cả châu Âu chú ý nhờ góp công lớn trong chức vô địch UEFA Cup mùa 2008/09. CLB Ukraine đã từ chối một đề nghị trị giá 12 triệu bảng của Spurs vừa qua, nhưng có vẻ như họ sẽ buộc phải bán Willian. Chủ nhật vừa qua, trong trận đấu giữa Shakhtar và Karpaty Lvov của giải VĐQG Ukraine, Willian đã bị loại ra khỏi đội hình. “Đầu óc anh ta không thể nghĩ thấu đáo trong hoàn cảnh này” – HLV Lucescu đưa ra lý do.

Ngoài ra, ở vị trí tiền vệ tấn công, Tottenham cũng đang liên hệ với Dembele của Fulham và Alan Dzagoev của CSKA Moscow. Fulham không muốn bán Dembele, nhưng Tottenham có thể sẽ sử dụng Bentley và Jenas, hai tiền vệ có số má và là người Anh (một lợi thế quan trọng của bất kỳ vụ chuyển nhượng Premiership nào) để đổi lấy tiền vệ đa năng này. Dzagoev, ngôi sao mới nổi của đội tuyển Nga, người đã ghi 3 bàn/3 trận tại EURO 2012, đang được CSKA hét giá lên đến 20 triệu bảng trong nỗ lực giữ chân. Nhưng theo tiết lộ của chính cha Dzagoev, Tottenham vẫn đang thương lượng. Họ muốn mua ít nhất 2 trong 3 cái tên kể trên để “phục vụ” cho Adebayor.

Ngoài việc cải thiện hàng công, Villas-Boas cũng đang nhắm tới hai mục tiêu để tăng cường khả năng phòng ngự. Người đầu tiên là Hugo Lloris, thủ thành đang đeo băng đội trưởng đội tuyển Pháp. Đây cũng là thương vụ đang tiến triển thuận lợi nhất của Spurs. Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas mới đây khẳng định rằng mọi việc bây giờ chỉ còn do bản thân Lloris quyết định, gián tiếp thừa nhận họ đã đồng ý mức giá chuyển nhượng 12 triệu bảng từ Tottenham.


Ngoài ra, Villas-Boas còn đang nhắm tới Yann M’Vila (Rennes), một trong những tiền vệ thu hồi bóng trẻ được đánh giá cao nhất châu Âu. Giá của anh này sẽ ở mức 15 triệu bảng.

Đó là những cầu thủ đẳng cấp thì đã rõ. Nhưng việc tạo ra một bộ khung hoàn toàn mới cho Tottenham, thay tới 1/3 đội hình, thay vì tìm cách tận dụng những con người đang có, là một quyết định rất mạo hiểm. Chính xác hơn, nó là một canh bạc lớn. Và nếu Villas-Boas thất bại, nó sẽ là một cuộc phá hoại tàn nhẫn và phung phí bậc nhất trong lịch sử giải đấu này.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]