Trai đẹp vừa đi du lịch vừa trở thành triệu phú

Vừa đi du lịch qua 150 nước, vừa làm việc trên laptop và trở thành triệu phú, chàng thanh niên 31 tuổi có cuộc sống nhiều người mơ ước.

15.6215
Chàng trai 31 tuổi người Bắc Ireland Johnny Ward bắt đầu viết một blog về du lịch mang tên OneStep4Ward mà hoàn toàn không có kinh nghiệm về kỹ thuật, nhưng giờ đây anh đã trở thành triệu phú và có một cô bạn gái xinh đẹp. 

Sau khi kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng, anh mở chi nhánh và cuối cùng thành lập một công ty điện tử truyền thông và thuê 12 nhân viên làm việc online. 

Johnny Ward đi du lịch qua 152 nước và kiếm được hàng triệu USD trong 3 năm qua. Mẹ anh là một người mẹ đơn thân, vì vậy anh quyết định không để tiền nong cản trở anh đi du lịch khám phá thế giới. 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế quốc tế ở một trường đại học tại Anh năm 2006 và tham gia một trại hè dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, triệu phú Johnny bắt đầu kiếm tiền mua vé một chiều đến Thái Lan để dạy tiếng Anh. 

Tình cờ đọc được một bài báo về một blogger du lịch kiếm được 1.939 bảng Anh mỗi tháng, Johnny bắt đầu mở trang web OneStep4Ward của riêng mình. Anh chia sẻ: “Kinh nghiệm về kỹ thuật của tôi không hơn gì bà ngoại tôi cả, vì vậy tôi phải học rất nhiều. Về chuyện viết blog thì tôi viết như là nói vậy”. 

Khi trang web bắt đầu thành công, Johnny kiếm được 4.000 bảng Anh mỗi tháng. Anh quyết định mở công ty và quản lý hơn 200 trang web. 

Johnny bắt đầu sự nghiệp blogging năm 2012, anh quản lý blog cho các công ty, làm SEO và hỗ trợ về mạng xã hội. Năm ngoái, công việc trở nên bận rộn, Johnny thuê 12 người làm việc online. Anh không mở văn phòng, không quy định về giờ làm việc mà chỉ giao khoán việc cho từng người. 

Làm việc trên laptop khiến Johnny có nhiều thời gian cho các hoạt động khác trên hành trình của mình. Bạn đồng hành của anh chính là người bạn gái, một tiếp viên hàng không anh gặp ở Thái Lan. 

Johnny chia sẻ: “Khoảng 2/3 thời gian tôi đi du lịch một mình, còn lại là với bạn bè, độc giả, gia đình và bạn gái. Chúng tôi vừa ở Seychelles trong 2 tuần để kỷ niệm nước thứ 150 chúng tôi từng đến trong số 193 nước theo kế hoạch. Trong 3 năm qua, tôi kiếm từ 6.000-40.000 bảng Anh/tháng, trung bình 600 bảng Anh/ngày”. 

Mục tiêu của Johnny là đến tất cả 198 nước trên thế giới vào mùa hè tới. Điểm đến tiếp theo của anh là New York và San Francisco. 

Johnny còn muốn mở lớp học chia sẻ kinh nghiệm của mình. Với anh, điều lý tưởng nhất là tự do đi du lịch khắp nơi mà không phải xin nghỉ phép. 

 Hiện Johnny đang ở Namibia, anh chuẩn bị thuê xe tự lái đến sa mạc Namib lâu đời nhất thế giới. Sau đó anh sẽ quay lại Thái Lan để mở một công ty cùng một người bạn.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]