Trải nghiệm cùng Tiin: 'Vẫn còn nhiều vùng quê nghèo lắm'

Tiin.vn - Đó là tâm sự của bạn Ngô Bình Đỉnh, tình nguyện viên tham gia chuyến đi từ thiện cùng Tiin.vn vào cuối tuần qua.

0

Cuối tuần qua, Tiin.vn đã tổ chức cho các teen thành phố tham gia "Hành trình trải nghiệm" về thăm và tặng quà cho các bạn học sinh nghèo ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Chuyến đi đã diễn ra rất thành công và để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa cho tất cả những người tham gia. Sau khi kết thúc hành trình, các bạn ấy đã gửi rất nhiều thư về tòa soạn để cảm ơn Tiin.vn và bày tỏ cảm xúc của mình. Sau đây, chúng tớ xin trích đăng lá thư của bạn Ngô Bình Đỉnh - tình nguyện viên hoạt động tích cực nhất trong chuyến đi từ thiện vừa qua.

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của miền Trung với gió Lào, với nắng cháy da và lũ ngập cửa nhà. Vâng, tôi biết quê tôi còn nghèo và lạc hậu lắm. Nhưng trong suy nghĩ, tôi luôn tâm niệm rằng: "Con người tạo nên vùng đất chứ không phải vùng đất tạo nên con người".

Ngay từ khi biết nhận thức, tôi đã hiểu chỉ có con đường học mới có thể thay đổi cuộc sống của mình. Với suy nghĩ đó, tôi quyết tâm thi vào một trường đại học ở Hà Nội. Lúc nào tôi cũng nghĩ, ở đây chắc sướng lắm, và cuộc sống lúc nào cũng sung túc, đầy đủ.

Và bây giờ khi đã 20 tuổi, là sinh viên năm hai, đã có hai năm sống trên mảnh đất Thủ Đô, tôi đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ của mình. Vẫn là trung tâm của cả nước, vẫn là một thành phố phát triển, nhưng bên cạnh những nơi xa hoa, hào nhoáng trong nội thành, còn đó rất nhiều vùng quê , nghèo như quê tôi vậy. Bên cạnh những con người có cuộc sống sung túc, đầy đủ, vẫn có rất nhiều người phải làm việc vất vả từng ngày, từng ngày để kiếm những đồng tiền tuy ít ỏi nhưng quý báu, để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Tôi muốn biết thật rõ, và muốn xem những vùng quê ấy khác gì so với quê tôi ở nên đã quyết định tham gia ”Hành trình trải nghiệm cùng Tiin”.

Có mặt tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, một xã nghèo ngoại thành Hà Nội, chúng tôi gặp rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Tôi đã có cơ hội được làm từ thiện, trao quà cho các em ấy, và trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Thực sự tôi đã thu hoạch được nhiều điều từ chuyến đi bổ ích và ‘free’ này.

Có tự mình tham gia, tự mình tìm hiểu, tôi mới biết rằng cuộc sống ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội là như thế nào. Nó cũng giống như bao vùng quê khác: yên ả, không có nhà chọc trời, không có những siêu thị đầy ắp người, cũng chẳng có rạp chiếu phim. Tôi lại quay trở lại tuổi thơ, được vào vai bác nông dân nhổ mạ, cấy lúa, tìm hiểu cách làm bánh Gio - đặc sản của nơi đây... Tôi cũng học được thêm nhiều bài học từ những em bé ở nơi này. Các em ấy đã dạy tôi biết cách chấp nhận, biết cách đương đầu với khó khăn thử thách, luôn giữ cho quyết tâm được vững bền và đặc biệt là phải biết cách tự tạo niềm vui trong cuộc sống của mình.

Tôi thấy rất vui và hạnh phúc, cảm thấy lòng biết mấy khi được sống ở nơi đây. Một ngày có thể là chưa đủ để tôi cảm nhận được hết nhưng dù sao đó cũng là một trải nghiệm lý thú và bổ ích.

Tôi cảm ơn Tiin.vn, chuyên mục Thiện, các nhà tài trợ, gửi lời cảm ơn tới các anh chị Tiin, các bạn teen của nhóm và toàn thể lãnh đạo và các ông, bà, cô bác, anh chị, em nhỏ ở xã Tuyết Nghĩa đã cho tôi tham gia hành trình này. Nếu có thể tôi rất muốn trở lại đây một lần nữa để tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống ở đây lâu hơn nữa. Tôi tin bằng sự nỗ lực cố gắng của mình, cộng với sự giúp đỡ bên ngoài, nhân dân xã Tuyết Nghĩa sẽ quyết tâm đưa xã phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được bản sắc của làng quê Việt như hiện tại.

Họ và tên: Ngô Bình Đỉnh
Sinh ngày: 22/08/1992
Quê quán: Thanh Hóa
Lớp: ĐT4-K12, trường: ĐH Công nghiệp Hà Nội. 

Dưới đây là những hình ảnh của bạn Ngô Bình Đỉnh đã được chúng tớ đã ghi lại trong chuyến đi từ thiện vừa qua:

Ngô Bình Đỉnh và bạn đồng hành Lê Thị Mai Anh trong Hành trình trải nghiệm cùng Tiin

Anh chàng cười sung sướng và hạnh phúc vì được mọi người công nhận là nông dân thực thụ

Cùng các bạn rửa bát

Bình Đỉnh chụp cùng bạn bè bên hàng rào dâm bụt và tường đá ong

Hành trình trải nghiệm cùng Tiin đã mang tới cho các bạn ấy một mùa hè đáng nhớ với nhiều niềm vui và hạnh phúc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]