Trái tim không nên chỉ treo trên báo

Đã trở thành một kịch bản cố định, những cuộc thi hoa hậu, Sao Mai điểm hẹn… gần đây đều có chương trình các thí sinh đến giao lưu, thăm hỏi trẻ em mồ côi, người già cô đơn tại các làng S.O.S hay trung tâm bảo trợ xã hội.

15.6125

TP Nha Trang – Khánh Hòa là nơi đăng cai các cuộc thi hoa hậu nhất. Các trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ em S.O.S ở đây cũng may mắn được các thí sinh đến giao lưu, thăm hỏi nhất. Các người đẹp, ngôi sao tương lai ào đến với bao cử chỉ đẹp, tâm tình, hứa hẹn...


Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, cũng là lúc các thí sinh “một đi không trở lại”, và nợ lại lời hứa khi đi cùng với Ban giám khảo và giới truyền thông.

 ... luôn có nước mắt, tâm tình, hứa hẹn phủ kín các trang báo. Ảnh: VNN,

 

Chị Lưu Thị Thu Loan, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa, nơi thí sinh cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007, cho biết từ sau khi cuộc thi kết thúc, cũng chưa thấy người đẹp nào quay lại thăm hỏi các em.


“Các nghệ sĩ thường đến làm từ thiện theo các chươngtrình quảng cáo của họ, ví dụ quay quảng cáo của một công ty nào đó, ít có nghệ sĩ nào chủ động đến. Các nghệ sĩ Trung Quốc vừa rồi làm rất hay.

Nghệ sĩ Việt Nam thì chưa thấy bao giờ, có lẽ họ bận nhiều show quá!"  Ông Trần Văn Trừng, Giám đốc Làng trẻ em S.O.S Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Trừng, Giám đốc Làng trẻ em S.O.S Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, điểm đến của các thí sinh Sao Mai điểm hẹn 2004 cũng cho biếtL: “Từ hồi năm 2004 tới giờ chưa có ca sĩ nào quay lại. Cô ca sĩ Thùy Linh có đưa cho Trung tâm tấm danh thiếp và nói sẽ quay lại hát phục vụ các em. Nhưng từ đó tới giờ chưa thấy ai đến. Chỉ có cô hoa hậu Mai Phương Thúy đến đây 2 – 3 lần theo các chương trình phát học bổng cho trẻ. Các nghệ sĩ thì không thấy!”


Thật đáng quý biết bao sự chân thành và trọng lời hứa của người đẹp Dương Thùy Linh, thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008. Cô là người duy nhất giữ lời và quay lại thăm, tặng quà các em nhỏ Làng trẻ em S.O.S Nha Trang ngày 1/6 vừa qua.

 

Trước đó, Làng trẻ em S.O.S Nha Trang cũng từng là điểm đến của các Hoa hậu Việt Nam 2006, cũng có nước mắt, xúc động, tâm tình, hứa hẹn… nhưng rồi khi không còn sự hộ tống của Ban giám khảo và truyền thông, chỉ còn riêng hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn tiếp tục đến với những tâm hồn đơn côi. Những người đẹp khác trở về với bận rộn của họ, bỏ lại đằng sau những giọt nước mắt thật cảm động phủ kín các trang báo.

 

“Sống ở trên đời, cần có một tấm lòng!”

 

Những ngày vừa qua, trận động đất khủng khiếp đã giết chết mấy chục nghìn người Trung Quốc. Trong hoạn nạn mới thấy các nghệ sĩ dù ở đại lục, Hồng Kong hay Đài Loan đều có nghĩa cử thật đẹp. Họ dùng tất cả thế mạnh: tiền bạc, danh tiếng, uy tín… để cùng cộng đồng giúp người hoạn nạn. Hầu như không có ngôi sao nào đứng ngoài cuộc.


 

 ... đáng ngưỡng mộ hơn hết cả những bộ sưu tập cả trăm đôi giày “nghìn đô”. Ảnh: Blog Hà Hồ.

 Công bằng mà nói, các ngôi sao Việt Nam (chủ yếu các ngôi sao trong Nam) cũng đã làm được rất nhiều việc, tấm lòng họ cũng thật đáng quý.

 

Hình ảnh những Hồ Ngọc Hà, NTK Công Trí… tất bật bên những gia đình nạn nhân sập cầu Cần Thơ thật cảm động, hay những Việt Trinh bền bỉ với những hoạt động từ thiện không cần phô trương, với Mai Phương Thúy không mệt mỏi với những chuyến đi đến với người nghèo.

 

Những hình ảnh đó đáng ngưỡng mộ hơn hết cả những bộ sưu tập cả trăm đôi giày “nghìn đô” của nghệ sĩ A; đẹp hơn bộ váy biểu diễn vài chục triệu đồng của người đẹp B; hay ấn tượng hơn cả sự chơi ngông đập xe ô tô Mercedes quay album của ca sĩ C.

 

Không ai biết Lý Liên Kiệt có bao nhiêu đôi giày, nhưng ai cũng biết anh là người sáng lập Quỹ từ thiện One Foundation, tổ chức mở ngay một văn phòng ở Tứ Xuyên sau khi thảm họa xảy ra, và ngay hai ngày đầu tiên đã quyên góp được hàng triệu đô để cứu người trong cơn bĩ cực.

 

Cũng không ai thấy Thành Long đập xe ô tô bao giờ, nhưng ai cũng biết các hoạt động từ thiện của anh, sự nhiệt tình của anh dành cho xã hội. Đâu đó có các ngôi sao nổi tiếng xông pha trong các chương trình bảo vệ môi trường, tuyên truyền chống thuốc lá, nâng cao cảnh giác với ung thư...

 

 ... ấn tượng hơn hành động đập một chiếc Mercedes . Ảnh: Tiền Phong.

 

Chẳng ai thấy những siêu sao như Angelina Jolie - Brad Pitt trưng ra sưu tập xe ô tô hay váy áo của họ. Nhưng họ là người tích cực tái thiết New Orleans và rất biết sử dụng quyền lực siêu sao để hướng xã hội vào những vấn đề tồn tại.

 

Bằng danh tiếng của mình, các ngôi sao thế giới đã sử dụng tốt “quyền lực nổi tiếng” có 1001 cách cùng cộng đồng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Phải chăng ngoài lòng nhân, các ngôi sao Việt cần có một sự đầu tư bài bản, có công nghệ hơn, cũng như tấm lòng rộng hơn để đến với xã hội, không phải hoạt động nhỏ lẻ mang tính phong trào.

 

Các nhà tổ chức đã làm được một việc to lớn: đã tạo ra các ngôi sao và lôi kéo sự chú ý của  cộng đồng nhiều hơn vào các vấn đề xã hội, đã giúp những người thiếu may mắn có cơ hội được quan tâm nhiều hơn.

 

Các thí sinh cũng đã đẹp hơn khi họ gần gũi, chia sẻ với những em bé mồ côi, những người già neo đơn, làm ấm lại những tâm hồn quạnh quẽ. Nhưng chẳng phải khi lên ngôi cao rồi họ không cần đẹp nữa.

 

Khi đã là “người của công chúng”, các người đẹp, ngôi sao nào cũng đều có quá nhiều mối quan tâm.

 

Nhưng có công chúng mới có ngôi sao, lẽ nào các sao chỉ biết gắn với xã hội bằng ánh hào quang, nhưng lại đứng ngoài các vấn đề của nó. Trên đỉnh cao sẽ có nhiều gió, nhưng dù vì lý do nào thì cũng sẽ thật buồn nếu các sao bỏ rơi lời hứa và phó mặc sự ngóng chờ của những ánh mắt đơn côi!

Theo Hoàng Hường
Vietnamnet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]