Trần Lập với The Wall và "Tâm hồn của đá"

The Wall là ban nhạc sinh viên hiếm hoi còn tồn tại sau khi các thành viên đã tốt nghiệp. Họ được công chúng đón nhận với các ca khúc mang đầy tính triết lý và đặc trưng của thể loại rock ballad như "Bông hồng thuỷ tinh", "Cây bàng thời gian"... Sau đây là cuộc trò chuyện với thủ lĩnh Trần Lập về album "Tâm hồn của đá"...

0

- Rock là thể loại nhạc kén chọn công chúng. The Wall đã định hình phong cách rock cho mình từ khi nào?

- Cách đây 7 năm, khi còn là ban nhạc sinh viên, chúng tôi đã biểu diễn nhiều thể loại như country, pop, teen-pop. Nhưng ngay từ buổi trình diễn thứ hai, ban nhạc đã xác định, rock chính là thứ âm nhạc sẽ theo đuổi. Nhóm cho rằng nhạc rock thể hiện được cái "chân" trong tâm hồn mỗi người với những suy nghĩ, xúc cảm đời thường, không giả dối, nguỵ tạo. Cuộc sống sinh viên của chúng tôi lúc ấy chưa bị gò ép bởi sự căng thẳng của đời thường nên rock của The Wall không gào thét, dữ dội, mà nhẹ nhàng, sâu lắng. Nếu có chút "lửa" thì cũng chỉ âm ỉ như những bản ballad dịu dàng mà thôi!

- The Wall chuẩn bị cho sự ra đời album "Tâm hồn của đá" trong bao lâu?

- Chúng tôi đã mất hơn 2 năm từ khi có ý tưởng cho tới lúc thực hiện sáng tác, thu đĩa, xin giấy phép, tìm nhà tài trợ và phát hành. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư động viên của các bạn yêu nhạc, bày tỏ cảm xúc khác nhau về đĩa nhạc này. Có một bạn viết thư nói rằng, sau khi nghe bài "Bông hồng thuỷ tinh", bạn đó đã mua một lúc 6 bông hồng bằng thuỷ tinh rồi đập vỡ chỉ để... thử xem cảm xúc lúc đó như thế nào. Tôi cho rằng, cảm nhận và phản ứng của mỗi người khi nghe rock nói chung, rock của The Wall nói riêng là khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn là chúng tôi không bao giờ muốn đem phản ứng tiêu cực cho người nghe. Tên của album cũng có thể hiểu là "Tâm hồn của rock", bởi The Wall luôn chơi nhạc bằng cả tâm hồn.

- Nếu tình cờ có người nhận ra và yêu cầu hát, liệu anh có nhận lời?

- Chắc tôi sẽ xin kiếu bởi The Wall là một tập thể, sự thành công của ban nhạc là công sức chung chứ không phải là do một cá nhân nào làm nên.

- Nhóm có dự định nâng tầm của ban nhạc lên chuyên nghiệp hơn hiện nay không?

- Tôi cho rằng, việc ít xuất hiện trước công chúng là cá tính, bản sắc riêng chứ không phải là biểu hiện của tính nghiệp dư. Rock cũng không phải là thứ âm nhạc để trình diễn bừa bãi. Chúng tôi cũng nhận được nhiều lời mời của vũ trường, quán bar,... nhưng đều từ chối. Thời gian 7 năm tồn tại cũng thể hiện sự ổn định của The Wall, một yếu tố mang tính chuyên nghiệp.

- Thế còn về dự định tổ chức một buổi trình diễn riêng?

- Có chứ! Thời gian cụ thể thì chưa thể tiết lộ nhưng sẽ là trong năm nay.

(Theo Lao Động)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]