Trang Trần đáp trả như thế nào sau lời "tố" của Phi Thanh Vân?

(Giải trí) - Trang Trần đã lên tiếng đáp trả, phản pháo kịch liệt sau lời "tố" của Phi Thanh Vân, rằng cựu người mẫu là kẻ "chủ mưu" hãm hại cô.

15.5912

Sau khi bị Phi Thanh Vân chỉ đích danh chính là người đã hãm hại, bịa đặt chuyện "Nữ hoàng dao kéo" giả vờ mang thai, quỵt tiền từ thiện và muốn chia rẽ vợ chồng cô, đây là lần thứ hai Trang Trần lên tiếng phản hồi lại.

Cựu người mẫu Trang Trần viết: "Kịch bản tiếp theo của chị là gì? thưa chị! Em và chị không thù hằn, không liên quan và em cũng chả có nhu cầu biết về chuyện của chị. Chắc chị quên chuyện chị bảo em dàn cảnh gì rồi, dạ lạy chị em còn buôn bán nên vong ám em ko thích. Kể từ đó chị và em cũng không gặp, đến giờ chắc hơn 9 tháng ạ. Nhưng sao kỳ vậy? Em chỉ bình luận mỗi một câu mà chị nói em chủ mưu hãm hại chị vậy chị? Hãm hại chị được gì? Em không xài kem trộn chị ạ. Em xấu xí quê mùa, buôn thúng bán mẹt đến giờ vẫn ở nhà thuê làm gì mà tậu được hột xoàn và đất nhà máy 6-7 tỷ như chị. 

Trang Trần đáp trả như thế nào sau lời "tố" của Phi Thanh Vân?

Em có mỗi cái quán nhỏ để bán buôn, kiếm cơm cháo qua ngày đâu nhiều chi nhánh đại lý để sánh với chị. E biết em hết thời, em đã tránh xa các chị mà sao chị nỡ ngậm máu phun người vậy chị? Em chỉ comment mỗi một câu: Kịch bản y chang demo mà chị bảo em dựng chuyện. Có tật giật mình hả chị, rồi chuyện chị chưa đưa trường người ta 50 triệu đâu phải mình em biết? Các giáo viên trường đó biết, họ inbox nói em thì em chỉ bảo: em có liên quan gì đâu, các chị tự liên lạc chứ. Em chỉ comment: "Có biết vụ 50 củ", vậy mà em thành kẻ chủ mưu? Dạ em lạy chị, chị ạ. 

Em đoán không lầm thì ba ngày nữa chị lại có một tâm tư: Chịu không nổi áp lực dư luận, mệt mỏi, căng thẳng, stress,... Dạ chị ơi, em không phải chị nhà báo ngày xưa viết khui chị vụ kem trộn của chị đâu chị ạ, em không đá vào bát cơm của chị đâu chị ạ, chị làm ơn sống có đức đừng dồn dư luận vào em. Chị sống sao chị biết nha chị. Tâm chị không tĩnh và chị trong sạch, chị chả giật mình lôi em vào cuộc. Em sắp đẻ các chị để em yên. Em đợi mãi Thánh Linh Cảm chưa kiện em ra toà thì bây giờ lại đến lượt chị. 

Em bảo các chị này: Hết thời rồi thì cố gắng sống tỉnh và nhìn vào thực tế buôn bán kiếm cơm đi, đừng lôi người khác vào việc đánh bóng tên tuổi chị ạ. Tha cho em nha, em chấp nhận sự thật và lui vào rửa bát nhặt rau, lau chùi quán kiếm cháo cho con em chứ em không níu kéo hào quang chị ạ. Các chị tỉnh hộ cái đi. Cứ lôi chuyện con cái, chồng vợ lên báo làm mồi và đánh bóng chi vậy. Học các nghệ sĩ khác kia kìa: làm việc cống hiến hãy lên báo, việc nhà việc riêng để trong kho nhà đi ạ. 

Em nói lần cuối nha chị: việc chị bầu , chị đẻ, chị có tiền, chị có chồng yêu,... là việc phước phần các chị. Còn anh chồng tầm gửi kia: Đừng chửi em vô học nha anh! Em vô học nhưng đầy tự trọng! Em tự làm ra tiền nuôi mồm em và gia đình em chứ em không lẽo đẽo dựa dẫm vào chị ấy như anh đâu anh ạ! Anh khinh em một thì chắc em tôn trọng anh lắm. Còn khỏi đánh tiếng doạ dồ em nha, thích gì em chiều! Đen đỏ đủ cả, em ít xoắn lắm ạ!".

Theo Trang Trần, cô không liên quan gì đến chuyện riêng của Phi Thanh Vân và cũng chẳng gây ảnh hưởng hay phá vỡ hạnh phúc, miếng cơm manh áo của "Nữ hoàng dao kéo". Cựu người mẫu cũng cho biết thêm rằng, Phi Thanh Vân đang có "tật giật mình", chỉ vì một lời bình luận của cô mà cô bị chỉ đích danh là người hãm hại gây ảnh hưởng xấu đến người khác. 

Thêm vào đó, Trang Trần bày tỏ tiếp rằng, cô sắp đẻ, mọi người hãy để cô được yên, đừng lôi kéo tên cô vào những chuyện không đâu. Cô cần bán bún đậu để có tiền nuôi con sắp chào đời. Cô cũng ám chỉ rằng, Phi Thanh Vân "có tiền, được chồng yêu" thì đó là phước lớn của nữ diễn viên.

Đồng thời, Trang Trần cũng gửi gắm đến "chồng yêu" của Phi Thanh Vân rằng, đừng chửi cô là vô học, bởi dù có vô học nhưng cô là người đầy lòng tự trọng, không ăn bám như "ai kia", vẫn biết kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình của mình. Và cuối cùng, Trang Trần tỏ thái độ thách thức, nếu "ông xã" của Phi Thanh Vân muốn "xù lông" thì cô cũng không ngán. 

Trước đó, Trang Trần cũng cho biết, cô đã rời xa showbiz từ rất lâu rồi nên đừng ai lôi tên cô vào mấy chuyện nhảm nhí, hãy cho cô hai chữ "bình yên" để cô bán bún đậu. Đồng thời, cựu người mẫu cũng không quên mỉa mai Phi Thanh Vân rằng, "chị đẹp, chị xinh, chị có tài, chị cứ làm cứ sống. Chị đủ duyên, chị cứ làm từ thiện" và đừng bao giờ nhắc đến tên cô. Điều này có nghĩa rằng Trang Trần đang muốn thanh minh cô "vô tội", cô không muốn dây dưa đến chuyện của người khác và đừng ai nhắc đến tên cô vào "mấy chuyện dở hơi" đó.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]