Trinh tiết không phải là thước đo đạo đức duy nhất

Anh Thành ạ, những người phụ nữ khi yêu, dám dâng hiến tất cả cho tình yêu thì chắc chắn họ không phải là người ích kỷ hẹp hòi. Đúng ra cũng có những trường hợp ngoại lệ như quá dễ dãi, nhưng anh có thể đánh giá được khi anh tiếp xúc với người đó.

0
From: lnguyent
To:
[email protected]>
Sent: Wednesday, July 31, 2002 10:46 PM
Subject: Day Dut Ve Qua Khu Cua Nguoi Yeu

Anh Thành thân mến!

Mình thật là ngạc nhiên khi ở thế kỷ 21 này mà có người suy nghĩ giống như anh. Trước đây, ông bà ta không được quen biết tìm hiểu nhau trước, do đó 100% phụ nữ về nhà chồng là còn trong trắng. Nhưng với thời đại hiện nay, nam nữ tự do tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân mà bạn lại đòi hỏi một người trong trắng thì mình cũng hơi ngạc nhiên đó.

Theo mình, sự trong trắng của người phụ nữ không phải là thước đo đạo đức của người đó. Anh Thành ạ, những người phụ nữ khi yêu dám dâng hiến tất cả cho tình yêu thì chắc chắn họ không phải là người ích kỷ hẹp hòi. Đúng ra cũng có những trường hợp ngoại lệ như quá dễ dãi, nhưng anh có thể đánh giá được khi anh tiếp xúc với người đó.

Trường hợp cô bạn của anh, theo anh nói là cô ấy rất thật thà và dại dột. Mình nghĩ thật thà và dại dột đâu phải là xấu, chỉ những kẻ lợi dụng sự thật thà và dại dột của người khác mới xấu thôi. Nếu anh yêu cô bạn gái một cách thành thật, liệu anh có dám hy sinh để bảo vệ cô ấy trước gia đình anh không? Đó là mấu chốt chính của hai chữ tình yêu trong cái mối quan hệ của anh hiện nay. Đừng đòi hỏi mọi người phải hoàn hảo. Tình tính có hợp nhau hay không mới là quan trọng, nó là nền tảng tạo dựng cho hạnh phúc của anh sau này.

Mong anh hãy can đảm nhìn ra sự việc, bỏ đi những quan niệm cố hữu lôi thôi về người phụ nữ. Bằng một tình yêu chân thành, anh sẽ có đủ bản lĩnh thuyết phục gia đình anh và cả suy nghĩ của anh chấp nhận cô ấy.

Mến chúc cho hai bạn hạnh phúc trở lại.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]