Trở về chốn cũ có tốt cho Torres?

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Fernando Torres sẽ trở lại mái nhà xưa Vicente Calderon, nơi anh từng trải qua 6 năm hạnh phúc. Nhưng liệu đây có phải là một chuyến viếng thăm đơn thuần, hay lại là điểm bắt đầu cho một cuộc tái ngộ vào mùa Hè này?

15.6037

Những ngày vừa qua, viễn cảnh Torres trở lại La Liga và khoác áo Atletico Madrid rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiền đạo 30 tuổi này từng công khai nói rằng anh muốn làm việc cùng Diego Simeone, người từng một thời là đồng đội của mình ở sân Vicente Calderon. Chính Simeone, theo lời Torres, là người đã giúp đỡ anh trong việc trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử của Atletico Madrid, khi chỉ mới 19 tuổi. Bản thân chiến lược gia 43 tuổi này cũng đã xác nhận ông vẫn rộng mở cánh cửa đón chân sút của Chelsea trở về vào mùa hè này.

Mới đây, cựu tiền vệ của Liverpool, Danny Murphy, nhận định rằng những ngày tháng tươi đẹp nhất của Torres đã qua và anh sẽ mãi không thể nào tái hiện lại hình ảnh của một chân sút khủng bố các hàng phòng ngự Premier League. Mùa này, Torres ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng ở Premier League, bằng với Demba Ba, cầu thủ từng bị coi là người thừa tại Chelsea. Pha lập công gần nhất của Torres đã diễn ra từ khá lâu, bàn mở tỷ số ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Galatasaray.

Vấn đề ở đây là liệu La Liga nói chung và Atletico Madrid nói riêng có phải miền đất lý tưởng để vãn hồi sự nghiệp của Torres hay không? Đội chủ sân Vicente Calderon đang chứng kiến sự hồi sinh của một cầu thủ có tình cảnh tương tự, đó là David Villa. Thi đấu mờ nhạt ở mùa cuối cùng trong màu áo Barcelona, Villa buộc phải ra đi và Atletico Madrid là đội bóng mở rộng vòng tay cứu anh ở mùa Hè năm ngoái. Đến thời điểm này của mùa bóng, Villa đang phần nào lấy lại được phong độ, khi là chân sút số 2 của Atletico Madrid ở La Liga với 13 bàn (chỉ kém Diego Costa, 27 bàn). Ngoài ra, anh còn đóng góp 4 đường chuyền thành bàn.

Trước đó, Atletico Madrid còn chứng kiến một cầu thủ tên tuổi khác là Diego Forlan hồi sinh sau những tháng ngày lận đận. Forlan từng là một bản hợp đồng đầy hứa hẹn của Man United, với giá 6,9 triệu bảng từ Independiente. Nhưng tiền đạo người Uruguay đã gây quá nhiều thất vọng, khi chỉ ghi được 17 bàn trong 98 lần lập công. Ngay sau đó, anh quay về Villarreal và thi đấu tốt hơn. Nhưng Atletico Madrid mới là nơi tên tuổi Forlan rực sáng nhất. Anh góp công lớn vào danh hiệu Châu Âu đầu tiên cho đội chủ sân Vicente Calderon, chức vô địch Europa League mùa giải 2009-10, với 6 bàn thắng.

Hơn thế, nhu cầu sắm một chân sút của Atletico Madrid là có thực, khi Diego Costa nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa Hè này, với đích đến tiềm năng chính là... Chelsea. Điều này gợi ra viễn cảnh Atletico Madrid và Chelsea có thể tiến hành trao đổi chân sút cho nhau. Tất nhiên, phía Chelsea sẽ trả thêm tiền.

Trở lại Vicente Calderon là lựa chọn không tồi cho Torres, khi tên tuổi của anh không còn quá nhiều sức hút.

"Người quen” của Mourinho cầm còi trận Atletico - Chelsea

Trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson sẽ cầm còi trận lượt đi bán kết Champions League giữa Atletico và Chelsea vào hôm thứ Ba. Ông đã điều khiển trận tranh Siêu cúp châu Âu 2013 giữa Chelsea và Bayern Munich. Ở trận đấu đó, trọng tài Jonas Eriksson đã rút thẻ đỏ với Ramires. Quyết định này của ông đã khiến Chelsea gặp bất lợi khi phải thi đấu với 10 người. Sau đó, đội bóng của Mourinho đã thất bại trước Bayern Munich ở loạt sút penalty.


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]