Truyện thiếu nhi dạy trẻ cách làm văn

0

Bằng ngôn ngữ dí dỏm, hồn nhiên được lồng ghép trong một khung cảnh cổ tích, "Những giấc mơ của Thỏ Bi Li" là cuốn sách dạy làm văn đặc biệt.

Những giấc mơ của Thỏ Bi Li của tác giả Thân Thu Phương do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tháng 3. Nhân vật chính là cô bé nhút nhát có biệt danh là Thỏ Bi Li. Không giống những bé gái khác, Thỏ Bi Li không sợ chuột, không sợ gián, không sợ bóng tối... cô bé chỉ sợ những bài văn trên lớp. Đó là một nỗi sợ tiềm ẩn nhiều rắc rối.

Sách "Những giấc mơ của Thỏ Bi Li".

Thực chất, Thỏ Bi Li rất thích học văn. Cô bé luôn hào hứng với những đề văn cô giáo giao trên lớp. Chẳng hiểu sao, dù cố gắng hết mình, bài văn của Thỏ vẫn bị điểm kém. Cô bé luôn ước mình có thể làm được những bài văn hay. Có lẽ thần tiên đã nghe thấy ước mơ nhỏ nhoi của bé nên một ngày nọ, Thỏ Bi Li vô tình nuốt phải một hạt ô mai thần kỳ. Nó giúp cô bé đến thế giới của những giấc mơ. Từ đây, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ở thế giới ấy, chiếc bút chì đầu đỏ bình thường bỗng biết nói chuyện và vẽ nên những khung cảnh thần tiên. Đến chiếc lá cũng kể những câu chuyện hết sức thú vị. Trong thế giới ấy, các dấu câu hiện lên một cách tinh tế và sinh động. Chúng từ từ giảng giải cho Thỏ Bi Li chức năng của mình. Qua đó dạy cho cô bé cách viết một bài văn vừa hay, vừa đúng chính tả, lại vừa diễn đạt được tình cảm sâu thẳm trong trái tim. Khi nỗi lo sợ bấy lâu được giải tỏa, Thỏ Bi Li vô cùng vui sướng. Cô bé được tham gia vào lớp học của cô Bướm Hoa và cuộc thi kể chuyện của thầy Cóc. Đó là những bài học bổ ích để cô bé viết được những bài văn hay.

Cuốn sách gửi tới độc giả thông điệp, cánh cửa của văn chương là trí tưởng tượng. Chính nhà bác học Albert Einstein từng thốt lên: "Trí tưởng tượng quan trọng hơn học vấn". Nhưng trí tưởng tượng cũng phải cần một gốc rễ để bám vào, đó chính là những điều bình dị trong cuộc sống. Đó chính là căn nhà ấm áp với mẹ hiền đang đợi, là những nhành cây ngọn cỏ thân thương, là chú ong nâu mà Thỏ Li Bi gặp mỗi sáng.

Bằng ngôn ngữ dí dỏm, sinh động Thân Thu Phương vẽ nên một thế giới thần tiên đầy ắp sắc màu cổ tích. Những giấc mơ của Thỏ Bi Li là một bài giảng tuyệt về trí tưởng tượng, kích thích tâm hồn non nớt mà sinh động của trẻ nhỏ. 

Quỳnh Anh

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]