Từ đôi bàn tay của người nổi tiếng

15.6159
Nhà văn Tô Hoài, giáo sư Trần Văn Khê, cố nhạc sĩ Phạm Duy, đạo diễn Nguyễn Chánh Tín, ca sĩ Mỹ Tâm, danh hài Hoài Linh, cầu thủ Lê Huỳnh Đức… sẽ là những nhân vật có tên trong bộ sưu tập hơn 40 phiên bản đôi bàn tay của những người nổi tiếng tại Việt Nam được trưng bày tại triển lãm “Bàn tay thiên thần-Tấm lòng vàng”. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23-24.8 tại Khách sạn Continental (Q.1, TP.HCM). Chủ nhân của những đôi bàn tay này cũng sẽ có mặt tại Triển lãm.

Khởi xướng và tổ chức thực hiện chương trình này là nghệ nhân Nguyễn Hoàng Cẩm Anh, Giám đốc Công ty Bàn tay Thiên thần. Ý tưởng triển lãm đã được chị ấp ủ từ 5 năm trước, sau khi qua Mỹ và đi trên đại lộ danh vọng, nơi lưu giữ dấu bàn tay của những ngôi sao nhạc rock. Sau khi dành thời gian tìm kiếm thông tin, kết nối liên lạc với những người nổi tiếng, năm 2011, chị đã gặp được nhạc sĩ Phạm Duy. Ông là người đầu tiên có phiên bản đôi bàn tay của mình.

Để có được hơn 40 phiên bản đôi bàn tay của 40 nhân vật, Cẩm Anh đã mất 2 năm để gặp gỡ từng người và hoàn thành từng tác phẩm theo một công nghệ đặc biệt: lưu giữ được cả dấu vân tay như bàn tay thật. Theo trình tự, nhân vật phải nhúng tay vào một loại bột dẻo để làm khuôn ban đầu. Khuôn sẽ được để khô, sau đó làm mẫu đổ thành 1 cái khuôn khác bằng chất liệu bột đá cao cấp, pha trộn từ 12 loại nguyên liệu khác nhau của Ý hoặc Tây Ban Nha.

Trong bộ sưu tập trên, phiên bản đôi bàn tay của 6 người sẽ được bán để quyên góp cho quỹ từ thiện. Đó là các đôi bàn tay của Nhà văn Tô Hoài, Nhạc sĩ Phạm Duy, Họa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành, Tiến sĩ 8X 1 đôla, Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Eximbank Lê Hùng Dũng.

Trong số những nhân vật này, Tiến sĩ 1 đôla (tên thật Nguyễn Bá Hải) là khá đặc biệt, từng được báo chí nhắc đến như một hiện tượng. Sau khi du học, thay vì làm ở nước ngoài, Hải đã trở về quê hương và đi dạy chỉ với giá 1 đôla/người/khóa học sáng tạo kỹ thuật và lập trình máy tính. Thậm chí, khi phát minh ra một loại mắt kính dẫn đường cho người mù, Hải đã từ chối số tiền bán bản quyền 2 tỉ đồng của một công ty nước ngoài để tặng cho một doanh nghiệp xã hội tại TP.HCM sản xuất và tặng lại kính cho người mù ở Việt Nam. Hiện nay, vợ chồng Hải vẫn ở nhà thuê và dành một phần tiền lương giảng viên đại học cho các hoạt động từ thiện.

Về cuộc triển lãm, Hải nhận xét: “Đây là chương trình thú vị khi lưu giữ được một phần có liên quan tới con người của những người đã đạt đỉnh cao trong sự nghiệp của họ hoặc có đóng góp lớn cho xã hội”. Đối với doanh nhân Lê Hùng Dũng, đây là một dự án rất có ý nghĩa. Khi biết phiên bản đôi bàn tay của mình sẽ được bán tại đêm cuối của triển lãm, ông khá bất ngờ. Ông cho biết sẽ tham gia chương trình và có thể ủng hộ thêm cho quỹ từ thiện bằng tiền cá nhân.

Họa sĩ Văn Dương Thành cũng cho biết sẽ bay vào TP.HCM để dự khai mạc triển lãm và chờ xem người mua phiên bản đôi bàn tay của mình sẽ là ai.

Trong số 6 phiên bản đôi bàn tay được bán, Cẩm Anh cho biết chị cảm thấy tiếc khi phải bán phiên bản của cố nhạc sĩ Phạm Duy. “Vì lời hứa với bác Duy lúc trước, tôi vẫn sẽ bán phiên bản của bác để quyên góp tiền cho quỹ từ thiện”, chị cho biết..

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]