Tuân không nên kết hôn với cô ấy

Nếu như để lấy người con gái như thế về làm vợ tôi cũng sợ sau này nếu trong cuộc sống gia đình xảy ra mâu thuẫn thì kết quả của những việc đáng tiếc đó lại dành cho Tuân. Tôi mong Tuân phải thật bình tĩnh và không vì tình cảm mà chôn vùi cuộc sống của mình.

15.586

From: Luu Ly
To:
[email protected]
Sent: Wednesday, December 17, 2003 12:08 PM
Subject: Tuan phai dut khoat va ro rang

Tôi là một phụ nữ và hơn tuổi của Tuân. Đọc lời tâm sự tôi thấy thật buồn và phần nào hiểu được tâm trạng day dứt lúc này của người trong cuộc. Tôi vẫn thường xuyên lên mục này để đọc và cho tới câu chuyện của Tuân, tôi lại muốn viết vài lời. Theo như tôi nghĩ thì bạn gái của Tuân quả thật là nông nổi, có lẽ tuổi của cô ấy cũng bằng với Tuân nên vẫn còn rất trẻ để nhận ra được sự việc. Lúc này cô ấy cần Tuân hơn ai hết để cứu vãn những lỗi lầm của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng không vì quá yêu cô ấy để rồi cưới và để đeo đẳng suốt ngày những nỗi buồn chán, rồi thì sau đó biết điều gì xảy ra.

Tôi hiểu tâm trạng của phụ nữ, tại sao cô ấy lại quá thân mật với người đồng nghiệp kia chỉ vì trong thời gian giận dỗi với Tuân? Dường như đó là sự sống buông thả và quá khao khát về tình dục? Nếu như để lấy người con gái như thế về làm vợ tôi cũng sợ sau này nếu trong cuộc sống gia đình xảy ra mâu thuẫn thì kết quả của những việc đáng tiếc đó lại dành cho Tuân. Tôi mong Tuân phải thật bình tĩnh và không vì tình cảm mà chôn vùi cuộc sống của mình.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]