Tuyệt chiêu giúp "đá người yêu" 1 cách nhẹ nhàng

Tuyệt chiêu giúp "đá người yêu" 1 cách nhẹ nhàng. Mình kể lại những vụ đánh bài với đám bạn có gái ngồi cạnh, vừa đánh bài vừa... 'chiến đấu' luôn ngay tại trận. Hay chuyện người yêu cũ của mình thường xuyên ở ngay bên đường... oral sex cho mình và 2 đứa cảm thấy kích thích ra làm sao. Mình kể vô cùng tường tận, tỉ mỉ những chuyện đó, mục đích là để những hình ảnh ấy ám ảnh vào tâm trí người yêu khiến cô ấy không thể quên được, từ đó mà không thể tiếp tục nổi với mình".

0

Chuyện vợ chồng Giới tính

Mặc dù chính anh là người bị bạn gái "đá" nhưng anh chẳng hề có sự đau đớn, buồn khổ của người bị thất tình gì hết. Hóa ra chính anh là người dày công lập mưu để "dụ" người yêu anh nói ra lời chia tay... Chàng trai trẻ tên H. (xin được giấu tên, Gia Lâm, Hà Nội) vừa chia tay người yêu cách đây không lâu. Mặc dù chính anh là người bị bạn gái "đá" nhưng anh chẳng hề có sự đau đớn, buồn khổ của người bị thất tình gì hết. Hóa ra chính anh là người dày công lập mưu để "dụ" người yêu anh nói ra lời chia tay.

Anh H. biện bạch: "Thực ra mình không muốn bày chiêu bài gì cả. Nhưng vì thành kiến của các chị em về cái chuyện 'hết yêu' nặng quá. Khi người ta hết yêu và muốn giải thoát cho nhau thì chị em hay quy cho tội 'bạc tình', 'thay lòng đổi dạ', 'sở khanh'. Họ không chịu hiểu rằng, tình cảm hết và tan hợp là những chuyện rất thường tình!".

Anh kể: "Người yêu mình là một người con gái tốt và bọn mình yêu nhau cũng gần 3 năm rồi. Nhưng do có một số quan điểm không hợp nhau mà mình nghĩ là khi sống chung sẽ không thể hạnh phúc dài lâu được, vì thế mới nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng khổ nỗi, gia đình và họ hàng 2 bên đều biết chuyện rồi. Nếu giờ chia tay, mình thì không sao nhưng bạn gái mình sẽ mang tiếng. Thứ nữa là, cô ấy vẫn luôn hy vọng về một đám cưới, giờ mình nói chia tay chẳng phải là tạt gáo nước lạnh vào cô ấy hay sao? Không cần nói cũng biết cô ấy sẽ sốc, sẽ hận mình đến thế nào".

Để tránh cú sốc cho người yêu và tránh cho mình những rắc rối "hậu chia tay" mà anh H. đã nghĩ ra một mưu kế khiến người yêu mình chủ động muốn bỏ anh (Ảnh minh họa)

Chính vì nghĩ thế, để tránh cú sốc cho người yêu và tránh cho mình những rắc rối "hậu chia tay" mà anh H. đã nghĩ ra một mưu kế khiến người yêu mình chủ động muốn bỏ anh.

"Cái chiêu đối xử lạnh nhạt rồi dần dần nàng chán nàng tự buông đã cũ mèm rồi. nếu như thế nàng sẽ quy tội mình có người mới, và cái tội phản bội vẫn không thể không chụp lên đầu mình" - anh H. cười mỉm.

Anh tường thuật lại chiêu bài mà mình đã áp dụng thành công: "Đầu tiên mình ngỏ lời cầu hôn với cô ấy, tất nhiên cô ấy đồng ý ngay. Sau đó mình bảo rằng, giờ đã là vợ chồng rồi nên mình muốn thú thật tất cả mọi chuyện trong quá khứ của mình với cô ấy. Vì vợ chồng thì nên thành thật với nhau mà. Người yêu mình cảm động lắm, yên lặng lắng nghe mình kể.

Thế là mình bắt đầu chém gió, vận dụng trí tưởng tượng phong phú để vẽ ra một quá khứ lẫy lừng, sa đọa về sex của mình. Nào là mình đã ngủ với ít nhất 20 em, vừa người yêu cũ, vừa tình một đêm, vừa gái bán hoa, thôi thì đủ kiểu.

Mình kể lại những vụ đánh bài với đám bạn có gái ngồi cạnh, vừa đánh bài vừa... 'chiến đấu' luôn ngay tại trận. Hay chuyện người yêu cũ của mình thường xuyên ở ngay bên đường... oral sex cho mình và 2 đứa cảm thấy kích thích ra làm sao. Mình kể vô cùng tường tận, tỉ mỉ những chuyện đó, mục đích là để những hình ảnh ấy ám ảnh vào tâm trí người yêu khiến cô ấy không thể quên được, từ đó mà không thể tiếp tục nổi với mình".

"Không nằm ngoài dự đoán của mình, cô ấy thốt lên ' kinh khủng, tởm lợm' rồi bỏ ra về. Những ngày sau mặc cô ấy dằn vặt, trách móc mình vẫn chỉ một lời xin lỗi và mong được tha thứ vì đó chỉ là quá khứ thôi. Cô ấy cũng đồng ý như vậy nhưng vẫn không nguôi bị ám ảnh" - anh H. cho biết.

"Cuối cùng cô ấy đã tự động nói lời chia tay, có lẽ vì không vượt qua được cái quá khứ hoành tráng mình dựng lên đó. Nhưng cô ấy chẳng thể trách gì được mình, vì trong quá trình yêu cô ấy, mình không hề làm gì có lỗi. Và người chia tay cũng là cô ấy, mặc cho mình ra sức níu kéo cơ mà!" - anh H. mìm cười nói khi đã "đại công cáo thành".

Anh H.Q. (Đông Anh, Hà Nội) cũng khá tự hào khi đã thành công mỹ mãn trong việc dùng mưu để chia tay êm đẹp người yêu mà không để lại "hậu quả" gì.

Anh giãi bày: "Người yêu mình là một cô gái ngoan, con nhà gia giáo. Mình đã từng yêu và rất tự hào khi có được cô ấy, chắc mẩm cô ấy đích thực là người vợ mình cần. Thế nhưng sau đó mình mới phát hiện ra một điều: một cô gái tốt chưa chắc đã là cô gái hợp với mình. Nhưng đang yên đang lành, cô ấy chẳng hề làm gì có lỗi, có chăng chỉ là vì quan điểm, lý tưởng không hợp nhau mà thôi. Như vậy tự dưng chia tay thì một là mình sẽ bị thiên hạ chửi mắng là phụ tình, hai là cô ấy sẽ hận thù mình. Đó là những điều mình không hề muốn. Nhưng nếu, chính tự cô ấy muốn bỏ mình thì lại là chuyện khác...".

"Mình nhờ một cô bạn thân (người yêu mình cũng biết cô ấy) đến nói chuyện với cô ấy rằng thực ra bọn mình là người yêu cũ chứ không đơn thuần là bạn thân. Rồi cô bạn mình kể lại chuyện tình yêu của bọn mình (dĩ nhiên là tưởng tượng ra) mặn nồng, thắm thiết ra sao. Nhưng khổ nỗi bố mẹ mình phản đối cô ấy nên bọn mình đã phải chia tay trong nước mắt và cô ấy còn phải bỏ đi đứa con của mình. Còn lí do tại sao giờ cô ấy mới tiết lộ ra thì là không cam tâm khi nhìn thấy mình và người yêu sắp tính chuyện làm đám cưới" - anh H.Q tâm sự.

Anh H.Q. cũng khá tự hào khi đã thành công mỹ mãn trong việc dùng mưu để chia tay êm đẹp người yêu mà không để lại "hậu quả" gì (Ảnh minh họa)

"Không cần nói cũng biết người yêu mình nghe tin ấy đã bất ngờ và sốc như thế nào. Cô ấy liền đến xác nhận lại ở chỗ mình. Mình sau khi ngập ngừng một lát thì cũng thừa nhận tất cả những điều đó. Cô ấy sững sờ và đau khổ lắm, khóc như mưa, vừa khóc vừa chửi mắng, trách móc mình. Mình cũng nhận hết, vì mình hiểu cảm giác của cô ấy, chỉ là mình không thể làm gì khác" - anh nói tiếp.

"Tất nhiên mình liên tục xin lỗi và bảo rằng đó là chuyện đã qua nhưng cô ấy vẫn không nghe. Cô ấy bảo nếu như không biết thì không sao, đằng này sờ sờ trước mắt cô ấy như thế, gặp cô bạn thân của mình lại nghĩ đến đứa con đã mất ấy mà không thể chịu đựng nổi. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong cô ấy. Cô ấy còn bảo mình không xứng đáng làm đàn ông khi đã không bảo vệ được tình yêu và đứa con máu mủ của mình, như thế thì liệu cô ấy có trông mong được gì ở mình nữa không.

Cuối cùng, cô ấy cũng quyết định chia tay mình, một phần không còn tin tưởng và hy vọng nhiều ở mình trong việc sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy nữa, một phần là không vượt qua được quá khứ của mình. Thấy cô ấy buồn mình cũng thương cô ấy nhưng đành chịu vậy, rồi cô ấy cũng sẽ nguôi ngoai thôi..." - anh cười nhẹ nói.

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Tình yêu
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]