Tỷ phú bò sữa

Tham quan trang trại của anh Phùng Văn Phong (ấp 2, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh), ai cũng ngỡ ngàng trước quy mô chăn nuôi của anh. Cả 4 dãy chuồng chật ních bò sữa, con nào con nấy đều to béo. Bên cạnh là dãy chuồng heo có không dưới 50 con heo giống.

15.6107

Dừng bên một dãy chuồng bò, anh Phong bộc bạch: “Nghề nào cũng có sự say mê, nhiều lúc đi đâu xa nhớ đàn bò, đàn heo ở nhà không thể ở lâu được. Tới đây, tôi định lên Củ Chi mua thêm đất để phát triển nghề nuôi bò sữa”.

Theo lời anh Phong, trước ngày giải phóng, gia đình anh thuộc loại “nghèo nhất xứ”, bởi bên nội có ruộng mà con cháu không làm ruộng được, vì đã cầm cố hết cho địa chủ, phú nông. Sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng lấy lại ruộng và chia cho gia đình anh canh tác, riêng anh được chia 8.800 m2. Sau đó, anh mùa mưa trồng lúa, mùa nắng trồng rẫy. Ngoài ra ban đêm anh còn đi soi ếch, giăng câu bắt cá bán kiếm thêm tiền dành dụm nuôi 2 con heo.

Năm 1977, anh bán 2 con heo để lấy tiền cưới vợ, xong được cha mẹ vợ cho 1.000 m2 đất gò. Vốn khoái nghề chăn nuôi nên anh lại tiếp tục chăn nuôi heo, ban đầu 2-3 con, sau tăng lên 5-6 con rồi 10 con, trong đó có 1 con để nái. Năm 1987, tình cờ gặp một người quen ở quận Tân Bình có ý định bán một con bò cái Hà Lan F1 giá 4 chỉ vàng, anh mê quá, vay tiền anh chị em bên vợ bắt con bò về nuôi. Khoảng một năm sau thì con bò có chửa và cho sữa, anh tự tay vắt sữa đem bán mua thức ăn cho heo, heo lớn anh bán heo dành tiền phát triển đàn bò. Hằng năm đàn bò sữa sinh sản của anh sinh được trên dưới 10 con: bê đực bán, bê cái giữ lại nuôi lấy sữa. Nhờ vậy, đến nay, anh có đàn bò sữa hơn 50 con, trong đó có 22 con đang vắt sữa, mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 200 kg sữa tươi. Ngoài ra, anh còn có đàn heo hơn 140 con, trong đó có 16 heo nái, mỗi năm cung cấp 14-17 tấn thịt. Tính sơ bộ, sản nghiệp của anh có ngót nghét cả tỷ đồng, lợi nhuận bình quân mỗi năm trên 150 triệu đồng.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]