Tỷ phú Trung Quốc và những cách "làm sang" gây choáng

Sau nhiều năm thiếu thốn, những doanh nhân đời đầu của Trung Quốc bắt đầu biết hưởng thụ và không quên khoe mẽ sự giàu có của mình.

0

Những tỷ phú cuối đời học làm sang...

Ông trùm bất động sản Fan Jianchuan vừa quyết định rút lui khỏi hầu hết các công ty của mình và xây dựng các bảo tàng với quy mô hoành tráng không khác gì những dự án khi còn kinh doanh. Nhờ một thập kỷ lướt theo đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, ông đã có tên trong danh sách 500 người giàu nhất nước. 10 năm tới, ông dự định dành hàng triệu USD xây hơn 20 bảo tàng tại huyện An Nhân (Hồ Nam, Trung Quốc), với hy vọng chúng sẽ lưu giữ tên tuổi của ông và một phần lịch sử Trung Quốc.

"Con người ta có 2 lần chết. Lần đầu tiên là chết về thể xác. Lần thứ hai là chết trong tâm trí mọi người. Bảo tàng của tôi sẽ vẫn ở đó kể cả khi tôi ra đi. Người ta nhắc đến chúng cũng là nhắc đến tôi. Bằng cách đó, tôi sẽ bất tử", Fan cho biết trên SCMP.

Fan Jianchuan trong lễ khai trương bảo tàng ở Tứ Xuyên. (Ảnh: China Photos).

Fan là một doanh nhân bất động sản hàng đầu và dành nhiều năm đầu tư cho phúc lợi cộng đồng. Nhưng ông chưa bao giờ trèo được lên đỉnh cao của giới thượng lưu và trở thành một tỷ phú. Đây là nhóm người mà sự giàu có vượt xa khỏi biên giới Trung Quốc.

Sức mua của họ được thể hiện ở tuần lễ thời trang tuần trước tại New York, bằng việc mua bức Reclining Nude của danh họa Amedeo Modigliani với giá 170 triệu USD. Người mua là Liu Yiqian, ông trùm đầu tư vốn xuất thân là tài xế taxi. Ông này từng đăng tải bức ảnh mình đang uống nước bằng chiếc chén sứ của vua Minh có giá 36 triệu USD lên Instagram. "Trung Quốc là nơi có nhiều triệu phú và tỷ phú tự thân hơn bất cứ nơi đâu", Rupert Hoogewerf – chủ biên Hurun Report cho biết.

Sau nhiều năm thiếu thốn, những doanh nhân đời đầu của Trung Quốc bắt đầu biết hưởng thụ và không quên khoe mẽ sự giàu có của mình. Một tài phiệt xây hẳn cho mình tòa biệt thự mô phỏng Nhà Trắng. 

Nhưng khi đã quen với sự giàu có rồi, họ bắt đầu suy nghĩ cho thế hệ sau và khao khát một cuộc sống ý nghĩa hơn. Đó cũng là khi họ chuyển sang làm từ thiên, từ xây bảo tàng đến thực hiện các dự án giáo dục.

"Họ có quá nhiều nhà và xe đến nỗi ở chẳng hết rồi", Carrie Waley - CEO hãng tư vấn cho người giàu Mandarin Consultant cho biết, "Tiền chỉ khiến người ta thỏa mãn trong một khoảng thời gian ngắn… Sau khi đã có nhiều tiền, bạn còn mong muốn gì nữa? Địa vị hay danh tiếng?".

Cuộc chạy đua nhằm có được danh tiếng đã khiến lòng bác ái ở Trung Quốc trở thành một vấn đề rất công khai, Rất ít người làm từ thiện giấu tên hay dưới danh nghĩa người khác như huyền thoại đầu tư Mỹ - Warren Buffett.

Thử để biết cảm giác vua chúa, Lưu Ích Khiêm (Liu Yiqian) đã không tiếc tay khi chi 711 tỷ đồng để sở hữu chiếc chén uống rượu từ thời nhà Minh có niên đại 500 năm. 

Đến thú chơi ngông cuồng của các "cậu ấm cô chiêu"

Nếu ở thập kỷ trước, người ta nhắc nhiều tới thế hệ nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc, thì bây giờ thế hệ này đã có sản sinh ra một thế hệ các cậu ấm, cô chiêu thứ hai, vốn sinh ra trong nhung lụa. Hiện tại, thế hệ “phú nhị đại” đang trở thành đề tài nóng trên mặt báo Trung Quốc và rất thu hút sự quan tâm của báo chí thế giới. Lối sống xa hoa khó tưởng của thế hệ này khiến người lao động Trung Quốc chỉ biết đi từ kinh ngạc này đến sửng sốt khác.

Các “phú nhị đại” có lối sống “đốt tiền” gây nhức nhối trong dư luận, khiến ngay cả Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình cũng phải cảm thấy lo sợ vì dường như cơn khát khoe của này đã trở nên nguy hiểm, nằm ngoài tầm kiểm soát. Hiện tại, dư luận Trung Quốc rất đả kích thế hệ “phú nhị đại”, sự ăn chơi trác táng của thế hệ này thậm chí còn được nhắc tới trên nhiều mặt báo phương Tây như kiểu “chuyện lạ đó đây” khiến Chủ tịch Tập mới đây đã yêu cầu phải dạy dỗ lại thế hệ này về giá trị đồng tiền.

Dù còn khá trẻ nhưng một số cô nàng đã nắm trong tay khối lượng tài sản “kếch xù” khiến nhiều người phải “choáng váng”..

Tuy nhiên, trên thực tế, những cô chiêu, cậu ấm này chẳng làm gì cả, nếu có chỉ là công việc lặt vặt trong công ty, tập đoàn của cha mẹ. Số tiền khổng lồ mà họ chi vào những việc ăn chơi trác táng cũng được đồn thổi là do cha mẹ cung cấp. Để minh chứng rõ ràng cho việc ăn chơi chẳng giống ai của các cậu ấm cô chiêu tại Trung Quốc, người ta đã đưa ra hàng loạt những scandal có liên quan đến họ.

Cún cưng của thiếu gia Vương Tư Thông – con trai của doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc – đeo tới hai chiếc đồng hồ hàng hiệu thời thượng.

Theo đó, vào tháng 4/2013, truyền thông đưa tin về 1 bữa tiệc "xác thịt" được tổ chức tại Tam Á, Hải Nam. Sự việc ngày càng rầm rộ từ khi xuất hiện tin đồn: cô gái Guo Mei Mei (23 tuổi) - được xem là một tiểu thư con nhà giàu, bị cáo buộc có liên quan đến tội bán dâm tại bữa tiệc "xác thịt" này.

Ngay lập tức, cô nàng này đã đáp trả lại bằng cách đăng bức ảnh rất nhiều chip đánh bạc có giá 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng), kèm dòng chia sẻ "Quá giàu để phải bán dâm" như một lời khẳng định mình không liên quan. Đến khi nhà chức trách đưa ra hàng loạt chứng cứ, chứng minh Guo Mei Mei đã bán dâm thì cô nàng này mới cúi đầu thừa nhận hành vi xấu của mình.

Còn cô nàng có cá tính mạnh Zhang Jiale (22 tuổi), con gái của một ông trùm điện tử và bảo hiểm đã khiến nhiều người choáng váng khi thường xuyên đăng tải những bức ảnh về các chiếc túi đắt tiền, chuyến du lịch trên phi cơ riêng hay bữa tiệc xa hoa bên bạn bè là con cái của giới siêu giàu Trung Quốc.

Không chịu kém cạnh các cô chiêu, các cậu ấm cũng tỏ ra mình là người chịu chơi và sẵn sàng bỏ ra cả “núi tiền” để có những trò chơi tiêu khiển, xa xỉ. Điển hình là thiếu gia Wang Sicong (sinh năm 1988 tại thành phố Dalian), con của đại gia Wang Jianlin, tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Anh chàng thiếu gia này đã khiến nhiều người bất ngờ khi bỏ tiền ra mua 1 cặp Apple Watch cho chú chó cưng của mình.

Trước đó, anh chàng này còn gây sốc hơn khi thuê trọn khu resort 5 sao tại bãi biển Sanya, để tổ chức sinh nhật và mời ban nhạc nổi tiếng T-ara đến biểu diễn. Ngoài ra, thiếu gia này còn biết đến là người đã bỏ ra 1,5 triệu USD để tài trợ cho ban nhạc của Nhật Bản AKB48. Giải thích về chuyện này, Sicong nói anh muốn chụp hình và nhìn thấy các thành viên trong ban nhạc mặc những trang phục do mình tự thiết kế.

Ngoài những chuyện "động trời" nói trên của các cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu thì còn hàng tá chuyện khác liên quan đến những người được gắn mác "con đại gia" này như lái siêu xe gây tai nạn mà bên trong xe còn có những cô gái không một mảnh vải che thân.

Trong năm nay, lại vừa có một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra ở Bắc Kinh. Hồi tháng 4 vừa qua, hai thanh niên ngoài 20 tuổi đã điều khiển xế sang đua xe trong một đường hầm giao thông và bị mất lái. Thông tin cụ thể về hai thanh niên này không được tiết lộ nhưng dư luận không khó để đoán biết đó lại là hai “phú nhị đại” thích “làm càn”.

Hay như tháng 5 vừa qua, thiếu gia Vương Tư Thông, con trai của một doanh nhân thuộc vào hàng giàu có nhất Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh cún cưng của cậu đeo hai chiếc đồng hồ thông minh mạ vàng, hàng hiệu thời thượng nhất hiện nay.

Vương Tư Thông đã lập tài khoản mạng xã hội cho cún cưng của mình, “phú nhị đại” này chia sẻ thay cho cún cưng: “Haha mình có đồng hồ mới! Định đeo bốn chiếc cơ, vì mình có bốn chân, nhưng cảm thấy như thế hơi nhiều nên chỉ đeo có hai chiếc thôi, nhưng không thể nào đeo ít hơn được nhé, nếu thế thì sẽ không xứng với đẳng cấp của mình. Mà tự nhiên muốn hỏi các bạn: Các bạn có chiếc nào không thế?”.

Năm nay, để đón sinh nhật, công tử họ Vương đã thuê nguyên một resort ở Tam Á và mời hẳn nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc T-ara đến biểu diễn tại tiệc sinh nhật.

Tháng 4 năm nay, hai thanh niên trẻ không tiết lộ danh tính cũng đã điều khiển siêu xe vượt quá tốc độ, gây tai nạn trong một đường hầm giao thông ở Bắc Kinh.

Vừa tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình đã yêu cầu Ủy ban Thống chiến của nước này “định hướng những doanh nhân, đặc biệt là thế hệ doanh nhân trẻ, giúp họ suy nghĩ nghiêm túc về nguồn gốc của cải mà họ đang có để cư xử đúng đắn sau khi đã trở thành những người có tầm ảnh hưởng”.

Ủy ban Thống chiến cũng nhận định: “Một số người trẻ giàu có chỉ biết rằng họ giàu mà không biết tiền đến từ đâu. Họ chỉ biết khoe giàu, nhưng không biết cách tạo thêm của cải”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]