Uyên Linh: Thử làm "gái hư" để có kinh nghiệm trong hôn nhân

Quán quân Idol 2010 thẳng thắn bày tỏ, trước khi gắn bó cả đời với một người đàn ông, cô muốn có thời gian dài tìm hiểu.

15.607

- Chị từng nói tình yêu là thiên đường nhưng cũng là địa ngục, ai rơi vào cũng khó có thể thoát ra. Chị phản bác thế nào nếu có ý kiến nói rằng, tình trường của chị dài lắm thì mới có thể đúc rút ra kinh nghiệm này?

- Ý nói là tôi yêu nhiều quá đúng không? (cười) Theo suy nghĩ của phần đông dân mình thì cứ phải ngây thơ, trong sáng, hiền lành, ngoan ngoãn mới là tốt. Tôi cũng công nhận, điều này tốt thật. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, nếu không có sự tìm hiểu kỹ, đầy đủ trước khi bước vào sự cam kết gắn bó lâu dài thì sẽ rất thiệt thòi, bởi họ sẽ phải chịu đựng những điều mà vì ngoan họ chưa bao giờ biết.

- Vậy phải thử làm “gái hư” để có kinh nghiệm hay sao?

- Tìm hiểu kỹ càng để có thể tự chịu trách nhiệm những vấn đề cá nhân thì không bao giờ là "hư". Có nhiều việc chúng ta nên nhận biết và dám đối mặt với nó, không phải cứ hiền ngoan mãi là tốt.

- Ở bên người yêu, chị là cô gái ngoan hiền chứ?

- Không đâu, nếu có thì chắc cũng thỉnh thoảng thôi (cười). Mà chưa chắc người nào yêu tôi đã thích điều đó. Tôi mong họ yêu tôi vì điều khác, không phải vì tôi tỏ ra ngoan hiền.

Uyên Linh muốn có thời gian sống chung với người yêu trước khi đi đến quyết định kết hôn.

- Một người cá tính mạnh như chị đương nhiên phải cần một người đàn ông mạnh mẽ không kém. Cá tính của chị sẽ lấn át họ hay chị để họ lấn át?

- Trong mọi mối quan hệ tôi sẽ là người lấn át, luôn luôn đặt ra những đòi hỏi. Với tôi, sự chừng mực là điều khó nói vì lòng tham lam của con người rất khó có thể đoán được cái gì sẽ bộc phát ra. Tuy nhiên, trong tình yêu, dù có chuyện gì xảy ra, đúng hay sai thì theo tôi, chúng ta hãy cố gạt sang một bên để nhận biết rõ, điều gì mới là quan trọng nhất. Nếu có người yêu theo cách tôi cần, tôi sẽ bỏ qua mọi rào cản để tiến tới, khi đó tôi yêu và được yêu theo đúng cách mình mong muốn.

- Lấn át trong tình yêu, vậy chị có phải là tuýp người tỏ tình trước?

- Ai tỏ tình trước cũng được, có khi người ta nói lời yêu, cũng có lúc tôi đưa ra tín hiệu. Nhưng điều này đâu có quan trọng bởi tình yêu đúng nghĩa phải là từ hai phía. Nếu người ta cứ chạy theo hình bóng khác, còn mình đuổi theo họ thì tôi không muốn mất thời gian vào chuyện này.

- Học trường Ngoại giao, chị có sống theo tư tưởng hiện đại của người phương Tây?

- Không, trông tôi có vẻ phương Tây vậy thôi chứ thực ra sống theo quan niệm phương Đông.

- Bây giờ giới trẻ rất cởi mở trong việc sống thử bởi họ cho rằng, cần phải chung sống để xem đối phương có phù hợp làm vợ, làm chồng hay không. Bản thân chị nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Thời sinh viên, tôi ở ký túc xá cùng 9 bạn nữ khác, nghĩa là có 10 người cùng chia sẻ không gian chật hẹp. Giai đoạn sống chung đó thực sự mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá và sâu sắc. Đương nhiên sẽ xảy ra cãi vã và việc tôi cần làm là bỏ qua nó để tiếp tục sống chung hoặc không phải mất công chuyển phòng khác. Hàng ngày, chúng tôi đợi nhau để tắm, phơi đồ, rồi có lúc tôi muốn đi ngủ thì các bạn khác nói chuyện, tôi muốn học thì có khách vào thăm…

Quay trở lại vấn đề chị hỏi, tôi nghĩ, trước khi đi đến quyết định gắn bó, mình cần có sự hiểu biết trên lý thuyết, quan sát và cả trải nghiệm. Có thể mẹ tôi đọc được bài báo này sẽ buồn nhưng tôi nghĩ, nếu có người yêu và tôi quyết định gắn bó với người đàn ông đó, tôi sẽ chung sống để xem mức độ hoà hợp giữa hai cá tính. Sẽ rất khó để hợp hoàn toàn, nếu đẹp lắm là 50%, 50% còn lại, tôi trải nghiệm xem mình tự điều tiết bản thân như thế nào. Tôi không đồng ý chuyện không biết gì về nhau mà cam kết gắn bó, sống với nhau cả đời.

Tôi không thích dùng từ “sống thử” vì hai chữ này làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Hãy nhìn nhận chuyện này theo hướng tích cực, rằng mình đang tìm hiểu nghiêm túc thì chúng ta sẽ thấy nó hữu ích và có ý nghĩa. Hiện tại tôi chưa có ước muốn cam kết cả đời với một người đàn ông nào cả.

Từ đầu năm đến nay, cô luôn xuất hiện với hình ảnh nữ tính, gợi cảm hơn so với thời điểm mới đăng quang Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010.

- Thử đặt ra một tình huống, sau thời gian sống thử, cả hai không đến được với nhau và khi cô gái tìm được bạn trai mới, anh ta lại rất coi trọng trinh tiết. Theo chị, trong trường hợp này, phải đưa ra lời khuyên thế nào cho cô gái?

- Chuyện này rất khó nói bởi theo quan điểm của nhiều người, việc chung sống trước hôn nhân sẽ kéo theo những hệ lụy khó lường. Tôi nghĩ, mỗi người phải có niềm tin vững vàng vào bản thân. Với mọi mối quan hệ, hãy tạo ra cho người thân cảm giác an tâm về mình và khi nghiêm túc tìm hiểu ai đó, hãy chắc chắn rằng người thân, bạn bè, đặc biệt là bố mẹ biết, hiểu và yên tâm.

- Không ít cô gái tuyên bố, tại sao không sex ở tuổi đôi mươi để có kinh nghiệm bởi khi lập gia đình, chuyện chăn gối lại là một trong những yếu tố quan trọng giữ gìn hạnh phúc. Chị nghĩ gì?

- Hàng ngày đọc báo, tôi vẫn thấy người ta nói rằng trong tình yêu thì không thể nào thiếu yếu tố như chị nói. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào từng người, chỉ cần đừng để việc riêng ảnh hưởng đến người thân, nhất là cha mẹ. Còn chuyện tình yêu, va chạm hay sex thì không cần bàn tới bởi nó là chuyện đương nhiên phải trải qua của một người bình thường.

- Thời gian gần đây, chị khiến khán giả giả ngạc nhiên khi khoe hai hình xăm mới ở cánh tay và lưng. Chị xăm với mục đích gì?

- Tôi muốn ghi lại những cột mốc quan trọng trong cuộc sống nên đã khắc nó vào da thịt. Nếu như xăm hình đầu rồng, hổ, báo thì mới sợ, chứ bông hoa hay tên cha mẹ, anh chị em, người mình yêu mến, những điều tâm linh, hỗ trợ về tinh thân… thì đó cũng là việc bình thường, miễn là không phản cảm.

Hiện tại tôi có hai hình xăm, một ở lưng và một ở cánh tay. Hình xăm ở tay là hoa đào, tượng trưng cho những mối quan hệ tốt đẹp. Tôi hoạt động trong lĩnh vực ca hát nhưng rộng hơn là văn hóa, trong đó có rất nhiều mối quan hệ. Tôi mong, theo thời gian, tôi sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Hình xăm ở lưng là chiếc lông vũ, thể hiện cho sự phóng khoáng, tự do, bay bổng nhưng cũng là một sự hỗ trợ về tâm linh của riêng tôi.

Bây giờ xăm không hề tốn thời gian. Tôi không đau nhiều lắm nhưng vẫn phải ăn kiêng. Cuối năm vừa qua, công việc quá nhiều, lại phải ăn kiêng vì xăm hình nên tôi mới gầy đi nhanh chóng. Tuy vậy, khi xem lại hình chụp trên báo thì tôi thấy ổn, không có vấn đề gì. Tôi thấy sức khỏe mình vẫn tốt, nhanh nhẹn.

- Bố mẹ chị không xót xa khi con gái gầy như vậy sao?

- Có chứ! Nhưng cái chuẩn của mình không thể nào là cái chuẩn của người lớn được. Họ kêu thì kêu vậy thôi nhưng vẫn tôn trọng con cái. Tính từ thời điểm tôi đi hát sau Vietnam Idol 2010 đến giờ, tôi đã giảm 5kg. Hiện tại, dù ăn uống khá đầy đủ nhưng vì lịch làm việc và thói quen thức đêm nên tôi khó có thể mập lên. Thực lòng tôi muốn mình tăng thêm 2 kg. Tôi thích phụ nữ mặt phúng phính (cười).

Uyên Linh khoe 2 hình xăm ở cánh tay và lưng trong một show diễn. Cô đi xăm hình vì muốn khắc ghi những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

- Thức đêm nhiều rất hại cho da, đặc biệt là với phụ nữ. Có khi nào chị nhìn vào gương và giật mình phát hiện ra những dấu hiệu của sự lão hóa trên da?

- Công việc nào cũng có đặc thù riêng. Nghệ sĩ hay trang điểm nên da dẻ rất nhanh xấu đi. Tôi thường xuyên sử dụng mỹ phẩm nên có nỗi sợ hơn so với người bình thường. Biện phát tốt nhất là phải chăm sóc nó một cách đặc biệt. Chị cũng thấy đó, bây giờ, các nữ ca sĩ càng ngày càng quyến rũ hơn, chứ dạo mới vào nghề thì ít người hài lòng về vẻ đẹp của mình lắm.

Từ ngày đi hát, đồng hồ sinh học của tôi đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước. 12h đêm với tôi vẫn còn rất sớm, trong khi vào giờ này, công nhân viên chức đã ngon giấc. Bình thường khoảng 2h sáng tôi mới đi ngủ vì còn phải suy nghĩ và làm vài thứ khác. Tôi nghĩ, mỗi người có một cuộc sống và ai cũng có cách riêng để cân bằng nó.

- Đặt bàn cân so sánh Uyên Linh và Văn Mai Hương, không nói về tài năng nhưng rõ ràng về hình ảnh, Văn Mai Hương đang có nhiều lợi thế hơn. Chị có kế hoạch gì để đẩy mạnh độ phủ song của mình trên mặt báo?

- Bản thân tôi rất lười trong việc xuất hiện tại các event để chụp hình. Tôi ngại chuyện này, chỉ thích đến là hát, xong đi về. Nhưng có thể tôi sẽ phải điều chính bản thân bởi nhiều event mời tôi hát nhưng cũng muốn tôi dự tiệc nhẹ và chụp hình. Dù sao, tôi vẫn nghĩ, ca sĩ chỉ nên hát tốt mà thôi.

Nhìn lại 2 năm đi hát, tôi thấy mình có khán giả ở nhiều lứa tuổi. Ở Hà Nội, một năm tôi hát trên dưới 10 chương trình lớn, có giá vé cao và khá đông người xem. Lúc hát phòng trà ở TP HCM hay đi tour sinh viên về các tỉnh, tôi cũng được mọi người ủng hộ. Tạm thời, tôi yên tâm vì có nhiều bạn trẻ thích giọng hát của mình. Tôi không sợ khi người ta nói tôi không có khán giả bởi tôi có thể tự mình kiểm chứng thực tế. Tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng.

- Đắt show như thế, vậy toàn bộ tiền cát-xê ngoài việc đầu tư làm sản phẩm, chị sử dụng vào việc gì?

- Tôi đưa cho mẹ một ít và mua trả góp một số món đồ. Cho đến bây giờ, căn nhà là thứ đắt tiền nhất mà tôi mua được cho bản thân. Tôi mua nhà vì không muốn hàng tháng mất tiền đi thuê, đồng thời cũng để bố mẹ yên tâm là tôi biết tiết kiệm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là tôi không muốn ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của gia đình. Nếu tôi đi diễn khuya, thế nào mẹ cũng chờ tôi về mới chịu đi ngủ. Em tôi lại đang ở tuổi đi học nên cần phải ngủ sớm. Vì vậy, tôi đã quyết định dọn ra ở riêng.

Căn nhà của tôi đơn giản lắm, có gam màu trung tính, tạo cho tôi cảm giác thoái mái mỗi lần trở về. Tôi mua ít đồ nhất có thể vì sau bao lần chuyển nhà, tôi trở nên ngại với việc bày bừa. Đang ở tuổi đi nhiều, tôi cũng chỉ sắm những thứ cần thiết và cố giữ cho không gian nhà cửa thoáng đãng nhất có thể.

Dù là con gái nhưng tôi không dùng nhiều tiền vào việc mua sắm quần áo. Nếu để ý kỹ, mọi người sẽ thấy tôi chỉ có một số lượng nhất định trang phục đời thường. Còn chuyện hàng hiệu thì tôi không quan tâm.


Theo ngoisao.net


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]