Van Gaal và Moyes: Khác biệt trời và vực

Như muốn làm rõ câu chuyện Man United sẽ thay da đổi thịt dưới thời Louis Van Gaal, người ta chủ động so sánh ông với người tiền nhiệm David Moyes, tạo thành một câu slogan rất thú vị: Quên “Chosen One” đi, giờ là thời của… “Number One”!

15.6041



Sau địa ngục là thiên đường

Nhân dịp Man United sắp bước vào chuyến đi tour nước Mỹ, kênh MUTV phát hành một đoạn phim quảng cáo về sự xuất hiện của tân HLV Louis van Gaal. Đoạn phim như một sự chuyển tiếp giữa địa ngục và thiên đường, bắt đầu bằng hình ảnh David Moyes nhăn nhó bên cạnh dòng chữ “Chosen One” (Người được chọn) và tiếng một fan nữ thốt lên: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì họ”.

Kế đó là hình ảnh những ngôi sao M.U oai vệ tiến ra kèm theo vài câu chú thích: Kỷ nguyên mới đã bắt đầu với một bậc thầy trong làng HLV. Dứt dòng chữ đó, Van Gaal xuất hiện.

Ngay trong đoạn quảng cáo đầu tiên về Van Gaal, người Manchester đã muốn so sánh ông với David Moyes để làm bật lên triển vọng hồi sinh của Quỷ đỏ trong kỷ nguyên mới.
So sánh giữa Van Gaal và David Moyes 
Đúng là có đôi chút bất công khi đặt David Moyes lên bàn cân so sánh với một trong những chiến lược gia giàu thành tích nhất thế giới như Van Gaal. Tuy nhiên, nếu nói về phong cách, tư thế và bản lĩnh thì lại là câu chuyện khác. Một HLV có thể hình thành phong cách mà không cần tới 20-30 năm kinh nghiệm.

"Chosen one" & Number one"

Khác biệt giữa David Moyes và Van Gaal xuất hiện ngay từ trong những ấn tượng đầu tiên họ tạo ra. Một năm trước, David Moyes tiến vào phòng họp báo ra mắt Man United. Ông liếc ánh mắt rụt rè, nhút nhát về phía phóng viên. Điệu bộ của Moyes thể hiện rõ sự lúng túng, không che giấu nổi cảm giác dẫn dắt M.U là nhiệm vụ quá tầm với ông.

Còn Louis van Gaal đã ngay lập tức thể hiện được tư cách của ông chủ từ bước đi đầu tiên. Trong khi David Moyes phải chờ một nhân viên kéo ghế mới dám ngồi vào bắt đầu cuộc họp báo thì Van Gaal chủ động chỉ vào chiếc ghế: “Đây là ghế của tôi”, rồi đĩnh đạc ngồi xuống nói: “Tôi cảm thấy như đang đi nghỉ mát vậy”.

Sự nhút nhát khiến cho David Moyes rụt rè cả trong cách tiếp cận trận đấu, điều khiển phòng thay đồ. M.U dưới thời Moyes luôn ra sân với những miếng đánh biên nghèo nàn, hàng thủ tập trung đông người nhưng sai sót thì xuất hiện theo cấp số nhân. Cho đến tận những ngày cuối cùng của kỷ nguyên phá hoại của mình, David Moyes vẫn chưa định hình được rõ phong cách chơi bóng cho M.U. Tấn công và phòng thủ đều tồi như nhau.
 
Phong cách lại chính là thứ mà Van Gaal chắc chắn sẽ mang đến Old Trafford, dù chưa thể biết trước Quỷ đỏ sẽ thành công hay thất bại dưới kỷ nguyên của HLV người Hà Lan. Van Gaal xây dựng cho riêng ông một thế giới. Trong đó, mọi thứ đều phải “đạt chuẩn Van Gaal” mới có thể tồn tại. Man United sẽ là tài sản của  một mình Van Gaal.

Van Gaal sẽ mang đến cho Quỷ đỏ sự dữ dội, mãnh liệt. M.U có thể thắng, có thể thua, nhưng không thể mất chất. Đây chính là thay đổi lớn nhất so với kỷ nguyên David Moyes - kỷ nguyên mà chiến thắng hay thất bại đều chỉ mang về một thứ cảm xúc nhàn nhạt như nhau.





Theo Bongdaplus
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]