V.HP trụ hạng bằng cách nào?

(TT&VH) - Chỉ có 7 điểm sau 14 vòng đấu, kém đội xếp hạng 12 (vị trí an toàn) K.KG 7 điểm, xét về lý thuyết thì V.HP vẫn còn cơ hội thoát hiểm vì khoảng cách đó vẫn có thể san lấp, nhưng trên thực tế lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

14.9351

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Không ai có thể tin được thầy trò ông Hải lơ có thể làm được điều này, tình cảnh của V.HP lúc này không khác gì “căn bệnh nan y” vô phương cứu chữa. Nếu muốn trụ hạng thành công, ở 12 vòng đấu còn lại, đội bóng đất Cảng phải kiếm được tối thiểu 8 trận thắng, tương đương với 24 điểm. Thế nhưng, đây dường như lại là nhiệm vụ không tưởng với một đội bóng đá đâu thua đấy như V.HP.



Nếu muốn trụ hạng thành công, ở 12 vòng đấu còn lại, V.HP của HLV Lê Thuỵ Hải phải

kiếm được tối thiểu 8 trận thắng, tương đương với 24 điểm. Ảnh: VSI

Cái khó nhất và cũng đang là bi kịch của V.HP lúc này chính là làm sao để bắt bệnh và chữa bệnh. Họ không tìm ra phương án thích hợp, hay nói đúng hơn là không nhìn thấy lối thoát phù hợp với khả năng của mình. Sau khi sa thải HLV Nguyễn Đình Hưng, đội bóng đất Cảng vớ được thuyền trưởng Lê Thụy Hải và tưởng như đấy là vị phù thuỷ có phép thần để cứu V.HP, nhưng cuối cùng con tàu mang tên V.HP vẫn đang chìm, thậm chí còn chìm với tốc độ nhanh hơn và cũng là lúc xuất hiện thêm một cơn đau đầu mới.

Trong 10 trận đấu ông Hải cầm quân, V.HP chỉ có được một chiến thắng, 2 trận hòa, còn lại đều thua. Đến nỗi bây giờ người ta chỉ có thể tự an ủi rằng ở một số trận đấu dưới tay HLV Thụy Hải, V.HP đã chơi có nét hơn. Nội bộ V.HP hiện tại vẫn chưa thật ổn, nhưng tất cả đều sợ, nếu “trảm” ông Hải, thì ai sẽ ngồi vào ghế nóng? 

Cái điệp khúc “chúng tôi thua là đúng” cứ được ông Hải “lơ” phát đi phát lại sau mỗi trận đấu. Thậm chí, trả lời báo chí gần đây, ông Hải còn thẳng thắn thừa nhận: “7 điểm, đứng bét bảng xuống hạng là chắc chắc chắn rồi. Nhưng còn nước còn tát, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu chứ chúng tôi sẽ không buông xuôi”.

Đúng là phải hô hào lên như thế, nhưng không hiểu khi ngồi trên “con tàu” đang chìm dần, ông Hải sẽ chơi canh bạc của mình như thế nào, khi mà nhìn vào lực lượng cùng chuyện hậu trường của V.HP, đến những CĐV trung thành nhất cũng khó đặt tin rằng V.HP sẽ lại thoát hiểm thành công.

“Chúng tôi vẫn còn 12 cơ hội trong 12 vòng đấu còn lại, nếu tận dụng tối đa V.HP có quyền nghĩ về một kết quả khả quan. Tuy nhiên, để làm được, tôi cần có cầu thủ tốt. Theo dự kiến của tôi, V.HP sẽ chơi với 3 ngoại binh trên hàng công từ lượt về để tận dụng tối đa cho nhiệm vụ ghi bàn. Tuy nhiên, điều cần nhất chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ”, ông Hải vạch đường binh cho cuộc chiến trụ hạng.

Thông tin từ hậu trường đội bóng cho biết chắc chắn trong quãng nghỉ này V.HP sẽ thực hiện một cuộc thay máu nhân sự mạnh mẽ. Rất có thể những cái tên như Thiago, Ansah sẽ phải nối gót Kavin và Hữu Phước rời khỏi CLB. Những người am hiểu nội tình của V.HP đều biết rằng 2 gương mặt nói trên không được lòng HLV Lê Thụy Hải vì thường xuyên lên tiếng chống đối nhà cầm quân họ Lê.

Kế hoạch trụ hạng của V.HP giờ chỉ còn đếm được trên một bàn tay, bởi ngày 24/4/2012 tới đây là hạn chót đăng ký cầu thủ cho giai đoạn lượt về. Hiện tại, đội bóng đất Cảng vẫn đau đầu trong việc tuyển quân, khi chỉ mới bổ sung được trung vệ Anh Tuấn.

Thanh Ba

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]