Vợ học cách làm thinh

Tôi và nàng đã hiểu, yêu nhau và tự nguyện kết hôn. Thế mà, ngay ở giai đoạn đầu, thời điểm mà người ta nói rằng thường thơ mộng và lãng mạn nhất thì hai đứa tôi lại luôn xảy ra chiến sự.

0

Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.

Là con út, vợ tôi quen được cưng chiều nên sinh tật ngang chướng. Chuyện gì nàng cũng cãi được. Biết tính cô ấy như vậy nên tôi tịnh khẩu cho chắc ăn, vậy mà cũng không xong.

Tôi im lặng thì nàng nói tôi khinh người. Tôi nghĩ bụng: “Chưa chắc đâu”, rồi lên giường nằm đọc báo. Vợ tôi giựt báo, bắt cãi. Tôi tiếp tục phớt tỉnh mở nhạc lên nghe. Cô ấy cũng không vừa, tắt nhạc, bắt phải gây. Tôi ngồi bó gối, làm thinh tiếp. Thế là cô ấy tức giận, nổi xung lên. Nàng lồng lộn, khóc kể rần rần. Đó là bức tranh hết sức sống động trong thời kỳ đầu của vợ chồng tôi. Mà bức tranh này ngày nào cũng được “hoạ” lại đều đều mới khiếp chứ.

Một đứa cương quyết ngậm miệng, đứa kia cứ “độc diễn” hoài cũng chán, nên cô ấy bèn chọn cách làm thinh... từ từ. Vậy là mỗi lần gây, cô ấy bớt nói một chút. Cứ như vậy, ngày qua, tháng lại, năm tới, nàng đã chuyển biến, tuy chậm nhưng chắc. Cũng nhờ thế mà chúng tôi đã đi qua giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân tương đối tốt.

Tính đến giờ, vợ chồng tôi đã kết hôn gần hai mươi năm. Ngần ấy thời gian, cuộc sống gia đình cũng không được phẳng êm gì mấy, nhưng hai đứa đã biết cách cân bằng tính khí của nhau, biết bổ sung, nâng đỡ, hỗ trợ… cho nhau. Vì thế, dẫu gặp nhiều sóng gió gian lao, tai hoạ vợ chồng vẫn có thể “chung lưng đấu cật” để vượt qua được. Tất cả cũng nhờ việc biết học... làm thinh ở giai đoạn đầu. 

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]