“Vọng” và những gửi gắm trong tâm hồn Việt

“Vọng” là tên một triển lãm cá nhân của họa sỹ Võ Xuân Huy, được khai mạc vào hôm nay (21/7) tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

0
  •  

Họa sỹ Võ Xuân Huy sinh năm 1970, hiện đang là Giảng viên khoa Sơn mài – Mỹ thuật công nghiệp của trường Đại học Nghệ thuật Huế. Anh không chỉ là một họa sĩ có tiếng trong nước mà đã từng có những cuộc triển lãm thành công ở một số nước như Thái Lan, Hà Lan, Pháp,...

Họa sỹ Võ Xuân Huy (ảnh: huc.edu)

Võ Xuân Huy được sinh ra ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, vùng đất vốn được coi là vùng của chiến tranh và bom đạn. Vì thế, các bức tranh của anh luôn có nhiều không gian, nhiều tâm trạng và cũng có nhiều “khoảng trời và hố bom”. Ý tưởng trong tranh của anh thấm nhuần tâm hồn Việt Nam với mong muốn quay về cội nguồn trên những đồng quê rơm rạ một cách mộc mạc, sâu lắng.

Trong triển lãm cá nhân mang tên “Vọng”, anh muốn giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của mình. Những bức tranh trong triển lãm được làm bằng chất liệu sơn mài với cấu trúc bề mặt nứt nẻ, nhăn, gam màu xám bạc, sáng bóng và mờ đan xen hoặc khu biệt. Chủ đề trong tranh gắn với các ký tự xưa, hoa văn cổ, súng đạn và rác thải công nghiệp.

Một tác phẩm tranh được trưng bày trong triển lãm

Họa sĩ cho biết qua các tác phẩm ở triển lãm này, anh mong muốn đem tới một cái nhìn mới trong quan niệm về tranh sơn mài đã thành nếp công thức bấy lâu trong tâm trí nhiều người. Bởi theo anh, thời đại mới đòi hỏi ở tranh sơn mài một hệ hình mới để phản ánh tâm cảnh của tác giả và người xem.

Triển lãm “Vọng” sẽ kéo dài đến hết 31/7./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]