Vừa chạm mặt nhân tình của con trai, mẹ chồng vội về nhà giữ chặt con dâu quê mùa

15.5962

Bà Lan chỉ có mình Hoàng là con trai duy nhất nên việc chọn lựa người yêu của Hoàng, bà Lan quản rất chặt. Muốn làm con dâu bà trước hết phải nết na, đức hạnh, còn giàu hay nghèo thì mới bàn sau. Ngày Hoàng đưa Mai về ra mắt, vừa nhìn, bà Lan đã thoáng hài lòng vì Mai là gái quê, chăm chỉ, chịu khó thì con trai bà sẽ được nhờ. Nhưng lòng người lại thay đổi khó lường, đến chính bà Lan cũng không hiểu vì sao mình lại khác như vậy từ sau khi Mai về làm dâu.

Có con dâu, bà Lan chỉ có một việc duy nhất là rong chơi, an dưỡng tuổi già vì mọi công việc trong nhà đều đã có Mai lo liệu. Công việc của Mai không cho quá nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng Mai luôn vẫn cố gắng chăm sóc Hoàng và bà Lan thật tốt. Dù có vât vả, khổ cực thế nào Mai cũng không bao giờ kêu ca hay phàn nàn bất cứ một điều gì. Vậy mà…

Nhìn hàng xóm bên cạnh có thông gia đến biếu quà đắt tiền, nhìn con dâu nhà người ta quần là áo lượt, sang trọng, nhìn lại con dâu mình, bà Lan lại thấy thiệt thòi. Người ta nói bà dại, con trai bà tài giỏi, đẹp trai như thế thì tội gì phải chấp nhận lấy một cô gái quê mùa như Mai. Lời càng nghe càng có lý khiến tâm trí bà Lan lung lay. Nghĩ đi nghĩ lại bà cũng thấy thiệt thòi cho hai mẹ con bà quá. Vậy là vô hình trong bà hình thành nỗi ác cảm với Mai lúc nào không hay.

Giờ Mai làm gì bà Lan cũng không hài lòng, còn thường xuyên mỉa mai, xét nét Mai. Bữa nọ có công việc, bà Lan cũng nhất quyết không để Mai đi cùng hai mẹ con bà. Bà nói thẳng vào mặt Mai rằng Mai đi chỉ khiến mẹ con bà thêm xấu mặt vì cái vẻ quê mùa của cô. Tủi thân, nhưng Mai cũng không hé răng nửa lời vì dù sao, đó cũng là mẹ chồng mình. Không khí gia đình ngày càng nặng nề, u ám. Bà Lan ngày nào cũng mang Mai ra so sánh với mấy cô con dâu nhà hàng xóm. Mai thì chỉ biết nín nhịn, không phản kháng. Về nhà chỉ thấy xung đột, mâu thuẫn nên Hoàng chán nản, cứ tan làm là lao vào nhậu nhẹt, chơi bời. Chẳng mấy khó khi một thời gian sau đó, Hoàng có nhân tình bên ngoài.

Bà nói thẳng vào mặt Mai rằng Mai đi chỉ khiến mẹ con bà thêm xấu mặt vì cái vẻ quê mùa của cô. (Ảnh minh họa)

Xem thêm >>>

Chuyện Hoàng ngoại tình, bà Lan và Mai để rõ. Biết được tin người chồng mình hết mực yêu thương phản bội lại mình, thì còn gì đau đớn hơn nữa. Nhưng Mai còn yêu Hoàng rất nhiều, Mai muốn níu kéo. Trong khi đó bà Lan, mẹ chồng Mai thì dường như lại đang ngầm ủng hộ hành động sai trái của con trai mình. Bà thuê người theo dõi thì được biết nhân tình của con trai bà khá giàu có, lại xinh đẹp. Nhìn vẻ sang trọng qua tấm ảnh thám tử chụp, bà Lan thầm nghĩ chỉ người thế này mới xứng với con trai bà. Bà không tỏ thái độ ra mặt nhưng qua hành động, lời nói thì đều biểu hiện ý muốn đuổi Mai đi để con trai bà sớm có ngày nở mày nở mặt. Cho tới ngày nọ…

Hôm ấy bà Lan có hẹn với mấy người bạn ở nhà hàng. Trong lúc hấp tấp, bà vô tình chạm phải một cô gái. Ngẩng lên định xin lỗi thì nét mặt bà rạng rỡ như trúng số vì người bà va phải không ai khác chính là nhân tình của con trai bà. “Đúng là nhân duyên trời định”, bà Lan đang thầm nghĩ thì nhân tình của con trai bà đã khiến bà chết điếng:

- Bà mù hả, đi với đứng. Bà có biết đôi giày này tôi mua bao nhiêu tiền không? Cái thứ quê mùa như bà cả đời có mơ cũng không được một lần chạm tới nó đâu.

“Cái thứ quê mùa”, cụm từ ấy như đánh thẳng vào lý trí bị lu mờ bấy lâu nay của bà Lan. Thì ra trong mắt nhân tình của con trai bà, bà cũng chỉ thuộc hàng quê mùa. Cảm giác bị xúc phạm thật tồi tệ. Chợt bà nghĩ tới Mai, trong mắt bà, Mai cũng là người quê mùa. Giờ bà Lan mới thấu hiểu cảm giảc của Mai lúc bị bà mỉa mai, châm biếm, mởi hiểu Mai đã phải nhẫn nhịn , chịu đựng thế nào. Bỗng bà sợ, sợ nếu con trai bà lấy ả nhân tình kia về thì cuộc sống của bà sẽ như thế nào đây? Cứ cho là bây giờ cô ta không biết bà là ai. Nhưng cách ứng xử của cô ta đã khiến bà thất vọng vô cùng rồi. Như sực nhớ ra điều gì đó, bà Lan vội vã quay về nhà, bỏ dở cả bữa tiệc. Bà phải thật nhanh, nhanh giữ lại người con dâu quê mùa ấy cho con trai bà trước khi quá muộn.

Ngọc Anh / Theo Một thế giới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]