Những ngày qua, hình ảnh cô gái trẻ mang thai hơn 6 tháng bị mắc bệnh ung thư máu đang điều trị tại Bệnh viện Truyền Máu Huyết học TP.HCM khiến nhiều người vô cùng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh đáng thương của cô gái trẻ.

Kết thúc mối tình dài hơn 5 năm của vợ chồng chị Huệ là một đám cưới đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười bên những lời chúc phúc của hai bên gia đình và hàng xóm láng giềng. Kết hôn vào đầu 2015, một thời gian sau đôi vợ chồng trẻ đón nhận tin vui khi chị Huệ mang thai bé gái đầu lòng. Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì tai họa bất ngờ ập đến, khi mang thai được 28 tuần thì chị Huệ phát hiện bị mắc căn bệnh ung thư máu.

 Chị Huệ mang thai hơn 6 tháng nhưng vẫn chưa biết mình bị mắc căn bệnh quái ác ung thư máu
Vẻ mặt buồn rầu, đầy nỗi lo âu của người chồng trẻ, anh Lê Hùng Minh Vương tâm sự: “Hơn một tuần trước thấy vợ bị sốt nên tôi đưa đi khám ở bệnh viện tư nhân thì được bác sĩ cho thuốc uống, về nhà thấy vợ ra huyết ở nướu răng nên tôi đưa vợ đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh, các bác sĩ chuẩn đoán vợ tôi bị thiếu máu nên cho nằm lại một đêm truyền nước biển, ngày hôm sau chuyển lên Bệnh viện Nhiệt Đới. Sau 2 ngày điều trị thì các bác sĩ cho biết vợ tôi mắc phải căn bệnh ác tính về máu nên chuyển qua Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM”.

Từ khi có dấu hiệu phát bệnh, đến nay đã hơn một tuần chị Huệ đang điều trị tại Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM. Để duy trì sự sống cho chị Huệ và thai nhi trong bụng các bác sĩ phải liên tục truyền máu. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tình hình sức khỏe của cả hai mẹ con chị Huệ đang rất nguy cấp. Cưới nhau chưa lâu nên vợ chồng chị Huệ cũng chưa có vốn, từ khi vợ mắc căn bệnh ác tính anh Vương phải chạy vạy, vay mượn gia đình, người thân để lo tiền viện phí cho vợ nhưng bệnh tình cũng không thuyên giảm tài sản trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”.

 Anh Vương vẫn hi vọng vào một phép màu để vợ và con mình được khỏe mạnh 
“Ngày nào cũng phải truyền máu nên chi phí rất cao, đến lúc này tôi đã không thể lo tiền tiếp được nữa rồi nên tôi định thu xếp cho vợ xuất viện, về quê chạy chữa theo phương pháp Đông y để đỡ tốn kém vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, giờ vay mượn tiền không được nên không còn cách nào khác. Nhưng nghe các bác sĩ nói nếu xuất viện bây giờ là đi vào ngõ cụt, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con nên tôi đành cố gắng cầm cự được ngày nào hay ngày đó”, anh Vương nghẹn ngào nói.
 Nỗi lo thể rõ trên khuôn mặt của anh Vương 
Bác sĩ Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Linh Huệ (22 tuổi, mang thai 28 tuần) nhập viện ngày 13.7 trong tình trạng thiếu máu, ra máu, suy hô hấp, viêm phổi, suất huyết não. Sau 4 ngày điều trị đến nay sức khỏe của bệnh nhân có khá hơn nhưng bệnh tình vẫn còn rất nặng, nguy cơ xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào".
“Hiện tại mỗi ngày chúng tôi phải truyền 2 lần máu cho bệnh nhân với hi vọng kiểm soát tình trạng bạch cầu và nâng tiểu cầu với mục đích nâng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để giữ được thai nhi trong bụng”, bác sĩ Khanh cho biết thêm.
Để vợ không phải lo lắng, suy nghĩ ảnh sức đến sức khỏe 2 mẹ con nên đến giờ tôi vẫn không dám nói bệnh tình cho cô ấy biết. Mặc dù khả năng rất thấp nhưng tôi vẫn hi vọng vào một phép màu nào đó để vợ và con tôi được khỏe mạnh, anh Vương nói trong nước mắt.

Lê Quyết