Xót xa cảnh đặc sản giá 2.000 đồng/kg, đổ cho bò ăn

Điệp khúc được mùa, mất giá đã trở nên quen thuộc với bà con nông dân. Công sức của họ dường như không được ghi nhận khi giá nông sản liên tục giảm thê thảm.

15.5981

Tháng 9 - 12 là thời điểm thu hoạch rộ của đặc sản hồng giòn Đà Lạt. Năm nay, hồng đang rơi vào tình trạng mất giá. Tại các vườn, hiện giá chỉ còn 2.000-3000 đồng/kg. Trước đó một tháng, khi trái hồng vào đầu vụ, giá mua sỉ tại vườn lên tới 6.000-7.000 đồng/kg. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Thế nhưng, hồng giòn tại các khu chợ tại Hà Nội hay các gian hàng online đã bị đội giá lên mức 25.000 – 55.000 đồng/kg. (Ảnh: D.A)

Thời gian gần đây, giá dừa xiêm Bến Tre giảm giá mạnh. Giá bán tại các vườn là 30.000-40.000 đồng/chục, loại 2 là 25.000 đồng/chục, loại 3 chỉ 20.000 đồng/12 trái. Để đỡ tốn phí thu hoạch, nhiều nhà vườn để dừa khô luôn trên cây. (Ảnh: Hiệp hội dừa tỉnh Bến Tre)

Dù giá tại nhà vườn giảm mạnh nhưng tại hầu hết các quán cà phê, nước giải khát ở Tp.HCM, giá dừa đã bị đội lên gấp cả chục lần. Giá dừa tươi ướp lạnh 15.000-20.000 đồng/trái, có nơi còn bán ở mức 25.000-30.000 đồng. (Ảnh: Ngọc Trinh)

Đầu tháng 9 là cuối vụ thanh long. Tuy nhiên, thay vì được giá bán thì trái thanh long ở Bình Thuận vẫn rớt giá, không có thương lái thu mua.  (Ảnh: Thanh Tùng)

Trong khi nhiều hộ dân tận dụng trái không bán được để cho bò ăn thì nhiều nhà vườn phải gánh hàng tấn thanh long ra bờ suối bỏ, vì không bán được. (Ảnh: Zen Nguyễn)

Còn tại các tuyến đường dọc Tp.HCM, thanh long được bán với giá chỉ 3.000 đồng/kg mà không có khách hàng. Hồi chính vụ, loại quả này chỉ có giá 2.000 đồng/kg. (Ảnh: Lao động)

Quảng Nam, Quảng Ngãi là vựa dưa hấu lớn của Miền Trung. Tưởng rằng loại quả chịu được khí hậu khắc nghiệt của vùng gió cát này sẽ giúp cuộc sống của người dân đổi đời nhưng vụ “dưa đắng” hồi tháng 4 vừa rồi khiến nông dân phải “khóc ròng”. (Ảnh: Zing)

Đầu vụ, mỗi kg dưa có giá 4.000-5.000 đồng nhưng khi đến chính vụ chỉ còn 1.700 –2.000 đồng/kg, thậm chí 1.000 đồng/kg. Dưa chín nứt toác, thối rữa, người dân sốt ruột dựng lều bán dọc đường hi vọng sẽ thu hồi được lại vài ba đồng vốn. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nhiều hộ không bán được đành ngậm ngùi mang đặc sản vùng quê này cho…bò ăn. (Ảnh: Trần Mai)

 (Tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]