Anh chàng kiếm 67 tỷ nhờ… lời khuyên tiết kiệm

Wang đã dành 10 năm viết về tài chính cá nhân trên các tờ báo, tạp chí kinh tế.

15.6037

Anh bán trang web đầu tiên với giá 3 triệu USD (67,2 tỷ đồng) và hiện đang quản lý trang Wallethacks, Wang chia sẻ bài học tiết kiệm anh học được từ thời thơ ấu.

Năm 2005, Blogger tài chính Jim Wang bắt đầu trang web đầu tiên của mình Bargaineering.com như một sở thích. Wang đã phát triển trang web như một nguồn thông tin tài chính, tin tức cho cộng đồng.

Chưa đầy 5 năm sau, anh bán trang web này với giá 3 triệu USD và chuyển sang dự án vận hành trang Wallethacks.com, nơi anh đơn giản hóa tài chính cá nhân và chia sẻ chiến lược sử dụng tiền bạc đúng cách để thành công.

Ảnh: Jim Wang

Wang chưa bao giờ được ai trực tiếp dạy bất kì bài học về tiền bạc - ở trên lớp hay ở nhà. Tuy nhiên, một trải nghiệm tuổi thơ đã cho anh bài học tiết kiệm. Anh đã chia sẻ điều này với nhà báo Farnoosh Torabi trên chương trình podcast 'So Money'.

Bố mẹ Wang từ Đài Loan sang Mỹ sinh sống vào năm 1978. Vào thời điểm đó, Wang không hề biết bố mẹ kiếm được bao nhiêu tiền vì chẳng ai nói chuyện về tiền nong ở Mỹ cả. Tuy nhiên, để có thể về Đài Loan, phải 2 - 3 năm, thậm chí 4 năm một lần, gia đình Wang mới có thể về thăm quê nhà.

Đó là một chuyến đi đắt đỏ: khoảng 1.500 USD/vé (33,6 triệu đồng), tổng 6.000 USD (hơn 134 triệu đồng) cho gia đình 4 người. Khi đó, anh không hiểu được khái niệm của từ tiết kiệm hay không hiểu vì sao họ không thể mua được vài thứ nhất định.

Wang chia sẻ: 'Bố mẹ tôi sẽ nói: 'Để gặp được gia đình ở Đài Loan, chúng ta phải tiết kiệm tiền và điều này cần vài sự hi sinh'. Chính vì vậy, tôi không bao giờ được học bài học nào về tiền bạc cả. Tuy nhiên, một trong những điều tôi nhớ là bạn cần phải có mục tiêu khi tiết kiệm, vì đó là nguồn động lực của bạn'.

Đối với gia đình Wang, trở về Đài Loan là động lực để tiết kiệm 6.000 USD cho những năm sau.

'Đó là một trong những bài học lớn nhất mà tôi học được. Điều hài hước là vào thời điểm đó, khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn nói: 'Con muốn cái này, con muốn cái kia', còn bố mẹ thì sẽ nói: 'Không, chúng ta không thể mua được cái này, chúng ta không thể mua được cái kia'. Phải đến khi tôi là một thiếu niên, tôi mới nhận ra rằng luôn có một lí do để chúng ta tiết kiệm tiền bạc'.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]