Bí quyết giúp bạn và chàng "xa mặt" nhưng "không cách lòng"

Do tính chất công việc, chàng của bạn thường xuyên phải đi công tác dài ngày. Đã quen với việc luôn có anh ấy ở cạnh bên, ban đầu, có thể bạn sẽ không chịu đựng nổi và luôn "quay quắt" với nỗi nhớ nhung. Nhưng thời gian qua đi, chuyện anh ấy thường xuyên vắng nhà sẽ trở thành chuyện thường tình. "Riết rồi quen" có thể sẽ trở thành câu nói cửa miệng nếu có ai đó tỏ ra "ngạc nhiên" trước tình cảnh của bạn. Hoặc là "ngày nào cũng nhìn mặt nhau không chán sao? Có xa nhau thì mới tìm lại được cảm giác nhớ và yêu chứ!"

0
  • 1

    Trước khi tiễn chàng lên đường, hãy download những bài hát cả bạn và chàng đều yêu thích vào Ipod hay máy nghe nhạc của chàng

  • 2

    Đừng lặp lại những câu hỏi han rập khuôn mỗi ngày như "Anh ăn cơm chưa? Anh ăn món gì? Có ngon miệng không?" Thay vào đó, hãy kể cho chàng nghe một câu chuyện vui, thú vị mà bạn bắt gặp trên đường và sôi nổi thảo luận về chuyện đó.

  • 3

    Thay vì gọi điện thoại dồn dập, hãy nhắn tin vào mỗi buổi sáng sớm trước khi chàng đi làm. Hãy phát huy trí tưởng tượng của bạn, thay vì viết một lời chúc đơn giản, hãy dùng những lời có cánh hoặc làm…thơ.

  • 4

    Cập nhật hình ảnh và status trên Facebook và khoe với chàng. Nếu có thời gian, hãy viết hẳn một entry dành tặng riêng cho chàng. Chắc chắn chàng sẽ sướng…tê người.

  • 5

    Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy nói cho chàng biết bạn nhớ chàng muốn được nhìn thấy khuôn mặt chàng. Bằng cách nào ư? Sử dụng webcam và chat trên Yahoo hoặc Skype. Nhân tiện, bạn có thể mặc một bộ váy thật sexy để…khiêu khích chàng.

  • 6

    Nếu bạn cũng đi xa trong thời gian này, đừng quên gửi cho chàng những tấm bưu thiếp hoặc E-cards và bày tỏ: "Ước gì anh có mặt ở đây lúc này…."

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]