Chơi trò cho – nhận
Con tôi được 28 tháng tuổi và chúng tôi đã thường chơi trò chơi. Đầu tiên, tôi đưa bàn chải đánh răng có kem đánh răng trên đó cho con. Khi con đánh răng thì tôi sẽ cầm cốc nước cho con. Sau đó đến lượt tôi đánh và con sẽ cầm cốc nước. Phải mất đến 10-15 phút, con mới đánh răng xong nhưng cuối cùng mọi việc cũng thành công.
Điều mà tôi cảm thấy hữu ích chình là cho phép con tự đánh răng rồi mới đến bố mẹ. Nếu cứ thúc giục thì chắc con bé sẽ lại giận hờn. Do đó, nếu bình tĩnh chờ đợi, thì con sẽ nói rằng sẽ chỉ vài ba phút thôi là sẽ đến lượt bố mẹ.