>
>
Tuần trước tại TPHCM, cũng có một vụ chém giết nhau vì
va chạm giao thông khiến hai người tử vong. Con người ta “lấy tính mạng của nhau” dễ dàng quá, lạnh lùng quá.
Người hiền lành ra đường
sợ hãi đủ thứ, có thể chết vì xe đụng, cây đổ, dây điện giật, cần cẩu xây dựng sập, rơi hố công trình, nhưng sợ hãi nhất là nạn côn đồ
đường phố. Bởi vì một cái nhìn thiếu thiện cảm, một lời cãi vã, một vụ va quệt xe đều có thể xảy ra ẩu đả, có khi trở thành một tấn thảm kịch chết chóc.
Trên đường phố, nơi công cộng, thiếu vắng nụ cười, lời cảm ơn, câu nói xin lỗi, ngược lại đầy ánh mắt hận thù, tiếng chửi thề, mọi người như sẵn sàng lao vào nhau. Nhiều vụ đâm chém mà nạn nhân chưa kịp hiểu vì sao mình bị tấn công, nhiều cái chết nhạt thếch, một người nằm xuống, người kia tù tội, hỏi ra nguyên nhân chỉ vì “nhìn thấy ghét”.
Từ những vụ
bạo lực trong học đường, bạo lực trên đường phố, bạo lực trong gia đình xảy ra thường xuyên, có thể thấy
nền tảng đạo đức xã hội đang lung lay mạnh. Xin đừng né tránh thực tế mà hãy đối diện với nó để mọi người cùng suy nghĩ, cả cộng đồng cùng hành động mới mong cải thiện được.
Điều cần suy ngẫm là chúng ta đã có một nền giáo dục như thế nào để có một sản phẩm đạo đức xã hội như hiện nay? Hệ thống sách báo, phim ảnh, tuyên truyền nói quá nhiều điều xa lạ mà thiếu sự
dạy dỗ con người có lòng nhân ái, hướng thiện, biết thương yêu nhau. Tình thương yêu cha mẹ, ông bà, người thân, bè bạn thiếu vắng so với những
khẩu hiệu to tát khác.
Để giảm bạo lực, việc điều tra, xử lý tội phạm một cách nghiêm minh là cần thiết nhưng đó vẫn chỉ là giải quyết cái ngọn. Cái gốc của vấn đề là giáo dục con người, nâng cao dân trí, xây dựng nền tảng đạo đức từ trong mỗi gia đình cho đến xã hội. Hãy dạy dỗ cho mỗi công dân đạo đức làm người, thờ cha kính mẹ, yêu thương đồng loại trước khi hô hào các loại khẩu hiệu đạo đức khác.
Lê Thanh Phong
Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất