Hy hữu: Tự giữ lạnh xác con để chờ bệnh viện giải quyết

(Kiến Thức) - Cho rằng đứa con vừa sinh chết vì sự tắc trách của bệnh viện, gia đình anh Dương tự làm lạnh thi hài bé, yêu cầu bệnh viện đến nhà giải quyết.

0
Cháu bé bất thường do bị chấn thương, biến chứng não, gia đình nghi ngờ do bác sĩ khi đỡ đẻ dùng phương pháp móc xép gây biến chứng.
Tự "làm lạnh" giữ thi thể đòi làm rõ nguyên nhân
Cháu bé xấu số ấy là con của anh Đỗ Huy Dương (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lợi (trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng). Thời điểm tử vong, cháu chưa kịp được bố mẹ đặt tên.
Theo người nhà cháu bé, ngày 23/8, chị Lợi nhập Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo để sinh nở. Khi đó, gia đình có yêu cầu bệnh viện vì chị Lợi có tiền sử khó sinh do hẹp xương chậu, nhưng bệnh viện không chấp nhận. Hậu quả là chị Lợi không thể tự đẻ được, các bác sỹ phải thực hiện phương pháp móc xép (phương pháp dùng forceps kẹp đầu em bé lôi ra ngoài - PV) khiến não cháu bị biến chứng.
Sau đó, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo chuyển cháu cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng vì bị ối tràn vào phổi và viêm màng . Các bác sĩ đã phải phẫu thuật để lấy nước ối ra và cho bé ăn bằng cách đặt ống xông dạ dày. Ngày 7/9, cháu bé qua đời. 
 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo (Hải Phòng)
Anh Đỗ Huy Mạnh, bác của bé, cho biết: “Khi đẻ, em dâu tôi đau quá, rặn mãi không đẻ được, đuối sức đi thì nghe được bác sỹ trao đổi: 'Thôi bây giờ tiêm thuốc mê để móc xép'. Khi đó, gia đình tôi cũng không rõ kíp trực hôm đó gồm những ai nhưng ký tên trong giấy tờ chứng sinh là bác sỹ Loan. Khi khám ở địa phương, không có dấu hiệu bất thường. Khi vào viện, bác sỹ khám lần cuối cũng không có cảnh báo gì, vẫn chỉ định đẻ bình thường”. 
Theo lời kể của gia đình, chị Lợi đã phải vật vã từ 6h10’ cho đến 7h50’ ngày 23/8, các bác sỹ mới đưa được em bé ra ngoài. Khi đó, cháu bé cân nặng 3,2 kg, chưa kịp đặt tên đã phải đưa đi cấp cứu do biến chứng não.
Sau khi tử vong, bé được đưa về nhà. Gia đình không mai táng ngay mà yêu cầu bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo đến nhà giải quyết. “Chúng tôi chuyển thi thể của bé về nhà nằm và dùng hệ thống làm lạnh để giữ. Gia đình rất khổ, đứa bé nằm trong nhà như thế nhìn rất ngao ngán”, anh Toàn cho biết.
Đến chiều ngày hôm sau, gia đình mới đưa cháu đi an táng khi bệnh viện hỗ trợ một số tiền. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, gia đình đã phải làm bản cam kết với phía bệnh viện không cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc trên.
 Bác sĩ Phạm Thị Lương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo nói gì?
Trao đổi với PV Kiến Thức về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo, bà Phạm Thị Vui, cho biết đây là một tai biến về chuyên môn.
“Khi thăm khám, sản phụ từng đẻ một lần thì không có khung chậu hẹp. Khi một sản phụ vào nhập viện chờ sinh, phải có chỉ thị của chuyên môn. Nếu không theo chuyên môn thì chúng tôi chỉ là đồ tể đi mổ. Trường hợp sản phụ Lợi không mổ vì chưa có chỉ định mổ, tiên lượng có thể đẻ bằng đường dưới. Khi sinh, tai biến chuyên môn có thể xảy ra bởi lúc đó sản phụ rặn yếu, lâu, không có sức. Khi thăm khám thấy sản phụ rặn yếu thì phải hỗ trợ”, bác sĩ Vui cho biết.
Nói về mục đích số tiền bệnh viện hỗ trợ gia đình cháu bé, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo, bà Phạm Thị Lương, cho biết, đó là xuất phát từ tấm lòng các bác sĩ khi thấy hoàn cảnh gia đình cháu bé khó khăn.
Khi nói về năng lực của các bác sĩ trong bệnh viện và các bác sĩ trong ca đỡ đẻ cho sản phụ Lợi, bà Phạm Thị Lương cho biết, bệnh viện tuyến huyện nên trình độ chuyên môn của y bác sĩ có hạn.
“Khi xảy ra vụ việc trên, bệnh viện đã họp rút kinh nghiệm về chuyên môn, giải thích cho người nhà chưa đến nơi đến chốn, kiểm điểm bác sĩ đỡ đẻ hôm đó, phạt về hình thức thi đua, giảm nâng lương vì vi phạm quy chế chuyên môn giải thích chưa được tốt trong quá trình làm việc”, Giám đốc Lương cho biết.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]