Khi doanh nhân đổ bệnh

Dù phải đối mặt với tình trạng sức khỏe bất ổn, nhưng một số nhà điều hành doanh nghiệp vẫn làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh.

0

Steve Jobs, ông chủ của Tập đoàn Apple, có lẽ là cái tên xuất hiện nhiều nhất trên các tít báo vì tình trạng sức khỏe của ông. Nhưng ông không phải là nhà điều hành duy nhất khó có thể xa rời công việc để tập trung cho việc chữa bệnh.

Steve Jobs, 54 tuổi

Giám đốc Điều hành Apple

Sau 6 tháng rời khỏi Apple để trị bệnh (trong thời gian này, ông đã phẫu thuật ghép gan tại Memphis, Tennessee), hiện nay Jobs đã quay trở lại làm việc. Mặc dù Jobs đã giao lại quyền quản lý cho Giám đốc Hoạt động Tim Cook trong suốt thời gian ông nghỉ bệnh, nhưng vị lãnh đạo “nghiện việc” này đã xuất hiện tại trụ sở Cupertino (bang California) của Apple sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.

Đây không phải là lần đầu tiên sức khỏe của Jobs làm cho giới báo chí tốn nhiều giấy mực. Năm 2004, Jobs được giải phẫu lấy khối u ở tuyến tụy và ông tuyên bố căn bệnh ung thư tuyến tụy đã được chữa khỏi. Nhưng sau đó, khi nhiều người thắc mắc về tình trạng sụt cân nghiêm trọng của ông vào năm ngoái, ông trả lời rằng đó là do mất cân bằng hóc-môn. Tình trạng sức khỏe của Jobs trong suốt thời gian nghỉ bệnh vẫn được giữ bí mật.

Richard DeVos, 83 tuổi

Đồng sáng lập Amway

DeVos, đồng sáng lập Amway, tập đoàn bán hàng trực tiếp lớn nhất thế giới, đã phải phẫu thuật tạo đường tim tắt (bypass) vào năm 1983 và năm 1992. Ông đã nghỉ hưu năm 1992 và 5 năm sau đó, ông được cấy ghép tim.

Khi mô tả ca ghép tim này trong cuốn sách của mình Hope From My Heart (tạm dịch: Trái tim hy vọng), DeVos viết: “Ca ghép tim đó là thách thức lớn trong cuộc đời của tôi. Xưa nay, tôi luôn là người quyết định chiều hướng diễn ra của sự việc. Nhưng lần này, tôi đã không thể kiểm soát sự sống của mình”.

Carol Bartz, 60 tuổi

Giám đốc Điều hành Yahoo!

Chỉ vài ngày sau khi Bartz ngồi vào vị trí cao nhất tại công ty thiết kế phần mềm Autodesk vào năm 1992, bà đã biết mình mắc căn bệnh ung thư vú. Tháng 6.2009, bà phải phẫu thuật cắt bỏ vú. Mặc cho bác sĩ yêu cầu bà phải nghỉ 6-8 tuần để hồi phục sức khỏe, nhưng Bartz đã quay trở lại làm việc chỉ sau 1 tháng. Khi trả lời phỏng vấn tờ New York Times, bà nói: “Tôi không muốn nghe mọi người mỉa mai: Đàn bà mà làm giám đốc điều hành, kết cục là thế đó”. Cuối tháng 7 vừa qua, Bartz đã phải nghỉ phép 2 tuần để phẫu thuật đầu gối.

John Bogle, 80 tuổi

Nguyên Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý Đầu tư Vanguard

Bogle đã gặp phải những vấn đề về tim từ khi còn trẻ. Đến năm 1996, ông đã phải làm phẫu thuật ghép tim. Để Bogle có thể tập trung điều trị bệnh, John Brennan đã thay ông giữ chức giám đốc điều hành. Bogle hiện đã hồi phục và vẫn tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trả lời phỏng vấn của tờ Los Angeles Times, ông nói rằng trải qua được ca phẫu thuật đó là “một điều kỳ diệu”. Ông cũng cho biết đang tích cực vận động bằng cách chơi bóng quần và leo núi.

Lowry Mays, 73

Nguyên Giám đốc Điều hành, đồng sáng lập Tập đoàn Truyền thông Clear Channel Communications

Vào một buổi sáng mùa xuân năm 2004, Mays thức dậy với triệu chứng bị tê liệt. Ông được nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết não ông xuất hiện một cục máu đông và ông cần được phẫu thuật gấp. Mặc dù Mays đã hồi phục sức khỏe nhưng con trai ông là Mark vẫn tiếp tục thay ông tạm thời giữ chức Giám đốc Điều hành. Sáu tháng sau đó, Mark đã chính thức thay thế ông.

Ann Livermore, 50 tuổi

Phó Chủ tịch Điều hành Hewlett-Packard (HP)

Khi còn nhỏ, Livermore đã mắc phải một căn bệnh buộc phải thay thận. Nhưng mãi đến tháng 7.2005, Livermore mới nhận được tin có một quả thận hợp với mình được hiến tặng. Ngay sau đó, bà được phẫu thuật ghép thận. Livermore đã xin nghỉ phép 6 tuần để dưỡng bệnh nhưng vẫn thường xuyên làm việc qua điện thoại với Giám đốc Điều hành Mark Hurd của HP chỉ vài ngày sau khi thực hiện ca phẫu thuật. Hurd trả lời phỏng vấn của BusinessWeek: “Cuối cùng, tôi phải hỏi liệu ai có thể đến chỗ bà ấy và cất máy tính của bà ấy đi hay không”.

Craig Dubow, 54 tuổi

Giám đốc Điều hành Gannett

Gannett, nhà xuất bản báo chí lớn nhất nước Mỹ, tuyên bố trong một thông cáo báo chí vào tháng 6 rằng, Dubow sẽ tạm thời vắng mặt để phẫu thuật lưng do mắc phải một chứng bệnh liên quan đến cột sống. Giám đốc Tài chính Gracia Martore đã thay thế Dubow giữ chức Giám Đốc điều hành. Phát ngôn viên của Gannett cho biết, Dubow có thể sẽ nghỉ bệnh 4 tháng và Gannett vẫn chưa có kế hoạch thay thế ông.

(Theo Fortune)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]