Đề phòng tai nạn
Phòng cho trẻ nói chung là có người lớn trông nom. Nhưng không khỏi có những khoảnh khắc vắng mặt người lớn. Mà tai nạn đến với trẻ thì muôn hình vạn trạng, và bao giờ cũng hết sức bất ngờ, rồi thì hối hận không kịp.
Ta đã biết, có khi người trông chỉ chạy ra phố mua chút quà thì bé đã leo lan can ban công và ngã từ tầng cao. Có trẻ nghịch cái túi nylông mua hàng, đội vào đầu (vì nhìn ra được), rồi thiếu ôxy, mỏi mệt ngủ quên đi, giống như tù nhân vẫn hay tự tử bằng túi nylông. Có trẻ nuốt dị vật, cứu không được (Trẻ hay bỏ các thứ vào miệng, để trấn tĩnh như lúc lớn lên gặm cán bút, nhai vạt áo, như người lớn nhai kẹo cao su hoặc ngậm điếu thuốc, cũng có ý trấn tĩnh). Có trẻ dùng que kim loại ngoáy vào ổ điện. Có trẻ sờ vào dây điện bị chuột gặm hở lõi. Có trẻ ngậm cái công tắc điện đầu giường kiểu quả bàng. Có trẻ mở lọ thuốc và ăn hết, không cứu được. Có bà mẹ đặt con vào cũi rồi quầy quả quay đi, không ngờ nút buộc tã treo phải cái vấu góc cũi, bé bị chết nghẹt …
Vì vậy trong phòng trẻ phải tránh tất cả các khả năng sinh ra tai nạn một cách vớ vẩn, vô lý mà thảm thương ấy. Kể cả phải chú ý chất liệu sơn, vôi, sơn đồ đạc, đồ chơi, không được có chì và các chất độc khác.