Món ăn bên lề

Công Cha như núi thái sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ Mẹ kính Cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

15.5944

Trong cuộc sống xoay vòng con đã chưa thể làm được gì cho ba mẹ, nhưng con biết rằng con đã và đang sống rất tốt và vui vẻ, đó cũng là niềm tự hào và hạnh phúc của ba, hơn hết cháu ngoại của Ba lại giống ba y chang nên ba rất lấy làm hãnh diện

Hơn ai hết con là người hiểu điều đó nhất.

Hôm ba xuống chơi cùng chúng con, Con trai con đã đi ăn cùng ba, nó để dành hết phần cá cho ba, có chỉ ăn bánh canh, nó bảo rằng

“Ông ngoại ơi ông ăn cho khỏe mà còn xuống chơi cùng con, con còn nhỏ lớn lên con còn ăn nữa mà ông ngoại”

Dù rằng đó chỉ là lời trẻ con, thế nhưng với ông đó là hạnh phúc ông như không kiềm được nước mắt.

Chính vì lợi nói đó của con khiến ông ngoại rất vui nên mẹ cũng thương con nhiều hơn, giờ mẹ hay nấu món bánh canh mỗi sáng để con ăn đi học, có hôm bánh canh cá lóc, hôm thì cá chả, hôm thì thịt bò, hôm thì thịt heo băm nhuyễn … vì món ăn không chỉ mang lại niềm vui hạnh phúc mà là sự thấu hiểu của con, không ngây ngô, không toan tính rất trẻ con.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]