Những lời khuyên vàng

Những nhân vật nổi tiếng chia sẻ về những lời khuyên từng giúp làm thay đổi cuộc đời họ.

0

Trong một thế giới đầy bất trắc như hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể sẽ lắng nghe và làm theo một lời khuyên nào đó. Vậy hãy lắng nghe những nhân vật nổi tiếng chia sẻ những lời khuyên từng làm thay đổi cuộc đời của họ.

Tiger Woods: Hãy để cho mọi việc trở nên đơn giản

Tuổi: 33

Tay golf số 1 thế giới

Khi còn bé, có lẽ khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó, tôi đã chơi trên sân golf cùng với cha. Ông bảo: “Nào, bây giờ con muốn đánh bóng đến chỗ nào?” Tôi chỉ một chỗ ở đằng xa. Ông chỉ nhún vai và bảo: “Tốt thôi, giờ thì nghĩ xem phải làm sao để đánh bóng đến đó”. Ông chẳng hướng dẫn tôi cầm gậy như thế nào, đặt chân ra sao hay bắt tôi phải thay đổi suy nghĩ gì hết. Ông chỉ bảo đánh vào quả bóng đi.

Lời khuyên của cha dành cho tôi thật đơn giản. Ông biết rằng ở tuổi đó, tôi chẳng thể nào tiêu hóa được những gì phức tạp của môn golf. Ông chỉ làm cho nó trở nên thật đơn giản: Nếu bạn muốn đánh bóng đến chỗ nào thì hãy tự tìm ra cách để làm việc đó. Thậm chí cho tới tận bây giờ, khi tôi gặp phải một trận đấu khó khăn, trong tai tôi vẫn vang lên lời ông nói: “Chọn một điểm rồi đánh bóng đến đó”.

Jim Sinegal: Hãy Thể hiện, đừng nói gì hết

Tuổi: 73

Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc (CEO) của Costco Wholesale

Cách đây khoảng 40 năm, tôi trở thành Phó Chủ tịch của FedMart, một nhà bán lẻ. Tôi đã làm việc ở đó kể từ năm 18 tuổi. Người sáng lập ra Công ty, Sol Price, đã dạy cho tôi một bài học khá đơn giản nhưng cũng rất thực tế: Sở dĩ bạn phải đối mặt với các vấn đề của việc phải đi thuê ai đó là vì họ nghĩ bạn không thể tự mình làm được việc kia. Vậy nên hãy cho họ thấy bạn sẽ làm việc đó như thế nào.

Sol dạy bảo chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Ông ta thường về nhà ăn tối, rồi quay lại cửa hàng. Nếu thấy một mẩu rác trên sàn nhà, ông sẽ nhặt nó lên. Nếu ông thấy hàng hóa được bày quá cao hay các dãy hàng cách nhau chưa đủ rộng, ông sẽ điều chỉnh. Chúng tôi bị thử thách suốt ngày và nếu có việc gì đó không được thực hiện hoàn hảo, chắc chắn Sol sẽ chỉ cho chúng tôi cách làm.

Có người cho rằng phải nói cái gì đó, nhưng tôi cho rằng thông điệp sẽ được chuyển đi qua hành động mỗi ngày. Sol đã dạy tôi rằng một nhà quản lý giỏi phải là một thầy giáo tốt.

Mort Zuckerman: Làm điều mà bạn yêu thích

Tuổi: 72

Chủ tịch Boston Properties; Chủ tịch, Tổng Biên tập tờ Tin tức Mỹ và Phóng sự Thế giới

“Làm điều mà bạn yêu thích”, đó là lời khuyên của một giáo sư Đại học Kinh doanh Harvard. Ông đã kể cho chúng tôi câu chuyện về nhà văn George Bernard Shaw, người đã quyết định bỏ công việc ghi sổ sách tại một cửa hàng giặt ủi ở Dublin, để đến London theo đuổi giấc mơ viết kịch trong 3 năm. Shaw lý giải rằng, nếu giấc mơ không thành ông lại về ghi sổ sách ở hiệu giặt ủi - chả mất mát gì. Tôi diễn giải câu chuyện đó thành lời khuyên: Cứ làm những gì bạn yêu thích. Tôi vừa thích cuộc sống dư dả vừa thích làm nghề báo. Tôi tìm việc ở công ty phát triển bất động sản đồng thời theo đuổi cả việc viết lách.

Lloyd Blankfein: Trao quyền cho cấp dưới

Tuổi: 54

Chủ tịch kiêm CEO của Goldman Sachs (Mỹ)

Khi được giao vị trí phụ trách kinh doanh và giao dịch tại Goldman Sachs hồi năm 1984, tôi cảm thấy đó là một trọng trách. Tháng đầu tiên tôi ở vị trí này, mọi thứ đã diễn ra tồi tệ. Khi tôi đến phòng của giám đốc để xin một lời khuyên, ông ấy đã hỏi: “Anh cho là chúng ta nên làm gì đây?”. Do muốn tỏ ra có thể kiểm soát hoàn toàn tình hình, tôi liền hào hứng trình bày một kế hoạch vừa nghĩ ra. “Tốt, đó là một ý tưởng hay”, giám đốc nói. Ông ta thật là thông minh bởi nếu kế hoạch tôi vừa trình bày hữu hiệu thì tôi sẽ tự tin hơn. Nếu không thì tôi cũng cảm thấy giảm bớt được áp lực hơn vì ông ấy đã ủng hộ ý tưởng của tôi. Tôi học được hai bài học. Thứ nhất, việc hỏi ý kiến của người khác trước khi đưa ra ý kiến của mình bao giờ cũng có hiệu quả. Thứ hai, cách bạn giải quyết công việc trong áp lực sẽ tạo ấn tượng nơi nhân viên của bạn.

David Axelrod: Kiên nhẫn và biết tha thứ

Tuổi: 54

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Obama

Cựu ứng cử viên tổng thống Gary Hart từng bảo với tôi: “Nhiều ông nghị ở Washington cho rằng mình biết tuốt, nhưng thực tế Washington là nơi cuối cùng biết được tin tức”. Khi chúng tôi tiến hành chiến dịch tranh cử, nhiều lần dư luận ở Washington đã dè bỉu rằng, chúng tôi đã phạm những sai lầm chết người. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã thắng.

Năm 1998, khi vụ bê bối tình ái giữa Bill Clinton với Monica Lewinsky vỡ lở và báo giới nhận định rằng Bill Clinton sẽ từ chức, tôi đã đến gặp một bà cụ 68 tuổi làm thu ngân ở Chicago. Bà ấy bảo: “Cái tay Clinton này dường như đang cố giúp chúng ta. Vậy sao không tha cho hắn đi”. Bà cụ đã dạy cho tôi, lúc đó còn là một phóng viên, cách nhìn nhận sự việc theo một hướng khác.

Mohamed El-Erian: Hãy ra khỏi sự yên ả thường lệ

Tuổi: 51

CEO kiêm đồng trưởng bộ phận đầu tư của Pimco

Cha tôi từng bảo: “Nếu con không tiếp nhận các quan điểm khác nhau, trí óc con cuối cùng sẽ bị đóng chặt lại và con sẽ là tù nhân của các quan điểm mà con không bao giờ hoài nghi”. Người ta thường hay hành động theo những điều an toàn và muốn nghe hay đọc những gì thân thuộc với họ. Nhưng, nếu bạn chỉ tiếp nhận thông tin theo một chiều thì bạn sẽ để lỡ những sự khác biệt của thực tế.

 

Collin Powell: Tập trung vào công việc, chứ không phải quyền lực

Tuổi: 72

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, tướng bốn sao đã về hưu

Tôi học được sự khôn ngoan đó không phải từ Eisenhower (cố Tổng thống Mỹ) hay Pershing (cố Tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh Mỹ) mà là từ một đại úy quân dự bị. Để trở thành một vị tướng bạn phải làm gì? Bạn phải làm việc cật lực, phải thể hiện mình vững vàng ngay cả khi sắp gục ngã. Bạn phải tỏ ra không được sợ hãi ngay cả khi mọi thứ sắp sụp đổ. Bạn phải luôn thể hiện mình là người lãnh đạo. Nhưng đó mới chỉ là để trở thành hạ sĩ. Để thành tướng, bạn phải lặp lại điều đó nhiều lần. Bạn không thể trở thành tướng nếu chưa từng là hạ sĩ.

Shai Agassi: Hãy nghe lời khuyên của người thông minh

Tuổi: 41

Người sáng lập kiêm CEO của Better Place, chuyên về sản xuất xe điện tại Mỹ

Tôi rút ra được điều đó từ lời khuyên của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Sau khi nghe tôi trình bày về kế hoạch bán ôtô điện qua các đại lý, ông đã nói: “Anh đã giải quyết một vấn đề đúng cách ở một thời điểm không thích hợp. Một gã Joe với thu nhập trung bình sẽ không mua xe qua đại lý. Anh phải tính toán làm sao để Joe có thể có được chiếc xe này miễn phí và anh thì vẫn thu được lợi nhuận”. Lời khuyên của ông ấy đã thay đổi cả mô hình hoạt động của chúng tôi.

Eric Schmidt: Thuê một cố vấn

Tuổi: 54

Chủ tịch kiêm CEO của Google

Hồi năm 2001, John Doerr (một nhà đầu tư tại Mỹ) đã khuyên tôi: “Anh nên có một ông thầy”. Ban đầu tôi không thích ý tưởng này, vì dù sao tôi cũng là một CEO khá có kinh nghiệm. Tại sao lại phải cần thầy? Một ông thầy sẽ làm gì khi tôi đã làm công việc này một cách tốt nhất thế giới. Đó là biện luận của tôi. Nhưng thực ra điều đó không đúng. Một cố vấn sẽ nhìn bạn hành động theo một góc nhìn khác với bạn, thảo luận về nó bằng quan điểm của ông ta và chỉ cho bạn cách tiếp cận vấn đề hiệu quả hơn.

Lauren Zalaznick: Hãy lắng nghe

Tuổi: 46

Chủ tịch mạng truyền hình giải trí NBC Universal

Vị sếp đầu tiên trong cuộc đời làm truyền hình của tôi là Jeff Gaspin. Ông ta bảo: “Trong cả đời làm nghề, bạn sẽ được nghe rất nhiều phản hồi từ những đồng nghiệp, nhân viên và cấp trên. Nếu họ cùng đưa ra một kiểu nhận xét về bạn thì dù không đồng ý với nhận xét đó, bạn cũng phải xem lại mình”.

Miles White: Đừng theo đuổi danh tiếng và tiền bạc

Tuổi: 54

CEO của Abbott Labs, chuyên sản xuất dược phẩm

Hãy theo đuổi đam mê, rồi tiền bạc và tiếng tăm sẽ tự tìm đến. Nếu không bạn sẽ tự hoang phí cuộc đời mình với những mơ ước viển vông, không học hỏi được gì từ những điều bạn đối mặt mỗi ngày và không có được nhiều trải nghiệm.

Meredith Whitney: Đặt ra các mục tiêu thực tế

Tuổi: 39

Người sáng lập Tập đoàn tư vấn Meredith Whitney

Mẹ tôi từng bảo rằng hãy đặt ra các mục tiêu thực tế, đạt được chúng rồi liên tục đổi mới các mục tiêu để tiếp tục tiến lên. Đừng đặt ra các mục tiêu không tưởng để rồi phải bực mình.

Niklas Savander: Hãy tử tế với mọi người

Tuổi: 46

Phó Chủ tịch điều hành bộ phận Dịch vụ và Phần mềm của Nokia

Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, cha tôi dặn: “Hãy tử tế với mọi người. Con sẽ gặp họ khi lên voi lẫn lúc xuống chó. Con sẽ đi qua những gì tốt đẹp và tồi tệ trong sự nghiệp. Rốt cuộc thì thế giới này vận hành nhờ các mối quan hệ cá nhân. Nếu con co người lại, con sẽ rơi nhanh hơn. Nếu con quá tự thị, con sẽ không thành công. Người ta sẽ không muốn làm việc với con”.

Khi bạn đối mặt với thách thức cần phải tạo dựng được điều gì đó mới mẻ, bạn sẽ có xu hướng tìm đến những người từng cùng bạn vượt qua những ngày giông bão.

(Theo Fortune)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]