Một số cư dân mạng gọi con rắn này là “Jesus snake” (tạm dịch: “rắn Chúa”). Con rắn bụng vàng này sinh được một rắn con mà không cần phối giống với con đực. Hiện tượng này được ghi nhận hồi tháng 7 ở bang Missouri (Mỹ). Có thể khẳng định chắc chắn rằng con rắn cái này không ở chung với con đực nào bởi nó sống trong môi trường giam hãm từ 8 năm nay. Tuy nhiên, câu chuyện lần này lại có kết thúc buồn khi Jesus snake không sống được sau khi sinh con lần 2.

Đây không phải là lần đầu tiên con rắn cái đơn độc này sinh con. Năm ngoái, nó từng sinh 2 rắn con và 2 con rắn này vẫn mạnh khỏe, đang được trưng bày ở trung tâm Cape Girardeau. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào con vật có thể sinh con mà không phối giống với con đực? Hiện tượng này không bao giờ được ghi nhận ở loài rắn nước bụng vàng, trường hợp nêu trên chỉ là ngoại lệ.
Một vấn đề khác được đặt ra: liệu người ta có nghĩ rằng con rắn cái có thể giữ tinh dịch của con đực mà nó từng gặp trước khi bị bắt, cách đây 8 năm? Nhà sinh học Michelle Randecker của trung tâm Cape Girardeau giải thích rằng trường hợp này rất khó xảy ra. Các nhà khoa học nghĩ rằng các con rắn có thể giữ hơn 1 năm tinh dịch của con đực.

Giả thiết còn lại là độc tính thụ thai – cách thức sinh sản vô tính. Loài động vật có vú không có khả năng sinh con vô tính, nhưng hiện tượng này đã được nhận thấy ở một số loài con trùng, chim, cá, động vật lưỡng cư và bò sát khác. Loại sinh sản có 1 không 2 này liên quan đến sự phát triển phôi thai mà trứng không được thụ tinh từ trước.

Công Đạm (theo lexpress.fr)