1 - view
2 - view
Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều người mắc phải tình trạng viêm đau xương khớp khiến cho quá trình vận động, sinh hoạt hằng ngày trở nên khó...
8 - view
Những cánh rừng già phủ đầy rêu xanh với những thân cây có hình thù kỳ quái tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh và trong tranh vẽ lại hiện ra lừng lững...
11 - view
TP - Trong khi đại ngàn trên khắp Tây Nguyên bị xâm hại không ngừng, gây đại hạn khiến hàng vạn dân lẫn cây trồng chịu cảnh khô khát chờ mưa,...
0 - view
Sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài đã 40 năm nhưng cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) vẫn sống được. Cách sống của...
1 - view
1 - view
Thử một lần lên Tây Bắc vào một đêm lạnh ngồi quanh bếp lửa, nhâm nhi rượu cần và thưởng thức những món đặc sản của người dân tộc. a.link-gift { display: block;...
2 - view
Gần đây thương lái Trung Quốc đẩy mạnh thu mua nhiều thảo dược tại Việt Nam, tạo ra cơn sốt săn lùng khiến nhiều khu rừng tan hoang.
12 - view
Anh lao đi mà quên khoác cái áo ấm lên người. Gió sàn sạt thổi trên mặt chiếu hoa lạnh toát. Mãi sau đồng đội tỉnh, quờ tay sang giường đã thấy...
3 - view
Ngoài tham quan chùa chiền, di tích, thắng cảnh, đến Chiang Mai (Thái Lan) thử một lần làm Tarzan để “bay” trên những cánh rừng già sẽ khiến bạn thích thú...
1 - view
TP - Thời trai trẻ xông pha đánh giặc, đến tuổi xế chiều, già Brôl Vẻ thích làm du lịch, thích dạy cho bọn trẻ biết nhiều bài hát, điệu khèn, tiếng sáo,...
0 - view
Dân trí Khi không thể vào rừng chặt củi để làm lễ hồi môn về nhà chồng, các cô gái người Striêng (làng Đăk Răng, Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum)...
1 - view
(Dân Việt) Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên, bộ tộc Cơ Tu sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, vẫn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hoá quý...
22 - view
Nhiều người cho rằng mật ong rừng tốt hơn mật ong nhà... Điều này đúng hay sai?
0 - view
Dân trí Sáng ngày 21/2 (mùng 8 Tết Canh Dần), bà con người dân tộc Dao Tuyển ở khu vực xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng đã tổ chức lễ hội bảo vệ và phát...
2 - view
Tháng ba này chảy hội Đền Hùng, xin đừng quên thưởng thức một thứ “đặc sản” có một không hai của quê hương Phú Thọ: rừng cọ, đồi chè.
1 - view
3 - view
Nhiều người cho rằng, thịt heo rừng mang lại may mắn là do lông heo rừng có "ba chấu" một lỗ và tượng trưng cho… Phúc - Lộc - Thọ.
1 - view
Trong thời kỳ mà một tấc đất rừng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng rất nhiều công cụ hành chính, và những con người được đào tạo chuyên nghiệp để bảo vệ rừng, thì...
1 - view
Loài hoa chuông xanh được tìm thấy ở khắp cánh rừng châu Âu, nhưng không nơi nào ngoạn mục như ở Anh quốc và xứ Wales.
2 - view
Sống sót hy hữu giữa rừng thiêng nước độc đã là chuyện ly kỳ, song những kết nối tâm linh giữa họ với người thân, cộng đồng mới là câu chuyện chưa từng được khám...
6 - view
Cây chuối hột được dùng để chữa bệnh sỏi thận, đái tháo đường... Gần đây người ta lại ưa dùng chuối hột rừng hơn chuối hột nhà.
0 - view
Mật ong nguyên chất được coi là “tiên dược” làm đẹp và chữa được nhiều bệnh cho con người. Nhưng, liệu khi đã toan về già, mật ong có còn thể hiện được những...
6 - view
Ở nơi bốn bề núi dựng mây che, thế nhưng tên tuổi già La Chí Thái (SN 1937) được rất nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến với tài năng chữa nhiều bệnh nan...
2 - view
5 - view
Đến thôn Nà Hoa, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam chúng tôi không khỏi nghẹn lòng với hình ảnh người mẹ già còng lưng đeo gùi củi, nặng nhọc...
0 - view
Nhắc về cuộc sống ở rừng sâu, anh Lang cầm bút vẽ nguệch ngoạc một số loài thú mà mình từng gặp. Chế cung tên bắn chim, lấy thân lồ ô kẹp bắt rắn, bẫy đá...
1 - view
(Dân Việt) Với phương pháp nuôi lợn rừng bán hoang dã và sử dụng cây thuốc Bắc, thuốc Nam làm thức ăn và phòng chống dịch bệnh, anh Trần Phúc Đạt...
1 - view
Thời gian gần đây, dư luận bàn tán xôn xao câu chuyện cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh sống tại vùng đồi núi thôn Trà Kem, xã Trà Xinh,...
10 - view
(ĐSPL)- Tham gia quân ngũ, ông Đức cùng đồng đội phải băng rừng lội suối chịu biết bao đau đớn về xương, khớp giày vò. Người lính trẻ luôn canh cánh trong lòng...