Tài xế lao vào lửa:"Hy sinh mình cứu mọi người vẫn tốt hơn"

(Đời sống) - Ngày 18/9, BS.CK II Trần Đoàn Đạo – Trưởng khoa Bỏng – tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, sức khỏe của bác tài xe bồn dũng cảm Trần Thanh Long tiến triển rất tốt, bệnh nhân chỉ bị bỏng 19 %, trong đó có 2% bỏng sâu, còn lại là bỏng nông. Bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường.

15.6014
Tài xế Trần Thanh Long

Tiếp xúc với phóng viên, bác tài xe bồn dũng cảm Trần Thanh Long cho biết, sau khi nhận xăng đầy bồn từ Cát Lái (quận 2) rồi đánh xe về cây xăng ở Bình Chánh. Như thường lệ, ông cho xe bồn vào cách hầm chứa của cây xăng khoảng 4m, kiểm tra an toàn cháy nổ tại khu vực này rồi mở van xăng.

"Tuy nhiên, khi còn khoảng 100 lít cuối thì nghe tiếng ai đó hét lớn cháy. Đưa mắt nhìn vào phía hầm chứa, tôi thấy lửa phụt ra dữ dội và cháy lan đến ống dẫn xăng của xe bồn. Thấy bình chữa cháy cầm tay, tôi vội chụp lấy xịt nhưng chẳng ăn thua. Cùng lúc này, chân và tay trái của tôi bị lửa vây lấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ ngay đến việc khóa van xăng, thế là bất chấp nửa thân người như ngọn đuốc, tôi cố chạy đến khóa van bên hông xe bồn, xé áo dập lửa trên người rồi leo lên lái xe ra ngoài sân", tài xế Long nhớ lại.

"Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ ngay đến việc khóa van xăng ở bồn xe là cần thiết vì nếu không, lửa có thể sẽ đi vào trong và làm nổ bồn xăng. Hỏa hoạn sẽ kinh khủng hơn, có thể sẽ lan sang cả khu vực dân cư nếu bồn xăng phát nổ. Hy sinh mình để cứu mọi người vẫn tốt hơn mà", tài xế Long mỉm cười chia sẻ.

Trước đó, người nhà của tài xế Long ban đầu từ chối không cho phóng viên tiếp xúc với bệnh nhân vì sáng nay ông Long mới được cắt lọc da nên sợ bệnh nhân đau và sợ thông tin lên báo người thân ở nhà lo lắng.

 BS Trần Đoàn Đạo cho biết thêm , 2% bỏng sâu tập chung ở cẳng tay và chân trái của bệnh nhân, phần bỏng sâu thì phải lọc cắt và ghép da, còn những chỗ bỏng nông sẽ tự lành da. Dự kiến, khoảng 10 ngày sau thì bệnh nhân Long có thể xuất viện.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]