"Hôn nhân là kết thúc của tình yêu" chứ không phải là kết quả,kết tinh của tình yêu,theo như kinh nghiệm của tất cả mọi người.17/5/15 vừa qua,tôi có thử làm cô dâu,ngay tối đó tôi nhận lời chia tay từ bạn trai,vì cả 2 cùng biết và đều sợ rằng:cưới rồi thì chắc chắn hết yêu.Bạn trai hỏi ý kiến các anh các chú đã kết hôn,cho lời khuyên về hôn nhân,thì họ kêu cưới về,vợ nó thô lắm,ngày nào cũng phải trả bài,k hề còn cảm giác yêu đương,nhớ nhung…dù 1 tí xíu.Còn tôi thì hỏi các chị các cô đã có mụn con,thì tôi rất hãi hùng,thất vọng,mặc dù chưa tính đến chuyện đau đẻ.Tôi vẫn còn tin về tình yêu khi thấy các cụ vẫn hạnh phúc đến đầu bạc răng long.Ví dụ ông cụ trồng dưa chuột vì nghĩ vợ thích làm dưa chuột muối,vợ làm dưa chuột muối vì đoán chồng ưa trồng dưa chuột;thật ra cả 2 đều k có sở thích đó,mà vẫn làm vì nhau suốt cả cuộc đời.Cho nên tôi hy vọng tôi có được lời khuyên hữu ích qua cuộc thi này,để tôi được ngày ngày ở bên cạnh bờ vai của người tôi yêu,được hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng với 1 nửa cuộc đời và duy nhất này.

 

 

Xin gửi lời cảm ơn trước và chân thành đến quí anh chị,bạn bè.