5 chiêu giúp bạn gái biết mình nên làm gì khi “bị” theo đuổi

Gã có thể trồng cây si hàng giờ liền trước cửa nhà nàng khiến nhị vị phụ huynh mắt tròn mắt dẹt nghi vấn, có thể ôm hoa ngồi dưới kí túc xá và gọi to “A. ơi, anh yêu em” khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Kinh khủng hơn, gã sẽ bám nàng mọi lúc mọi nơi bất kể lớp học, căn-tin, đường về…

15.5892


ảnh minh họa

“Rủ đám bạn đi cùng?”/ “Gọi món đắt tiền cho gã dốc hầu bao?”. Không không, tuyệt đối không đánh mạnh vào vấn đề tài chính của gã, biết đâu gã bị… viêm màng túi nhưng mắc bệnh si tình, tội cho gã lắm. Là con gái, không thích người ta thì thôi chứ đừng nên tàn nhẫn vậy.

Cách tốt nhất xưa nay lưu truyền trong dân gian là: Đi ăn với gã, gọi bún xương và… gặm nguyên một tô xương, gặm lấy gặm để như chưa từng được ăn vậy. Đố chàng trai nào dám yêu một cô ả lỗ mãng và có họ hàng với lão Trư như vậy nhé! Chắc chắn, gã sẽ toát mồ hôi khi bị bao nhiêu người xung quanh nhìn ngó, dị nghị cho mà coi.

Chiêu này khiến nàng hơi mất mặt, đặc biệt là đối với các nàng dịu dàng, xinh đẹp. Tuy nhiên, để cắt đuôi người ta thì nàng phải hy sinh hình tượng một xíu vậy!

Chiêu thứ hai, nhờ bạn thân làm… người yêu

Nếu gã cứ đăm đăm theo đuổi mình nhưng không chịu mở lời, nàng nhất định sẽ rất khó xử để đứng trước mặt gã mà nói: “Ê, đừng theo đuổi tui nữa, tui có bồ rồi!”. Trong trường hợp này, nàng hãy nhờ thằng bạn thân đóng vai người yêu rồi diễn tuồng tình cảm, kiểu như đưa đón, nắm tay, tặng hoa…

Biết đâu, sau “tình giả”, nàng sẽ có “tình thật” đấy nhé! Coi chừng cậu bạn thân đã thích nàng bấy lâu, chỉ chực cơ hội này để tỏ tình với nàng. Dù sao thì cắt được đuôi kia là mừng lắm rồi đúng không?

Chiêu thứ ba, nhờ… phụ huynh can thiệp

Nếu ba mẹ nàng là người tâm lý, hẳn nàng sẽ không ngại ngần tỉ tê chuyện có một cơ số gã trai đang bám theo mình. Vị phụ huynh nào cũng rất-vui-mừng dẹp dùm bạn đống vệ tinh ấy để bạn yên tâm học hành. Tin đi, chỉ cần một lời của phụ huynh, đảm bảo những gã kia sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức.

Tưởng tượng ba của bạn quắc mắt một cái, cậu trai hàng ngày trồng cây si trước cửa nhà đành một-đi-không-trở-lại”. Nếu có gã nào đó “vô tình” bị ba nàng bắt gặp, hàng tá lý do sẽ được đưa ra kiểu: “Tôi cấm cậu làm phiền con gái tôi”/”Con bé còn nhỏ, gia đình tôi muốn nó lo cho việc học”/ “Nó đã được… hứa hôn rồi!”

Chiêu thứ tư, vào vai… cô nàng xấu xí

Ái chà chà, cái này khó đây, dù nàng không xấu thật thì cũng phải diễn trọn vai này, xấu cả ngoại hình lẫn tính cách. Nếu gã mê nàng vì vẻ ngoài thướt tha, nàng hãy thử một lần gặp hắn trong bộ dạng không trang điểm, cười nói hỉ hả sao cho thật vô duyên. Nếu hắn “thần tượng” nàng, hiển nhiên nàng chỉ còn nước… đi ngược lại những thứ hắn thích.

Nếu hắn thích sự hiền thục, nàng hãy xắn tay áo thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn bè. Nếu hắn thích nàng ngang ngược, trước mặt hắn, hãy tỏ vẻ buồn rầu, mềm yếu, nhu nhược. Còn nếu hắn nhất quyết không chịu dứt, hãy dùng mắt để “ra tín hiệu”: Trừng, trợn, lườm… Đảm bảo chẳng ai thích nổi con gái như vậy đâu.

Chiêu thứ năm, có người yêu… thật

Chiêu này thì không cần nói nhiều nữa. Nếu nàng có người yêu, nàng sẽ không còn đau đầu nhức óc nghĩ kế đối phó với kẻ thứ ba kia đâu. Nàng hoàn toàn tươi cười giới thiệu với gã: “Đây là người yêu của em/mình”. Trường hợp xấu nhất, gã kia muốn “đánh đồn có địch mới vui”, đảm bảo người yêu của bạn sẽ “tẩn” cho hắn một trận ngay và luôn!

Con gái ơi, được người ta theo đuổi là một diễm phúc. Đừng làm quá tay mà tổn thương người ta nhé các nàng. Những chiêu này chỉ nên áp dụng khi những vệ tinh xung quanh nàng “phát sáng liên tục” dù nàng đã yêu cầu dừng lại. Các nàng lận lưng bí kíp, phòng khi cần dùng nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]