A Dih làm rẫy nuôi 5 con thành tài

Dân trí Chúng tôi được ông Ka Ba Tơ - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Kon Tum (nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ), giới thiệu về tấm gương gia đình ông A Dih ở làng Kép Ram, xã Hoà Bình, người dân tộc Gia Rai-gia đình người dân tộc thiểu số duy nhất ở Kon Tum - làm rẫy nuôi 5 người con học cao đẳng, đại học.

15.5729

Ngôi nhà sàn khang trang nằm bên con đường vừa được trải nhựa rộng, đẹp. Trong nhà khá đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và cả một gian nhà treo đầy giấy khen, bằng khen. Ông A Dih và bà Y Nghir rất tự hào khi nói về việc học của con mình. Đến thời điểm hiện nay cả 5 người con của ông bà đã và đang học cao đẳng, đại học. Điều rất đặc biệt là, trong khi con em của một số gia đình người dân tộc thiểu số trong tỉnh khi muốn học lên cao thì phải trông cậy vào chỉ tiêu “cử tuyển”, thì  các người con của ông A Dih lại tự lực hoàn toàn, tự đăng ký rồi đi thi một cách sòng phẳng vào các trường như mọi thí sinh khác.

 

Sự đỗ đạt "mở đầu" của cậu con trai A Dưnh (SN 1969) vào Trường ĐH Tổng hợp TPHCM đã như một ngọn lửa bùng lên ở làng Kép Ram! Cả làng này xưa nay chưa hề có ai đỗ đạt, học cao đến thế. Buôn làng nổi cồng chiêng ăn mừng mà không muốn dứt. Ra trường, do đã "ưng cái bụng" với một nữ bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy nên A Dưnh ở lại TPHCM công tác.

 

Người em gái Y Byưt (SN 1978) sau khi học xong Trung cấp Kiểm lâm tại Đồng Nai về lại địa phương và hiện nay đang công tác tại Uỷ ban MTTQVN thị xã Kon Tum. A Blưng (1979)-người con thứ ba trong gia đình thi đỗ vào ĐH Huế, vừa học xong năm thứ nhất khoa quản trị kinh doanh.

 

Riêng A Nghinh (1981) khác với các anh chị là ngay từ phổ thông cậu học rất giỏi, 3 năm liền đều được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Hiện A Nghinh đang học năm thứ ba Trường ĐH Giao thông - Vận tải TPHCM. A Nghinh rất có năng khiếu về ngoại ngữ, hiện đã có bằng C Anh văn và lại giỏi cả về vi tính. Người con sinh năm 1985 có tên Y H'lan hiện đang theo học năm thứ hai chuyên ngành sư phạm ĐH Tây Nguyên và người con gái út Y Cô Viên hiện nay đang học lớp 12 Trường THPT Lê Lợi.

 

Để có tiền nuôi con ăn học thành tài, ông A Dih là người biết đi đầu trong thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Với diện tích 1,4 ha mía, 2 ha sắn cao sản, 1 ha lúa nước... ruộng rẫy khi nào cũng trĩu quả, bởi gia đình ông biết áp dụng các tiến bộ KH-KT. Riêng chăn nuôi, lúc cao điểm đàn bò của ông lên đến 25-27 con, 50 con dê, đàn heo hàng chục con... Từ làm rẫy mà vợ chồng đã có tiền chu cấp đầy đủ cho các con ăn học nên người.

 

Ông A Dih nói "Chỉ mỗi thằng A Nghinh thôi gia đình phải gửi hàng tháng số tiền hơn 3 triệu đồng mới đủ sự trang trải tại TP. HCM". Với tinh thần hiếu học này, gia đình ông A Dih vừa được Hội khuyến học tỉnh Kon Tum công nhận là gia đình hiếu học cấp tỉnh, còn theo ông Ka Ba Tơ nhận xét: “Đây là gia đình người dân tộc thiểu số đầu tiên của tỉnh Kon Tum có nhiều con học cao đẳng, đại học... thật đáng tuyên dương!”.

 

E Phi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]