Bản hợp đồng tốt nhất của M.U

Chứng kiến sự trở lại trên mức tuyệt vời của thủ môn De Gea, màn ra mắt hoàn hảo của tân binh A.Martial và mới đây là chân sút trẻ Pereira, nhiều ý kiến được đặt ra xoay quanh đề tài đâu là bản hợp đồng tốt nhất mùa này của M.U.

15.6037

Việc trục trặc thủ tục giấy tờ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè và không thể đến Real Madrid vào phút chót hóa ra chẳng phải là “thảm họa” cho sự nghiệp của De Gea. Sau cú sốc này, De Gea trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử M.U và cùng với việc quyết định ký gia hạn hợp đồng, anh còn chơi hay hơn cả mùa trước. Nhiều người “săm soi” 5 bàn để thủng lưới qua 4 trận đấu gần nhất của De Gea nhưng công tâm mà xét, thủ thành người Tây Ban Nha đã làm tốt vai trò của mình trong bối cảnh hàng thủ của M.U liên tục biến động về lực lượng.

Cũng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng kể trên, A.Martial đặt chân đến Old Trafford bằng bản hợp đồng kỷ lục 36 triệu bảng (có thể lên đến 58 triệu nếu anh cùng M.U đoạt nhiều danh hiệu) dành cho một cầu thủ trẻ trong ánh nhìn hoài nghi của bao người. Chưa ai quên HLV D.Moyes trước đó và chính Van Gaal mùa giải năm ngoái đã làm tiêu tốn của M.U một khoản ngân sách khổng lồ mà thành tích chưa tương xứng. Vì vậy, khi Martial liên tục ghi bàn ở 4 trận đầu tiên chơi cho “quỷ đỏ”, người hâm mộ đã cảm thấy yên tâm hơn. Phong cách thi đấu xông xáo, đậm dấu ấn kỹ thuật cùng sự điềm tĩnh đến lạnh lùng hiếm thấy nơi một chân sút mới 19 tuổi hoàn toàn có thể đưa Martial trở thành “Van Nistelrooy mới của sân Old Trafford”.

 

Pereira (trái) và Young trong trận M.U thắng Ipswich Town ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh Ảnh: REUTERS

 

De Gea, Martial hay ai là bản hợp đồng tốt nhất mùa này của M.U nếu xét về mức độ hiệu quả? Sẽ thật thú vị nếu câu trả lời làm “phá sản” mọi đáp án: Đó chính là HLV Van Gaal, người mới đây đã đặt vấn đề với M.U về việc gia hạn hợp đồng thêm ít nhất 2 mùa, theo nguồn tin của The Star Sunday.

Sau bước khởi đầu đầy trắc trở, có vẻ vị HLV có biệt danh “hoa Tulip thép” đã sẵn sàng gắn bó lâu dài, mang lại thành công cho đội bóng chủ sân Old Trafford, như khẳng định của giới chuyên môn Anh. Chỉ có ông mới dám đưa D.Blind chơi “trái kèo” ở vị trí trung vệ và tuyển thủ Hà Lan này liên tục kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Cũng chỉ có Van Gaal tiếp tục đặt niềm tin vào sự “hồi sinh” của A.Young để tiền vệ này ngày càng thi đấu rất hay ở hành lang trái, kể cả khi phải lùi sâu.

Xem Mata phát huy tối đa hiệu quả trên hàng tiền vệ, chứng kiến cầu thủ trưởng thành từ “lò” Carrington A.Pereira tỏa sáng trong trận đấu chính thức đầu tiên với pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới Ipswich Town, tân binh Martial liên tiếp lập công, Depay dần bắt nhịp với đội bóng mới còn Rooney tìm lại nguồn cảm hứng ghi bàn từ sân chơi League Cup, mới thấy việc M.U vươn lên ngôi nhì bảng Giải Ngoại hạng, có mặt ở vòng 4 League Cup là điều dễ hiểu. Vấn đề còn lại là chờ xem Van Gaal sẽ thành công đến đâu với M.U mùa này, nhất là ở mặt trận Champions League, như mong muốn của chính ông.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]