>>>
“Gậy ông đập lưng ông”...

Mộ Dung Phục thuộc dòng dõi hoàng tộc Tiên Tỵ, nước Đại Yên sau này lưu lạc đến Cô Tô, Giang Nam để kế thừa ý chí cha ông nhằm khôi phục vương triều Đại Yên. Mộ Dung Phục ngoại hình anh tuấn, đầu óc thông minh, võ nghệ cao cường. Y có một tuyệt chiêu “gậy ông đập lưng ông”, dùng chính võ công của đối thủ để đánh bại họ. Thế nên y mới được người đời đặt biệt hiệu “Nam Mộ Dung” sánh ngang với “Bắc Kiều Phong” là bang chủ Cái Bang – bang phái lớn nhất thiên hạ trong truyện Kim Dung.

Nhìn lại, Bayern Munich cũng là “hùm thiêng” một phương. Bằng chứng về sự thống trị của họ chính là 12 chức vô địch Bundesliga trong 20 năm qua và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Trong lịch sử bóng đá Đức, không câu lạc bộ nào có thể sánh ngang với đội bóng xứ Bavaria với thành tích đó. Vậy Bayern có những điểm nào giống với Mộ Dung Phục và tuyệt chiêu của “gậy ông đập lưng ông”?

Chiêu “gậy ông đập lưng ông” của Mộ Dung Phục rất lợi hại, khiến không biết bao nhiêu cao thủ trong võ lâm thất bại từ chính tuyệt kỹ trấn bang của mình. Với tuyệt kỹ đó, Mộ Dung Phục là anh hùng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bayern Munich thì rút ruột tài năng của đối thủ trực tiếp và sau này đánh bại họ bằng chính những ngôi sao ấy.

… và câu chuyện của Bayern

Nhìn lại thời gian 2010 – 2012 khi mà Dortmund lật đổ sự thống trị của Hùm xám bằng 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Trong tay Dortmund lúc đó có một dàn hảo thủ như Lewandonski, Gotze, Reus, Kagawa… Người Đức vốn đã quá quen với sự lên ngôi của Bayern hi vọng có một thế lực mới giúp cho cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga thêm hấp dẫn.

Nhưng rồi Dortmund không thể trụ nổi đến mùa thứ 3 khi bị chính đối thủ của mình “hút máu”. Trong hai mùa giải mà Gotze và Lewandonski khăn gói ra đến Bayern, tổn thất về lực lượng cộng thêm chấn thương khiến Dortmund đuối sức và sân chơi Bundesliga lại là của riêng Bayern. Mùa trước Bayern Munich đã lập nên một kỷ lục, vô địch trước 7 vòng khi hơn đội xếp thứ 2 Dortmund tới 25 điểm. Con số đã nói lên tất cả sự vượt trội của Hùm xám với phần còn lại của nước Đức. Mùa này, ở thời điểm hiện tại, Dortmund chỉ mới có 7 điểm sau 5 vòng đấu và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Nếu Bayern được ví như Mộ Dung Phục thì những đội bóng như Dortmund, Borussia Monchengladbach chính là những “môn phái” bị Bayern đánh bại. Họ cũng đã từng vươn lên giành chức vô địch, nhưng rồi không thể duy trì sự cạnh tranh, phải bán đi những tài năng của mình cho chính Bayern Munich.

Tiềm lực tài chính yếu khiến những đối trọng của Bayern Munich không thể mua các ngôi sao. Họ chỉ có thể mua sao trẻ sau đó đào tạo đến lúc trưởng thành và ra đi bởi cám dỗ tiền bạc, danh hiệu… Để rồi, chức vô địch Bundesliga chỉ là “món ăn” để Bayern cứu vãn những mùa giải trắng tay tại đấu trường châu lục.

Với chiêu “gậy ông đập lưng ông” đó, Bayern luôn biết cách “hút máu” các đối thủ khác để mình mạnh hơn. Mộ Dung Phục khổ công sưu tầm, cướp đoạt tất cả các tuyệt kỹ võ công của các môn phái từ Bắc chí Nam.  Song, dù sao đi nữa, Mộ Dung cũng chỉ tung hoành được ở “phương Bắc”. Sau này, y bị Kiều Phong ở phương Nam đánh bại một cách tủi nhục. Mùa giải qua, Bayern Munich cũng bị “Kiều phong - Real Madrid” đánh bại tại Champions League.

Bayern Munich là một câu lạc bộ cực kì hùng mạnh. Mộ Dung, xét về võ học cũng thuộc dạng “muôn người khó địch”. Mạnh là thế, nhưng hẳn không ít người chẳng ưa gì họ vì áp dụng chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Bayern Munich đã, đang và sẽ cố biến Bundesliga thành “ao nhà” của mình.

Hồ Đông