Bí kíp luyện rồng 2 – Có cố gắng nhưng thiếu may mắn!

Bí kíp luyện rồng 2 giống như loại rượu cũ được đổ vào chiếc bình mới, chỉ đẹp mắt hơn, nhưng ý nghĩa truyền đạt thì thua xa phần một.

15.6158

Sau Ice Age, hãng DreamWorks đã có màn tái ngộ thành công rực rỡ với khán giả nhí qua bộ phim hoạt hình How To Train Your Dragon (Tựa Việt: Bí Kíp Luyện Rồng) tạo nên tiếng vang lớn năm 2010. Bốn năm sau, vào mùa hè năm nay, binh đoàn rồng quay trở lại tấn công màn ảnh rộng và mong muốn sẽ lập lại thành tích như xưa.

Bí Kíp Luyện Rồng đã trở lại cùng các khán giả nhí

How To Train Your Dragon 2 lấy bối cảnh 5 năm sau sự kiện diễn ra ở phần một, khi loài rồng và dân làng Berk đã dẹp bỏ hiềm khích và chung sống hòa thuận với nhau. Hiccup lúc này đã lớn, trở thành một cậu thiếu niên mạnh mẽ, chu du khám phá thế giới trên lưng con rồng chủng Night Fury cuối cùng – Toothless. Trong một dịp tình cờ, Hiccup và Toothless phát hiện ra nhóm thợ săn xấu xa đang tìm cách đánh bẫy các loài rồng hiếm để thiết lập một đội quân tấn công làng Berk.

Vốn yêu hòa bình, Hiccup quyết tâm truy tìm và nói chuyện phải trái với tên thủ lĩnh Drago nguy hiểm, mặc lời can ngăn từ cha mình. Thay vì tìm thấy Drago, Hiccup lại chạm trán với Kỵ sĩ Rồng bí ẩn, thực ra cũng chính là người mẹ đã mất tích mười mấy năm trời của cậu.

Hiccup sẽ gặp lại mẹ mình trong phần hai

Như mọi phần hai khác, How To Train Your Dragon 2 được đầu tư trau chuốt hơn, một cốt truyện hoành tráng hơn và có chiều hướng… đi quá xa so với tinh thần ban đầu của phần một. Phim mở đầu bằng cuộc thi tài đua rồng hấp dẫn chẳng kém gì trò Quidditch trong Harry Potter, với nhiều loài rồng hung hãn đã được thuần hóa. Thế nhưng khi vừa kịp hào hứng với phần mở đầu này, những gì xảy ra tiếp theo còn khiến khán giả ngạc nhiên hơn rất nhiều. Cụ thể hơn, đó là ở trường đoạn khi Hiccup hội ngộ mẹ Valka của mình.

Khi Hiccup vừa mới sinh, người Viking làng Berk và loài rồng vẫn còn đánh nhau rất ác liệt và Valka là người duy nhất tin rằng rồng vốn là sinh vật hiền lành và có thể cảm hóa, vậy nên bà tìm đến vùng đất của Rồng. Tại nơi này, thiên nhiên kỳ vĩ khiến chúng ta choáng ngợp, như thể vừa bước ra từ cửa thần kỳ. Hằng hà sa số những loài rồng đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời, uốn lượn đan xen vào nhau trong bản nhạc nền hùng tráng, vây xung quanh Vua rồng “không-thể-khổng-lồ-hơn”. Ai đã từng xem Rio 2 thì sẽ có một sự so sánh khá rõ nét, cũng kiểu ngoại cảnh ấy, cũng cảm xúc thú vị được dồn nén với vẻ đẹp tuyệt phẩm chỉ có trong thế giới hoạt hình, khác một chỗ phim kia là chim, còn phim này là rồng.

Một trường đoạn ấn tượng của phim

Và cũng như Rio 2, How To Train Your Dragon 2 có một trận chiến lớn vào cuối phim, một điều vốn khá xa lạ với đề tài phim dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, điều đáng mừng là phim không quá sa đà vào cuộc chiến “giáp lá cà” giữa làng Berk và bọn săn rồng, mà tập trung khai thác mối tư thù của cha Hiccup – Thủ lĩnh Stoick Vĩ đại và Drago Khát Máu. Trong trận chiến này, Hiccup cũng đã chứng minh được mình không còn là cậu bé trai vô dụng ngày nào, cậu có thể hiên ngang chiến đấu cùng những chiến binh khác để bảo vệ quê hương của mình.

Trận chiến cuối cùng trong phim khá hoành tráng, nhưng lại không “quá lố”

Tuy nhiên, phim vẫn có những điểm trừ. Như đã nói về phần hai đi quá xa so với tinh thần của phần một, How To Train Your Dragon 2 gần như không có cho mình một bài học nhân văn nào đáng nhớ. Tình bạn? Bản ngã cá nhân? Sự tự do? Hay tình yêu hòa bình? Tất cả đều đã được “răn dạy” trong phần một, và truyền cảm hơn rất nhiều. Có vẻ như việc cố kéo dãn câu chuyện cho một bộ phim vốn chỉ nên làm một phần như How To Train Your Dragon đã khiến phần hai trở nên vô hồn, không có lấy cái chất riêng của nó, như cùng một loại rượu được đổ vào cái bình mới tinh xảo hơn mà thôi. 

Phim mở đầu khá lôi cuốn, nhưng dần trở nên lan man hơn, và ai tinh ý sẽ cảm nhận được đạo diễn đã “đuối” ý tưởng và đang cố câu giờ cho vừa vặn thời lượng phim yêu cầu. Cách nói chuyện vòng vo dông dài của Hiccup, câu chuyện quá khứ chẳng ai cần biết của Drago,… và thế là chúng ta có một bộ phim hoạt hình với thời lượng gần hai tiếng, nhưng chừa phần giới thiệu tên diễn viên và nhà tài trợ chừng 15 phút ra, gạt bỏ luôn những chi tiết dư thừa đã kể trên, thì chỉ còn khoảng 45 phút của phim là hay và đáng xem.

Nhìn chung, How To Train Your Dragon 2 vẫn là một phim hoạt hình khá ổn để các bậc phụ huynh dẫn em nhỏ đi xem vào dịp cuối tuần, và sẽ càng hay hơn nếu bạn đừng kỳ vọng quá nhiều vào nó. Phim hiện đang được chiếu tại các rạp toàn quốc.

Theo Tri Thức Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]