Bí quyết để trở thành hoa hậu cấp thế giới

Ở VN có những nhan sắc để trở thành biểu tượng quốc gia hay không?

15.5906

Trong hai năm 2009 và 2010 đã chứng kiện sự thay đổi về gu thẩm mỹ lựa chọn hoa hậu ở những cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Thế giới. Những cô gái đăng quang hay đoạt vị trí á hậu trong hai năm gần đây đều đã bắt đầu khác so với khuôn mẫu của 10 năm đầu của thế kỷ 21, cuối thế kỷ 20.

Những biểu tượng sắc đẹp của người Việt

Một nhan sắc kỳ lạ, hiếm có của một mỹ nhân nào đó có thể làm cho cả một dân tộc, một đất nước hãnh diện, tự hào khi gương mặt được cả nhân loại, Thế giới công nhận là "biểu tượng sắc đẹp". Ví dụ như chỉ cần nhắc đến tên của Sophia Loren hay Monica Bellucci thì người ta sẽ biết đó là nước Ý. Còn ở Pháp thì tất nhiên phải kể đến Brigitte Bardot hay Laetitia Casta. Người Anh thì tự hào có được Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn... Điểm chung ở tất cả họ là đều sở hữu ánh mắt rất sắc có "thần quang" tỏa sáng và đầy "ma lực" hấp dẫn, đôi môi gợi cảm khá hờn dỗi nhưng khi cười lại mang đến sự ấm áp và tất nhiên phải có những nét lạ "không đụng hàng" như khuôn mặt sắc bén với đôi mắt xếch cá tính đã làm nên tên tuổi cho Sophia Loren hay đôi mắt tím long lanh của Elizabeth Taylor.

Những nhan sắc của những hoa hậu Á Đông da vàng làm cho Thế giới phải ngả mũ thán phục thì "cái thần" của đôi mắt là rất quan trọng, một đôi môi gợi cảm cùng hàm răng xinh để tạo nên một nụ cười làm mê đắm lòng người và có một vài điểm khác lạ tạo điểm nhấn và sự đặc biệt cho gương mặt. Vậy ở VN có những nhan sắc để trở thành biểu tượng quốc gia hay không? Xin thưa là có! Có thể kể đến: Thẩm Thúy Hằng, Trương Ngọc Ánh, Tăng Thanh Hà, Huỳnh Thanh Tuyền, Trương Thị May và Trịnh Hồng Quế.

Những nhan sắc tiêu biểu cho một Việt Nam mới.

Mỗi người mỗi vẻ nhưng tựu chung ở họ đều là những gương mặt đẹp rất sắc sảo, gợi cảm, đẹp không chỉ từ kết cấu hài hòa trên gương mặt mà nó còn từ cái nhìn, nụ cười cho đến biểu lộ cảm xúc đều phải toát lên được cái thần và cái hồn cần thiết để người ta thực sự ấn tượng, "truyền lửa" cho người nhìn. Nhưng đó mới chỉ là về phần gương mặt, chưa tính đến các yếu tố để trở thành một hoa hậu thực thụ, bởi vì nếu chỉ có gương mặt đẹp không thôi thì chỉ như một bức tượng di động cho người ta ngắm chơi, để dành đó chứ chẳng làm nên tích sự gì tại những cuộc thi như HHHV hay HHTG nếu thiếu chiều cao, số đo 3 vòng, tính cách nổi bật, kỹ năng trình diễn và ứng xử.

Nhan sắc Thế giới dưới con mắt người Việt

Đối với người Việt thì khi nhắc đến hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh là HHHV và HHTG thì nhiều người liền phán những câu "xanh rờn" chắc như đinh đóng cột dạng như là: HHTG thì nhìn hiền hiền, còn HHHV thì trông dữ dằn; chẳng cần biết cô đó đến từ nước nào nhưng hễ miễn là Venezuela hay Ấn Độ thì dân Việt ta xem như "thánh nữ", còn mấy cô hoa hậu châu Phi hoặc có làn da bánh mật thì liền chê dơ, chê xấu. Tất cả những nhận định đó đều thiển cận, thể hiện rõ quan điểm về nhan sắc của đại đa số dân ta chỉ nằm trong phạm vi... sân đình, hay xung quanh cái cổng làng mà thôi. Hoặc xa lắm thì cũng thần tượng những minh tinh, ngôi sao của của Hàn Quốc hay Trung Hoa, mặc dù dân xứ đó thực sự còn kém sắc hơn cả người Việt mình.

Những nhan sắc này đối với quan niệm Á Đông thì khó mà "nuốt trôi"và làm mất đi hình ảnh phụ nữ chính chuyên. Nhưng nó lại chính là cái mà các cuộc thi sắc đẹp hiện đại đang tìm kiếm.

Thậm chí vẫn còn khá nhiều người mang tư tưởng cực đoan, bảo thủ khi cho rằng người VN là đẹp nhất Thế giới, vẻ đẹp thuần Việt mới là cao quý nhất trên đời, người ngoài không cảm nhận được cái tinh túy của nhan sắc Việt và không có quyền bình luận về nó. Vậy mà người đàn bà Pháp Ines Ligron trong vòng 10 năm đã giúp Nhật Bản trở thành một cường quốc tại cuộc thi HHHV, trong khi trước đó, khi BGK toàn là đàn ông "chức sắc, già làng", rồi cũng chọn ra những cô gái hiền hiền, dễ thương, phúc hậu để đi "làm nền" cho thiên hạ. Từ năm 1964 đến nay, cựu hoa hậu Colombia - Stella Márquez - đã giúp cho Philippines ở hữu hai vương miện HHHV, ba HHQT và hàng chục danh hiệu khác.

Xu hướng nhan sắc mới

Trong hai năm 2009 và 2010 đã chứng kiện sự thay đổi về gu thẩm mỹ lựa chọn hoa hậu ở những cuộc thi sắc đẹp hàng đầu Thế giới. Những cô gái đăng quang hay đoạt vị trí á hậu trong hai năm gần đây đều đã bắt đầu khác so với khuôn mẫu của 10 năm đầu của thế kỷ 21, cuối thế kỷ 20.

Sự đăng quang của Stefanía Fernández và Ximena Navarrete là minh chứng cho sự đổi thay tại cuộc thi HHHV, với gương mặt không có vết tích của dao kéo, phong cách nữ tính, dáng điệu yêu kiều, ít hào nhoáng, và bớt chói lóa hơn những cựu HHHV từ sau năm 2000. Cùng với đó là vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và điều quan trọng nhất mà người ta cảm nhận được những ở những cô gái lọt đến top 5 HHHV trong hai ba năm gần đây, đó là sự tươi mới và nét trẻ trung dần chinh phục được BGK. Hãy nhìn vào những Taliana Vargas, Vera Krasova (2008), Rachael Finch, Marigona Dragusha (2009), Jesinta Campbell và Anna Poslavska (2010) hoặc những cô á hậu với gương mặt lạ cá tính, mạnh mẽ, có phần hơi thô ráp cũng có chỗ đứng nhất định như Marianne Cruz González (2008), Mayra Matos (2009), Yendi Phillips và Venus Raj (2010). Điều này rõ là khác hẳn với những gì ta hay mường tượng khi nhắc đến HHHV với những gương mặt đẹp sắc sảo hoàn mỹ nhờ dao kéo, thân hình "bốc lửa" đến ngộp thở và phong cách gợi cảm "chết người".

"Ý thức hệ" của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ đã bắt đầu thay đổi.

Không biết vì vô tình hay cố ý mà nhan sắc của cả hai cô HHTG 2009 và 2010 bị đánh giá là dưới mức trung bình và quá là tầm thường, nhiều lúc "chán chẳng muốn nhìn". Trong khi á hậu của cả hai năm ấy đều có một cô Mỹ Latin có vẻ đẹp "nhân tạo" đầy mê hoặc và cực kỳ sắc sảo (Perla Beltrán, Adriana Vasini), một cô châu Phi da màu lai với người Âu da trắng với gương mặt lạ cá tính, vừa quý phái vừa hoang dã (Emma Wareus, Tatum Keshwar). Nếu như cô HHTG 2009 - Kaiane Aldorino khi cười thì chỉ thấy toàn răng với răng như sắp nuốt lấy người đối diện, tướng tá thì đâu thua kém gì dân đô vật. Còn đương kim HHTG người Mỹ - Alexandria Mills - thì lại cười híp cả đôi mắt, chẳng thấy tổ quốc đâu, một gương mặt quá nhợt nhạt và thiếu sức sống nhưng bù lại cô cũng dễ nhìn, không đến nỗi quá tệ. Nếu như bà Julia Morley vẫn còn "trở chứng" với cái cách chọn hoa hậu "khó hiểu" như thế thì rất có thể đương kim HHVN 2010 - Ngọc Hân sẽ trở thành tân HHTG 2011 dễ như chơi.

Nhan sắc "khó đỡ" của Hoa hậu Thế Giới 2009 và 2010, quá tầm thường và thua xa á hậu.

Sau hai năm liên tiếp (2007, 2008) với sự đăng quang của "thảm họa sắc đẹp" đều là người Canada gốc Philippines. Cuộc thi HHTĐ đã lấy lại được hình ảnh của mình với sự lên ngôi của hai nhan sắc ngoại lai đầy nét hoang dã, sự mạnh mẽ đầy cuốn hút, gương mặt tự nhiên, toát lên được sự gợi cảm tràn đầy sinh lực không chỉ riêng của Larissa Ramos (2009), Nicole Faria (2010); mà ta còn cảm nhận được điều đó từ đa số những cựu HHTĐ như: Dania Prince (2003), Priscilla Meirelles (2004), Hil Hernandez (2006). Những cô gái nào sợ ra nắng nóng bị đen da, sợ không đủ sức khỏe tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường ngoài trời... vì những điều đó sẽ làm mất đi hình ảnh người phụ nữ thuần Việt "đích thực" vốn chân yếu tay mềm, yểu điệu thục nữ thì tốt nhất đừng nên tham gia cuộc thi này! Vì cuộc thi này yêu cầu thí sinh phải lăn xả hết mình, sôi nổi và tích cực tham gia vào các hoạt động thể chất.

Hoa hậu Trái Đất luôn đề cao vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ cùng làn da bánh mật.

Nếu ba cuộc thi kể trên đã hoặc bắt đầu chuyển hướng sang vẻ đẹp tự nhiên, không dao kéo thì HHQT lại đi ngược lại xu hướng đó. Trước đây khi cuộc thi vẫn còn thuộc quyền sở hữu và tổ chức thường niên ở Nhật Bản thì vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu, nét bụ bẫm của con trẻ và trong sáng như pha lê đúng gu sở thích của người Á Đông, thì ngày nay, khi quyền quản lý nó thuộc về nhà tổ chức Trung Quốc thì vẻ đẹp dao kéo, sắc sảo đầy khiêu khích lại trở nên thịnh hành. Chúng ta hãy so sánh 4 HHQT đăng quang ở Trung Quốc đại lục (Jeymmy Vargas, Daniela Di Giacomo, Anagabriela Espinoza, Elizabeth Mosquera) với vài HHQT gần đây đăng quang ở Nhật Bản thì sẽ thấy sự khác biệt đó. Nhưng HHQT thường hay chọn ra những cô á hậu khiến cho khán giả phải "giật mình" vì nhan sắc của họ hoặc những gương mặt không ai nghĩ tới, dạng như HHTG hai năm gần đây. Nhưng vẻ đẹp đôn hậu, hiền từ và dịu dàng của phụ nữ Á Đông vẫn có chỗ đứng tại cuộc thi này.
 
Theo 2sao
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]