Chuyện lạ thể thao: Cấm chồng… sờ vào người!

Tránh sex, kiêng ăn trứng vào ngày phải thi đấu, chọn người vía nhẹ bước chân lên ô tô đầu tiên để lấy hên… Trong giới thể thao, có những kiêng khem đã trở thành điều bắt buộc, thậm chí còn là luật bất thành văn mà các VĐV nhất nhất tuân theo.

15.5976

Văn Thị Thanh nhờ cắt túi quần mà chơi hay.

“Tiếp xúc” ngày thi đấu chỉ có đen

Câu chuyện mà nhiều thành viên đội tuyển bắn súng đến nay vẫn cứ hay to nhỏ với nhau mỗi khi chuẩn bị bước vào thi đấu là đội của cô không ăn mực, ăn vịt vào đầu tháng. Một hoa khôi môn súng trường tiết lộ: “Bắn súng là môn nhắm đích là phải trúng, mà muốn trúng thì phải giữ cho cái đầu luôn có sự tập trung và tinh thần thư thái. Muốn những điều đó thì dù có thèm lắm cũng phải tuyệt đối kiêng mực và vịt. Mực tượng trưng cho sự đen đủi, còn vịt thì chậm chạp và đụng vào nó là không ngóc đầu lên được. Chính vì vậy, nếu muốn có kết quả tốt phải tránh xa hai loại thức ăn này”.

Nhưng cái lạ và đặc biệt nhất chính là cấm… chồng sờ vào người mình ngày mùng một, ngày rằm, ngày thi đấu. Cũng hoa khôi này cười hinh hích khi cho biết: “phụ nữ ai lại không muốn được chồng, người yêu thường xuyên quan tâm, yêu thương, lo lắng và khi đã là vợ thì chuyện chăn gối gần gũi nhau trong cuộc sống cũng rất bình thường. Thế nhưng là VĐV, chúng tôi lại rất sợ chồng đụng vào người mình. Bởi “tiếp xúc” vào những ngày này đen kinh khủng, thi đấu chỉ có thua”. Lý do thua chỉ được cô bật mí sơ sơ là “dính vào chuyện sex thì làm sao còn tâm trí đâu mà tập trung thi đấu”.

Không chỉ giới nữ sợ đụng chạm “xác thịt” sẽ khiến thành tích không tốt, mà cả cánh mày râu cũng kiêng gặp phụ nữ trước khi bước vào tranh tài. Có lần tôi được phân công phỏng vấn người nọ người kia mà toàn phải uốn lưỡi 7 lần trước khi hỏi, cố gắng tránh những từ mang “tính chất” thất bại. Thậm chí muốn moi được tin là phải đeo sát các VĐV khi họ di chuyển đến điểm thi đấu. Thế nhưng khi vừa bước lên xe lập tức tôi nghe tiếng kêu “phụ nữ, phụ nữ, không được lên”. Tôi bất ngờ khựng lại rồi nhìn quanh xem chuyện gì đã xảy ra và có phải mình bị gọi giật ngược là không cho lên xe. Quả thật đúng vậy khi một trợ lý HLV lù lù tiến đến nói với giọng rất dễ thương: “Chị ơi, làm ơn xuống xe giùm em nhé. Chị mà đi theo tụi em lỡ tụi em thua thì chết mất”. Hóa ra họ nhìn phụ nữ với cặp mắt đầy lo lắng khiến chị em muốn lên xe dù chỉ là ủng hộ thôi cũng trở thành nỗi ái ngại của các đội bóng nam trước khi xung trận.

Cắt túi quần lấy may !?

đã nhiều lần vô địch SEA Games mà lần bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Philippines năm 2005 đến nay vẫn được các cô gái trong đội nhắc đến là nhờ cắt túi quần lấy hên. Số là sau trận ra quân thua Myanmar 0-1, thầy trò HLV rất lo lắng. Một trợ lý đã gọi điện hỏi tôi làm cách nào để giải đen. Lúc đó tôi theo sát hành trình của đội nên rất hăng hái đi tìm những chiêu trò để hiến kế cho đội. Sau nhiều lần tự mò mẫm, kể cả gọi điện về VN nhờ tư vấn, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách khôi hài nhưng có hiệu quả khi ra sân thi đấu. Số là cái quần thi đấu của đội nữ đã rộng thùng thình mà lại còn thêm cái túi nên lúc chạy thường khiến các cô gái luôn cảm thấy có gì đó ngọ ngoạy ở phần dưới. Gặp chị em chơi máu lửa thì cái túi đó đôi khi cũng tạo ảnh hưởng. Thế là muốn không phải vướng bận bởi những cái túi quần này, chúng tôi bàn nhau lấy cái quần thi đấu của một người chơi nhiệt nhất trong đội, cắt… hai túi rồi giải thích kỹ càng tại sao phải làm việc ấy và phải giữ bí mật, không cho “nạn nhân” biết.

Và người được “chọn mặt lấy quần” là tiền đạo . Sáng hôm sau sang đội, tôi thấy Văn Thị Thanh mặt hốt hoảng, mếu mếu máo máo kể: “Chị ơi, không hiểu sao mà túi quần em bị cắt. Hậu vệ Ngọc Anh còn nghi oan cho chuột”. Tôi, trợ lý và bác sĩ đội tuyển trong bụng rất muốn cười nhưng phải làm bộ mặt nghiêm. Chị Thủy (bác sĩ) bảo Thanh đưa lại quần, rồi lụi cụi ngồi… cắt gấu để đắp vào hai túi quần đã bị cắt. Thực sự sau đó thì Thanh đã chơi rất hay với cái túi quần bị cắt, hai chân chạy thoăn thoắt vì không vướng bận gì cả. HLV Mai Đức Chung không hề hay biết gì chuyện này. Sau này chúng tôi kể lại, ông bật cười ha ha. Năm đó, sau trận thua đầu, tuyển nữ VN đã thắng Thái Lan 1-0, Philippines 5-1, Indonesia 8-0 và ở chung kết, VN đã thắng lại Myanmar với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền do công của Văn Thị Thanh, để lần thứ 3 liên tiếp đoạt ngôi vô địch SEA Games. Thành tích ấy không chừng nhờ một phần… túi quần của Văn Thị Thanh.

Nguồn: Lan Phương - Thanh Niên Online
Đăng lúc: 0:00 01/01/1970
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]