Có cách nào để biết con trai còn "trinh"?

Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ.

31.1524

>>  

Bạn bè anh trong mỗi lần đi chơi, đi ăn hay đi uống nước mà có mặt em toàn gọi anh với cái tên trìu mến “rau sạch”, có khi còn nói “ông trai tân, chất lượng 100%”.

Chào các anh chị trên diễn đàn.

Em tên Minh Anh, 23 tuổi, vừa ra trường và mới đi làm được khoảng hai tháng. Em có một câu chuyện tế nhị, muốn được anh, chị và các bạn chia sẻ giúp. Em rất ngại khi viết ra chuyện này nhưng tính tò mò khiến em không thể không viết.

Năm cuối đại học, em được một chị (từng là cô giáo của em) giới thiệu cho một anh, theo như chị ấy nói, đó là một trong những người bạn tốt nhất của chị. Sau khi bố trí cho chúng em gặp nhau lần đầu. Khoảng 3 tháng sau, chị ấy đi du học.

Tình cảm của chúng em tiến triển rất tốt từ sau khi chị ấy đi du học. Em cảm mến anh ấy và nhận lời yêu.

Anh hơn em tới 9 tuổi. Cao to, công việc ổn định, có kiến thức tương đối rộng nhưng ít nói. Gia đình căn bản, anh là con út, đang sống cùng bố mẹ.

Tính đến thời điểm này, chúng em yêu nhau được 7 tháng. Cũng chưa có nhiều kỷ niệm thực sự sâu sắc và đáng nhớ nhưng anh hay dẫn em đi chơi và gặp mặt bạn bè, người thân. Có một điều, em luôn nghe thấy mỗi khi cùng anh đi đến đâu đó gặp ai.

Dì anh trong lần đầu tiên gặp em đã hỏi han nhiều thứ, nói chuyện rất sôi nổi. Dì luôn mồm nói cháu dì là đứa ngoan ngoãn, mẫu đàn ông hiếm có ở thời đại này. Ai lấy cháu dì quả là có phúc lớn.

Các chị cùng cơ quan với anh, toàn người có chồng nên rất mạnh mồm. Trong đám cưới đồng nghiệp của anh, có chị rỉ tai em bảo “Nó (ám chỉ người yêu em) là hàng nguyên đai nguyên kiện, chưa đập hộp đâu em nhé”. Em hỏi lại làm sao để biết chưa đập hộp. Chị ấy phá lên cười, nhìn là biết, không tin em cứ thử, sẽ biết ngay.

Có lần nhân tiện, em cũng hỏi đùa “anh nguyên đai, nguyên kiện thật đấy chứ”. Anh ấy không nói gì, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Cũng có đợt nói chuyện điện thoại trong đêm, anh ấy có nói đến chuyện đi mát xa cùng mấy anh em trong cơ quan. Em hỏi anh ấy có đi đến Z không? Anh ấy bảo đến gái nhà lành anh còn chưa đụng ai, sao lại đi với cave.

Em vẫn rất ngu ngơ mấy chuyện giới tính này. Yêu anh ấy cũng là người đầu tiên. Em có ý thức giữ gìn cái quý giá của người con gái rất cao nên luôn tìm cách tránh những thời gian và địa điểm nhạy cảm nên anh ấy cũng chưa có cơ hội đòi hỏi. Mới chỉ cầm tay và hôn qua qua.

Em nghe nói, con trai có nhiều cách để kiểm tra xem bạn gái mình còn ngây thơ, còn “zin” hay không? Còn con gái có cách nào để cảm nhận hay biết được bạn trai mình cũng chưa từng bị “đập hộp” không ạ?

Em nguyên vẹn nên nếu lấy được một người đàn ông cũng như vậy thì tốt. Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ. Em có nghe lỏm được mấy cậu bạn trai thời đại học của em trong lúc cafe đã nói các cậu ấy đều bị cave lấy mất sự trong trắng, rồi đi làm tránh sao được những lúc phải “vui vẻ” với gái làng chơi. Có cậu còn nói đang lo vì lúc hành sự không đeo đồ bảo vệ.

Tự dưng liên hệ tới người yêu mình, việc anh ấy biết đi mát xa, biết đi bia bọt, hát hò đàn đúm. Em lăn tăn không hiểu anh ấy đã từng quan hệ với cave chưa? Làm thế nào khai thác được từ anh ấy và liệu khi đi với gái làng chơi, anh ấy có biết dùng đồ bảo vệ không?

Nếu anh ấy không còn “zin” cũng thấy lo. Song anh ấy còn “zin” em lại sợ liệu anh ấy có “ngố” quá không nhỉ? Đàn ông hơn 30 tuổi, không biết “chuyện ấy” có ổn không các anh chị? Có vấn đề gì đáng lo không ạ?

Em trẻ và “ngố” trong “chuyện ấy” nên rất muốn nhận được chia sẻ của mọi người.

Mong hồi âm của anh chị và các bạn!

>>  

AloBacsi.vn (Theo Afamily)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]