Cô giáo cấm cả lớp đi vệ sinh, chửi học sinh... "ngu như bò"

Không chỉ cấm học sinh đi tiểu tiện, đại tiện và uống nước trong giờ học, cô giáo lắm chiêu này còn mắng học sinh "ngu như bò" khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

15.6219

Theo tin tức từ báo Thanh niên, sự việc khó tin này diễn ra tại Trường dân lập quốc tế Việt – Úc (VAS), chi nhánh 1L Phan Xích Long, quận Bình Thạnh (TP. HCM).

Chia sẻ với PV, chị L. - một phụ huynh có 2 con sinh đôi đang học lớp 1.3 tại trường cho biết, đầu năm học 2015-2016, sau khi tham khảo bạn bè, chị quyết định cho con nhập học trường VAS, dù học phí ở đây khá “chát” đối với người làm văn phòng như chị khi cùng lúc đóng 2 suất.

Cũng như các phụ huynh khác, cho con học tại đây, chị L. phải đóng tiền học phí hơn 100 triệu đồng/năm, tiền giáo trình 5 triệu đồng, cơ sở vật chất 7 triệu đồng, tiền ăn 25 triệu đồng… Tổng cộng tiền đóng khoảng 150 triệu đồng/năm. Trừ 2 tháng nghỉ hè và Tết, học sinh học 10 tháng, như vậy trung bình chi phí khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Dù chi phí đắt đỏ nhưng chị vẫn quyết tâm cho con theo học. Thời gian đầu, thấy chương trình học khá nặng, chị L. vẫn động viên con theo học vì nghĩ rằng nhà trường cũng vì muốn học sinh tiến bộ nên mới làm thế.

Cách đây ít hôm, chị L. ngã ngửa khi 2 đứa con tiết lộ ở trường bạn nào không viết chữ đẹp sẽ bị cô giáo chủ nhiệm lớp mắng “ngu như bò”.

Trường dân lập quốc tế Việt - Úc. Ảnh: Thanh niên

Chị L. trao đổi lại với các phụ huynh cùng lớp, chỉ một lát sau khi dò hỏi, nhiều phụ huynh phản hồi là con mình cũng bị tình trạng như vậy. 

Các bé còn kể lại những “quy định” kỳ lạ của cô giáo. Vì sợ học sinh làm đổ nước ra sàn, làm bẩn sàn, cô giáo đã tịch thu bình không cho các em uống nước. Trong suốt buổi học dù muốn tiểu - đại tiện, các con cũng không dám đi vì cô không cho phép. Cô chủ nhiệm còn thường xuyên xách lỗ tai, nhéo, đánh học sinh bằng thước kẻ…

Ngoài ra, buổi trưa, em nào không ngủ, nếu là con gái sẽ bị cô giáo dọa cắt tóc; nếu là con trai sẽ bị cô giáo lấy thỏi son trét lên mặt cho giống con gái, bắt đứng cuối lớp để các học sinh khác chê cười, lêu lêu cho… chừa. Đến giờ ăn xế, các em bị phạt mới được cô giáo chùi, rửa mặt cho hết vết son.

Chị L. còn cho hay, khi sự việc đến tai hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm lại kêu từng bạn lên “tra hỏi” tại sao lại đưa chuyện đó về kể cho ba mẹ. Cô này còn trách móc, đánh vào người cháu N. (con chị L.) vì tội mách ba mẹ.

Không chỉ chị L. nhiều phụ huynh khác cũng tỏ ra bức xúc với các nuôi dạy của cô giáo trường mầm non này.

Chị. D.X – một phụ huynh có con học lớp của cô giáo này chia sẻ, con chị - cháu H. sau nhiều lần gặng hỏi mới nói mình và nhiều bạn cũng bị cô giáo trét son lên mặt rồi để các bạn cùng lớp bêu xấu.

Theo chị X., cháu bị phạt nhưng về không kể cho ba mẹ một phần do cô chủ nhiệm dọa các cháu không được kể. Phần nữa do các cháu còn nhỏ chưa ý thức được hình phạt đó đúng hay sai mà chỉ nghĩ đó là trò đùa ở trường.

Chị Đ.T.T - mẹ của cháu G.A bức xúc hơn bởi A. từng bị cô phạt cả ba hình thức: trét son lên mặt, chửi ngu như bò và không cho cháu ngủ trưa.

Chiều 15/10, trong cuộc gặp với một số phụ huynh lớp 1.3, bà Trần Thị Phương Dung - Hiệu trưởng VAS chi nhánh 1L Phan Xích Long - xác nhận sự việc phụ huynh phản ánh là có thật. Nhà trường rất tiếc đã để xảy ra điều đó.

Bà Dung cho biết, cô giáo chủ nhiệm kể trên có tên là H. Việc cô giáo ứng xử như vậy là vì mới vào trường, phương pháp sư phạm còn yếu. Cô H. đã thừa nhận khuyết điểm của mình và khẳng định mình đã nóng vội khi xử lý tình huống với học sinh.

Trước thắc mắc của phụ huynh về việc, có hay không việc cô H. phạt phơi nắng những học sinh không vâng lời, bà Dung khẳng định là không có chuyện này. "Trong trường có bộ phận văn phòng, giám sát và bảo mẫu nên không thể có chuyện cô H. phơi nắng học sinh mà trường không thể phát hiện ra được", bà Dung cho biết.

Bà Dung cho biết thêm, ban giám hiệu trường sẽ cho cô H. nghỉ việc vào ngày 24/10 vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh. Trường sẽ phân công giáo viên khác phụ trách lớp 1.3.

VAS được thành lập năm 2004. Trang web của VAS cho hay hiện trường có 6 cơ sở ở TP.HCM với gần 4.500 học sinh từ mầm non đến lớp 12.

Khánh Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang được xem nhiều nhất:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]