Đạo diễn Lê Hùng tâm sự về "cách làm giàu"

Bạn bè và đồng nghiệp đều nhận xét, Lê Hùng là của hiếm trong số những đạo diễn làm giàu bằng đúng nghề của mình. Ngay cả các "cao thủ" như Phạm Thị Thành, Doãn Hoàng Giang cũng thừa nhận không thể qua mặt được anh về số lượng 150 vở diễn, chưa kể chương trình ca nhạc, hài kịch.

15.586

Đạo diễn Lê Hùng và con gái.

- Có ý kiến cho rằng anh gặp may mới "phất" nhanh, sắm được đầy đủ cả ô tô, nhà lầu. Anh nghĩ sao?

- Đạo diễn là một nghề khắc nghiệt. Một vở diễn được đầu tư từ 80 đến 150 triệu đồng nên đối với nhiều đoàn nghệ thuật địa phương, nếu vở ấy bị bể thì cả năm họ sẽ bị đói. Vì lẽ đó, các đoàn rất chú trọng mời đạo diễn giỏi. Để được nhiều đoàn nghệ thuật mời dàn dựng như hôm nay, tôi phải dùng một câu hơi sáo là phấn đấu để khẳng định mình. Bên cạnh đó, nghệ thuật cũng là thị trường, mặt hàng của mình không tốt thì người ta không mua. Khi tôi dựng hài kịch Đời cười 1, Đời cười 2, có người bảo tại sao Lê Hùng lại dựng kịch ngắn, hay là định nghiệp dư hóa diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ? Tôi bảo rằng cứ để yên cho tôi làm. Khi vở diễn ra mắt, dư luận buông một câu “được”, Nhà hát thu về tiền tỷ. Rõ ràng không có sự may mắn nào cả mà ở chính bản thân mình phải có sự tìm tòi và sáng tạo.

- Anh nghĩ gì khi có nhận xét Lê Hùng là đạo diễn của thị trường?

- Sự bình dân được cách điệu sẽ trở thành nghệ thuật. Tôi dựng vở theo những nhu cầu khác nhau của thị hiếu khán giả. Có những vở tôi đặt yếu tố nghệ thuật lên trên hết như Macbeth, nhưng cũng có những vở nhẹ nhàng, dí dỏm gần gũi với tầng lớp bình dân. Tôi không quá tự tin khi nói rằng không phải đạo diễn nào cũng làm được như vậy. Người nghệ sĩ hôm nay phải hiểu được công chúng cần gì thì nghệ thuật mới đến được với họ và đưa họ tìm về sân khấu. Nhu cầu của khán giả ngày hôm nay đã khác, cứ bắt họ phải kẽo kẹt mãi chiếc xe đạp tuột xích thì sẽ chẳng ai chịu đựng nổi. Bởi vậy ai nghĩ gì thì nghĩ, còn tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.

- Tốc độ dựng vở của anh mỗi năm là bao nhiêu?

- Mỗi năm tôi dựng khoảng 20 vở. Trong giai đoạn này, tôi làm việc với 3 nhà hát cùng một lúc, vậy mà vẫn còn 8 đoàn nữa xếp hàng. Tôi mua được nhà, tậu được ô tô bằng đúng nghề của mình.

- Anh có cho rằng đó là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời mình?

- Nhiều bạn bè tôi bảo: “Tại sao Lê Hùng lại không sướng phát điên lên. Người ta làm 1-2 vở đã ốm, nó làm tới con số hàng chục vở một năm mà vẫn nhơn nhơn”. Tôi lại thấy mình bất hạnh. Ông trời cho tôi sự nghiệp thành đạt nhưng lại cấu đi của tôi niềm hạnh phúc gia đình... Các con tôi rất khổ, mỗi năm chỉ được ở với bố mấy tháng. Buổi sáng tôi ngủ dậy thì chúng đã đi học, còn buổi tối mình đi làm về thì các con đã ngủ mất rồi. Cuộc sống dạy tôi phải biết chấp nhận những gì mình có.

(Theo Thanh Niên)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]